Diễn viên Quốc Trường: “Tôi đã từng là đứa con “hư”


Quốc Trường vẫn luôn đau đáu và tự dằn vặt bản thân, mỗi khi nghĩ về một thời ấu thơ bồng bột và ham chơi làm mẹ phải rơi nước mắt.

Nghệ sĩ Chế Linh – nước mắt hồi hương

Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang – có những cuộc chia ly không hẹn trước

Sáng cuối tuần, giữa không gian tĩnh lặng quán cà phê nép mình trong một con đường nhỏ Sài Gòn, diễn viên Quốc Trường đã dành thời gian chia sẻ những câu chuyện thú vị về chuyện đời, chuyện nghề và đặc biệt là tâm sự tự sâu thẳm trái tim về người phụ nữ vĩ đại của đời mình cùng bạn đọc.

Diễn viên Quốc Trường luôn đau đáu về tuổi thơ làm mẹ phải khóc

Diễn viên Quốc Trường luôn đau đáu về tuổi thơ làm mẹ phải khóc

 Sau những thành công bước đầu trên con đường nghệ thuật chân chính mà mình đã chọn, có bao giờ Quốc Trường nghĩ chính gia đình là nền tảng, là “đòn bẩy”  hay không?

Vâng, đúng vậy! Với Quốc Trường, bao giờ gia đình vẫn là điểm tựa, là bờ vai vững chắc trên mỗi bước đường đời. Trong đó, hình ảnh mẫu mực người cha mẹ cùng một đời gian khó, chật vật luôn là ký ức khó nhạt nhòa. Lên 10 tuổi, Trường đã ý thức tự lập từ những công việc mưu sinh như bỏ nước đá, bán vé số, phụ hồ… sau này là dấn thân vào người mẫu, diễn viên lắm thị phi. Mỗi nghề cho Trường thêm niềm tin và biết quý trọng hơn đồng tiền mồ hôi nước mắt mà mình làm ra. Thành ra, khi hóa thân vào những vai diễn, Trường luôn diễn thật với cảm xúc mà mình đã từng.

Trong ký ức tuổi thơ khốn khó của mình, hình ảnh ai trong gia đình khiến Quốc Trường nhớ nhất và luôn bị “ám ảnh” thường trực?

Mẹ, không ai khác trong đời. Mẹ là người phụ nữ vĩ đại nhất của Quốc Trường. Tình thương, đức hi sinh và sự nghiêm túc với bản thân, với nghề giáo luôn là điểm sáng trong tính cách và trái tim ấm áp của mẹ. Ngày ấy, đồng lương giáo dục èo uột nhưng niềm đam mê vẫn tiếp sức cho mẹ đến trường mỗi ngày. Sau này, vì hoàn cảnh gia đình, ngoài làm việc ở trường đại học, mẹ mở quán tạp hóa. Lao tâm khổ lực, sức khỏe yếu dần rồi ngã bệnh. Đến nay, Trường luôn bị “ám ảnh” bởi khuôn mặt, đôi mắt và đôi bàn tay sương gió của mẹ.

 Kỷ niệm nào về người mẹ đáng kính của mình làm Trường luôn khắc sâu và không bao giờ có thể quên về năm tháng nhọc nhằn nơi quê nhà?

Dẫu chuyện về mẹ đã qua rất lâu nhưng mỗi khi nhắc lại Trường luôn khắc khoải niềm đau… Khi Trường còn học phổ thông, mẹ đột ngột ngất xỉu khi đang làm việc. Mẹ được đưa vào trạm xá truyền nước trong tình trạng “một sống một còn”. Sức khỏe rất yếu nhưng ai hỏi mẹ vẫn nói “mẹ ổn”. Mẹ sợ nói thực là cha con lo lắng và chuyển vào những bệnh viện lớn tốn kém. Vậy là hôm đó, mẹ lên cơn đau sốt cao, người run rẫy, ho dữ dội, trong mê sảng gọi tên hết thảy những ai trong nhà… Nhưng ơn trời, cuối cùng mẹ cũng chiến thắng bệnh tật và trở về với gia đình trong niềm vui khôn xiết.

Diễn viên Quốc Trường trong một vai diễn

Diễn viên Quốc Trường trong một vai diễn

Là đứa trẻ, ai cũng có tuổi thơ hiếu động và ham chơi của mình, Trường có khi nào là đứa con “hư” khi làm mẹ phải rơi nước mắt vì mình không?

Mẹ của Trường là người sống thoáng, nhưng rất nghiêm túc với con cái. Mẹ luôn cho con cái được tự quyết định mọi thứ, từ chọn bạn mà chơi cho đến con đường vào đời. Bởi thế, Trường hiếm khi làm mẹ buồn. Tuy nhiên, Trường cũng có một lần và mãi mãi về sau không bao giờ lặp lại. Đặc biệt, sau lần ấy, Trường đã tự dặn với lòng sẽ từ bỏ đi thú vui vô bổ là chơi điện tử. Mọi ngày, mẹ Trương luôn mở cửa cho Trường đi chơi nhưng tiên quyết phải 21h về nhà. Nhưng hôm ấy, vì mãi ham chơi điện tử nên về muộn hơn 15 phút. Lúc về, nhìn ánh mắt đượm buồn, mệt mỏi của mẹ vì cả ngày làm việc áp lực đêm lại phải đợi cửa chờ mình. Trên khuôn mặt hốc hác ấy của mẹ bắt đầu rơm rớm nước mắt. Mẹ không nói nhưng lòng Trường đau. Và từ đó, Trường đã từ bỏ games.

Là người con hiếu thảo, niềm đau đáu lớn nhất của Quốc Trường bây giờ cho cha mẹ, cho những người thân yêu của mình là gì?

Cuộc sống hiện tại của Trường có thể nói là rất ổn. Trường hiện đã mua được đất ở quê Cần Thơ. Ngoài thời gian đi diễn, Trường vun vén cho quán ăn mì cay Hàn Quốc của mình mới khai trương. Trường muốn làm kiếm thêm thu nhập để vài năm sau về quê và cất một căn nhà thật khang trang cho cha mẹ và gia đình ở. Đó là niềm mong ước cũng như đau đáu nhất mà sau gần 5 năm đi diễn Trường vẫn chưa thực hiện được. Có lẽ Trường đã quá nghiêm khắc với bản thân chăng (Quốc Trường cười).

Nam diễn viên điện ảnh Quốc Trường (hay Nguyễn Quốc Trường, SN 1988) xuất thân là người mẫu. Năm 2011, Quốc Trường gây tiếng vang với vai diễn chính trong bộ phim đoạt giải Mai Vàng “Quyền lực tình yêu”. Kể từ đó, Quốc Trường trở thành nam diễn viên triển vọng của nền điện ảnh Việt Nam khi liên tiếp nhận bao lời mời chào thủ vai nam diễn viên chính  nhiều bộ phim như: “Cung đường tội lỗi”, “Ngày hôm qua”, “Chuyện tình rừng ngập mặn”, “Vàng”, “Vườn yêu”, “Oan nghiệt”…

Hà Kiều – Theo Lao động & Xã hội


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: