“Duyên dáng Bolero”: Mỹ Ngọc gây bất ngờ với màn lật mặt từ cô gái thơ ngây thành “yêu nữ” báo thù


2saigon – 5 thí sinh xuất sắc của Duyên dáng Bolerođã bước vào chặng đua tăng tốc của chương trình với chủ đề Khiêu vũ – nhạc kịch.

Được đánh giá cao, người đẹp Thiên Vũ tự tin vào Top 12 Hoa hậu Thế giới Doanh nhân 2018

Hoa hậu Ngọc Diễm cuốn hút với hình ảnh tóc ngắn lạ lẫm

Thử thách của đêm chung kết 7 Duyên dáng Bolero đã giúp các thí sinh lột xác hoàn toàn và cho thấy họ không chỉ hát hay, xinh đẹp mà còn sở hữu nhiều tài lẻ, từ dẫn chương trình, diễn xuất, múa cho đến khiêu vũ thể thao. Chủ đề được chương trình dàn dựng khá mới mẻ, độc đáo và đầy kịch tính. 5 thí sinh cùng vào vai người con gái tên Duyên nhưng mang 5 màu sắc khác nhau, thể hiện 5 tính cách và sắc thái tình yêu qua những câu chuyện riêng của mình. Các tiết mục đã tạo nhiều bất ngờ và sự hứng thú cho các giám khảo: Kỳ Duyên, Mỹ Huyền, Quang Hà và NSƯT Vũ Thành Vinh.

Ban Giam Khao

Trong sắc đỏ rực rỡ cùng điệu nhảy Tango nóng bỏng, cô MC gốc Huế Trần Mỹ Ngọc đã khiến các giám khảo bất ngờ với màn hóa thân và biến đổi xuất sắc từ một cô gái thơ ngây trong trắng thành cô nàng chất chứa lửa hận thù. Ban đầu, Mỹ Ngọc xuất hiện với hình ảnh cô gái trẻ hồn nhiên, đáng yêu trong bộ váy dịu dàng. Cô tình cờ gặp một chàng trai và đem lòng yêu mến nhưng không ngờ hắn lại là một kẻ sở khanh. Không chỉ lừa dối tình cảm của Mỹ Ngọc, hắn cùng với 2 gã đàn ông khác đã thay nhau cưỡng hiếp cô, biến cô từ một cô gái ngây thơ thành một người phụ nữ đầy thù hận. Trong bộ váy khiêu vũ sexy được thay trên sân khấu một cách khéo léo, Mỹ Ngọc như biến thành một người khác hẳn, từ ánh mắt cho đến thần thái. Vượt qua những đau khổ, Mỹ Ngọc lúc này đã trở thành một cô “yêu nữ”, biết dùng chính vũ khí lợi hại nhất của mình đó là sự quyến rũ chết người để trả thù những gã đàn ông đồi bại. Cô đã ra tay giết từng người một bằng cách bỏ độc vào ly rượu của gã thứ nhất, dùng khăn siết cổ gã thứ hai và dùng trâm cài để đâm gã thứ 3. Với hình ảnh cô gái dám yêu, dám hận, Mỹ Ngọc muốn thể hiện thông điệp người phụ nữ ngoài sắc đẹp, sự chung thủy thì cần có thêm sự khôn ngoan.

1. My Ngoc - Sac DO Tango (1)

Cô cũng đặc biệt cảnh tỉnh các bậc cha mẹ nên quan tâm, để mắt đến con gái của mình trước những gã râu xanh. Trong bài thi của mình, Mỹ Ngọc thể hiện 2 ca khúc nhạc ngoại lời Việt đó là Tình cho không biếu khôngvà Vũ nữ thân gầy. Tiết mục được dàn dựng bởi đạo diễn Lê Nghĩa và được biên đạo bởi Vương Quốc, với sự hỗ trợ của vũ công Hà Vĩnh Phúc và vũ đoàn Bước nhảy. Khó khăn lớn nhất trong tiết mục của Mỹ Ngọc đó là việc thay đồ trên sân khấu. Ban đầu, cô xuất hiện trong chiếc váy màu trắng đỏ, vừa phải thể hiện vẻ ngây thơ trong sáng của nhân vật vừa phải giấu được chiếc váy khiêu vũ bên trong. Kế đến, ở cảnh 3 gã đàn ông cưỡng hiếp Mỹ Ngọc trên sân khấu, đó cũng chính là lúc cô thay trang phục, kiểu tóc trong chớp mắt mà khán giả không thể nhận ra bởi đã được che bởi 3 vũ công (trong vai 3 gã đàn ông) và những dải lụa trắng được thả từ trên sân khấu xuống cùng với hiệu ứng ánh sáng. Chính vì vậy mà sự lột xác của Mỹ Ngọc đã khiến các giám khảo bất ngờ và bị cuốn hút.

Giam khao Ky Duyen the hien dieu Waltz (2)

Tuy thế mạnh của Mỹ Ngọc không phải là khiêu vũ nhưng chính thần thái của Mỹ Ngọc, sức hấp dẫn của tiết mục và giọng hát khàn đặc biệt của Mỹ Ngọc đã giúp cô nhận được số điểm cao nhất 39,75 từ các giám khảo. Giám khảo Mỹ Huyền khen giọng hát của Mỹ Ngọc có sự tiến bộ rõ ràng, giọng khàn đục, nức nở, nghẹn ngào không chê vào đâu được. Giám khảo Kỳ Duyên khen trang phục Mỹ Ngọc chọn rất đẹp. Dù ở phần đầu bước nhảy tango của Mỹ Ngọc vẫn còn chưa chắc nhịp nhưng về sau, khi nhảy solo cùng với các nữ vũ công, Mỹ Ngọc làm rất tốt, đặc biệt là nét mặt biến đổi quá hay từ 1 cô gái thơ ngây thành 1 cô gái hận thù. Nói về việc chỉ dạy con gái bảo vệ mình trước vấn nạn xâm hại tình dục, Kỳ Duyên cho biết chị luôn dặn con gái đi đâu phải nhìn trước nhìn sau và điều quan trọng nhất là phải biết được con đi cùng với những người bạn nào.

Giam khao Ky Duyen the hien dieu Waltz (1)

Chị cũng dặn dò con khi đi chơi cùng bạn ở các quán bar, có uống một chút rượu thì bao giờ trong nhóm cùng phải có ít nhất 2 người tỉnh táo để coi sóc cho nhau chứ không để con gái đi 1 mình. Buổi tối, khi con tan học phải đi ra bãi xe tối thì nhất quyết không được đi 1 mình mà phải nhờ 1 người đi cùng. Giám khảo Quang Hà khen Mỹ Ngọc lúc mở đầu tiết mục chưa có âm nhạc, chỉ có tiếng trống dồn mà cô đã vào được đúng nhạc. Có được điều đó là nhờ trong quá trình học nhảy, Mỹ Ngọc có được cảm âm tốt. Nam ca sĩ cũng khen Mỹ Ngọc hết mình trong tiết mục và phần dàn dựng tiết mục quá xuất sắc. Giám khảo Vũ Thành Vinh cũng đánh giá Mỹ Ngọc tỏa sáng trong tiết mục, giống như tên của cô.

Đêm Chung kết 7 của Duyên dáng Bolero là đêm thi không loại. Số điểm của 5 thí sinh sẽ được cộng dồn với đêm thi tuần sau để quyết định top 4.

5. Thien Huong - Sac Tim Waltz (1)

4. Dan Chi - Sac Hong Rumba (7)

3. Truong Diem - Sac Vang Pasodoble (1)

2. Bich Ly - Sac XANH Cha Cha Cha (3)

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: