Bộ phim “Người đẹp và quái vật” được Song Lâm tái hiện xuất sắc trên Cặp Đôi Hài Hước


(2SaiGon) – Tập 10 Cặp Đôi Hài Hước, Võ Minh Lâm – Bảo Lâm khiến khán giả thót tim khi trình diễn ảo thuật nguy hiểm trong tiểu phẩm “Điều ước ngày sinh nhật”. Cặp đôi giành được giải thưởng tuần 20 triệu đồng với hai tiết mục được giám khảo đánh giá cao.

Bế mạc Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần II: Khúc ca Phương Nam ngày mới

Don Hậu “phá cách” H’Hen Nie với những mẫu tóc độc đáo

Đêm thi thứ 10 Cặp Đôi Hài Hước chủ đề Chuyện đời tôi kể phát sóng lúc 21 giờ, thứ tư ngày 12/4 trên kênh THVL1, các cặp đôi Võ Minh Lâm – Bảo Lâm, Huỳnh Tiến Khoa – Don Nguyễn, Tô Thiên Kiều – Lê Hùng tranh tài qua phần thi (nhạc cảnh và tiểu phẩm).

cap-doi-2saigon-1342017-7
Nhằm thể hiện chủ đề của đêm thi, Thanh Bạch, Kiều Oanh ra mắt lộng lẫy với ca khúc “Đám cưới đầu xuân” đầy ngọt ngào. Các giám khảo Lý Hùng, Việt Trinh cũng xuất hiện giới thiệu đến khán giả điểm mới lạ trong đêm thi là nhạc cảnh, các cặp đôi phải chọn một bài hát biểu diễn và lồng ghép vào tiết mục. Qua hai đêm thi, hai đội có số điểm cao nhất bước vào chung kết, đội còn lại phải thi Lội ngược dòng.

cap-doi-2saigon-1342017-8

Mở đầu đêm thi, lấy ý tưởng từ bộ phim “Người đẹp và quái vật”, Võ Minh Lâm hóa thân thành nàng công chúa bị giam cầm trong lâu đài, Bảo Lâm trong vai tượng đá. Cặp đôi trình diễn ca khúc “Sai” của Mỹ Tâm, kết hợp vũ đạo trên sân khấu dàn dựng công phu lửa, nước. Khi bài hát kết thúc, cặp đôi bất ngờ quậy tưng trường quay bằng bài nhạc Thái Lan vui nhộn cùng phao, súng nước.

cap-doi-2saigon-1342017-9
Đánh giá phần nhạc cảnh, bốn ban giám khảo cho rằng đây là phần thi hoàn hảo, công phu, không có gì để góp ý. Việt Trinh, Lý Hùng tấm tắc, ngưỡng mộ vòng eo đẹp của Võ Minh Lâm và cơ thể săn chắc của Bảo Lâm. Kiều Oanh, Thanh Bạch còn ngẫu hứng hát, rap khen tiết mục.

Ở tiểu phẩm “Điều ước ngày sinh nhật”, Võ Minh Lâm – Bảo Lâm kể đến khán giả câu chuyện xúc động. Bảo Lâm là anh cả trong gia đình nghèo có nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dạy ba đứa em nhỏ khi ba mẹ đi làm ăn xa. Để có thể bù đắp sự thiếu hụt, Bảo Lâm mang những món quà nhỏ tặng cho các em. Và khi người em út với ước mơ nhỏ nhoi là một lần xem truyền hình, do nhà nghèo không có tivi, các anh chị liền tạo nên một chương trình tạp kỹ: hát, múa, cải lương, ảo thuật để em mình vui.

cap-doi-2saigon-1342017-10
Ở tiết mục ảo thuật, Võ Minh Lâm thực hiện xuyên chông nhọn qua thùng carton có em gái nằm trong đó. Sự “liều mạng”, gay cấn với màn “mở nút” bất ngờ của tiểu phẩm đã chinh phục người xem. Nếu như ở phần đầu, những tình huống hài khiến khán giả cười sung sướng thì càng về sau lại khiến khán giả xúc động với nét đẹp của tình anh em.

Ấn tượng với diễn xuất tuyệt vời của các diễn viên, Việt Trinh xúc động mạnh chia sẻ: “Làm nghề 20 mấy năm, tôi nể phục ai đã viết nên kịch bản, trong từng chi tiết, tính nhân văn rất cao”. Tiểu phẩm cũng làm Kiều Oanh bồi hồi nhớ về những trò chơi tuổi thơ ngày xưa ở quê nghèo. Cả hai phần thi của Bảo Lâm – Võ Minh Lâm giành số điểm tuyệt đối từ giám khảo, khán giả là 50 điểm, giành giải thưởng nhất tuần.

Tiếp nối đêm thi bằng nhạc cảnh “Chuyện ba mùa mưa”, Tô Thiên Kiều – Lê Hùng tái hiện gánh hát cải lương nghèo, xập xệ, dù mưa gió vẫn cố gắng biểu diễn phục vụ khán giả. Cặp đôi nghệ sĩ thể hiện lại bài hát nổi tiếng của tác giả Minh Kỳ – Dạ Cầm với tiếng hát ngọt ngào, nức nở thổn thức tim khán giả.

cap-doi-2saigon-1342017-3
Tinh thần trong nhạc cảnh “còn khán giả còn hát, tiếng hát sẽ át tiếng mưa”, Kiều Oanh nhận xét nhạc bolero đã buồn mà tiết mục lại là bolero – hài mà còn “chồm hổm” nên gây được tiếng cười cho khán giả.

Trong vòng tiểu phẩm, cặp đôi biến hóa với “Chuyện đời tôi kể” khi hóa thân thành đại ca đối đầu trong các băng nhóm xã hội đen. Tiểu phẩm dàn dựng như phim hành động mang đến “luồng gió” mới cho hình tượng nhân vật Tô Thiên Kiều – Lê Hùng, cùng màn võ thuật “quay chậm” hài hước.

cap-doi-2saigon-1342017-4
Chi tiết kết tiết mục được cặp đôi xử lý theo tình huống trào lộng, mượn câu nói từng gây sốt của Trấn Thành: “Hài là vậy, không coi xin hãy tắt tivi”. Qua tiểu phẩm, cặp đôi khéo léo lồng ghép thông điệp: đã là nghệ sĩ, người của công chúng khi tạo nên một tác phẩm, dù hay, dở cũng phải có bài học giáo dục kèm theo.

cap-doi-2saigon-1342017-6
Kiều Oanh, Thanh Bạch nhận xét Tô Thiên Kiều – Lê Hùng chọn đề tài không gây cười nhiều vì thiếu phần giao đãi, điểm nhấn. Hai phần thi của Tô Thiên Kiều – Lê Hùng nhận về 47 điểm từ giám khảo, khán giả trường quay.

Là cặp đôi luôn gây ấn tượng bằng các tiểu phẩm hoạt náo sôi động, Don Nguyễn – Huỳnh Tiến Khoa trình diễn bài hit “Ông xã em number one” vui nhộn trên sân khấu. Để đầu tư tiết mục, Huỳnh Tiến Khoa thổ lộ anh nhờ một người bạn phiên âm bài hát ra tiếng Khmer để Don Nguyễn học. Tiểu phẩm hài ngắn của cặp đôi mang lại cảm giác nhẹ nhàng, giải trí cho người xem.

cap-doi-2saigon-1342017-1

Tiếp tục phần thi tiểu phẩm, Huỳnh Tiến Khoa – Don Nguyễn tiếp cận những đề tài từ đời sống xã hội, với tiếng cười sâu cay. “Miếu hai cô” có nội dung phê phán nạn mê tín dị đoan vẫn còn tồn đọng khá nhiều ở cuộc sống.

Bên cạnh sự hoạt náo của cặp thí sinh, dàn diễn viên Mai Phương, Thanh Phong, Hữu Đằng cũng góp phần mang đến nhiều tiếng cười duyên dáng cho tiểu phẩm. Lý Hùng nhận xét: “Từ chương trình đến giờ Huỳnh Tiến Khoa – Don Nguyễn luôn làm chủ sân khấu, bạn diễn thường lép vế nhưng hôm nay diễn viên phụ diễn quá tốt”. Giám khảo Kiều Oanh thì cho rằng tiểu phẩm chưa đạt được tiếng cười “dữ dội” vì dành đất diễn cho diễn viên phụ nhiều quá. Cặp đôi nhận được 47,7 điểm.

cap-doi-2saigon-1342017-2
Chương trình Cặp Đôi Hài Hước do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Jet Studio thực hiện. Tập 11 Cặp Đôi Hài Hước có chủ đề Nếu điều đó xảy ra phát sóng lúc 21 giờ, thứ tư ngày 19/4 trên kênh THVL1. Ba cặp đôi Võ Minh Lâm – Bảo Lâm, Huỳnh Tiến Khoa – Don Nguyễn, Tô Thiên Kiều – Lê Hùng sẽ tiếp tục đêm thi thứ hai, để tìm ra hai đội đầu tiên bước vào vòng Chung kết.

 

Minh Nguyễn

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: