“Hãy nghe tôi hát”: Xuân Nghi tiến bộ vượt bậc nhận cơn mưa lời khen từ danh ca Phương Dung


2saigon – Bài hát nổi tiếng Xin còn gọi tên nhau của nhạc sĩ Trường Sa vừa giúp Hoàng Nhật Minh đoạt giải nhất tuần đêm thi chủ đề danh ca Thái Châu phát sóng tối 30/5. Đây là lần thứ hai nam ca sĩ nhận giải thưởng trị giá 10 triệu đồng của chương trình.

Tôn Tuấn Kiệt thay Mạc Trung Kiên tham dự Asia Model Festival lần thứ 14

“Người ấy là ai”: Trấn Thành cúi đầu xin lỗi trường quay chỉ vì Mai Phương Thúy

“Trúng tủ” với ca khúc Xin còn gọi tên nhau, Hoàng Nhật Minh vô cùng tự tin khi thể hiện ca khúc này. Với những trải nghiệm trong cuộc sống, anh như trút hết những tình cảm vào từng ca từ khiến người nghe không khỏi day dứt. Ngoài ra, chất giọng cao vút kết hợp với lối hát ngọt ngào, tình cảm giúp nam ca sĩ ghi được điểm cao trong lòng ban giám khảo.

Danh ca Phương Dung nhận xét đây là bài hát hợp với Hoàng Nhật Minh nhất từ trước đến nay trong chương trình. Trong khi đó, danh ca Thái Châu không giấu được cảm xúc, còn đề nghị bắt tay chúc mừng Hoàng Nhật Minh ngay sau phần thi kết thúc, anh nói: “Em hát cảm xúc rất tốt, đây là điều đáng mừng cho sự tiếp cận dòng nhạc trữ tình của em”. Lần đầu tiên ngồi ghế giám khảo Hãy Nghe Tôi Hát mùa 4, ca sĩ Chung Tử Lưu chia sẻ rất thích phong thái biểu diễn của Hoàng Nhật Minh và phần hoà âm vô cùng tuyệt vời đã chiếm trọn trái tim anh.

Nếu ở những đêm thi đầu còn nhiều hạn chế khi hát nhạc bolero, trữ tình, thì đến tập 10 Xuân Nghi cho thấy một sự tiến bộ vượt bậc khó ai ngờ. Chọn thể hiện ca khúc Cỏ úa của nhạc sĩ Lam Phương, Xuân Nghi hoá thân thành nàng dâu đầy tâm sự khi một mình đối diện với sự cô đơn. Với sự luyến láy mượt mà kết hợp cùng giọng hát giàu tình cảm, nữ ca sĩ khiến người nghe lạc vào một miền cảm xúc khác.

Danh ca Phương Dung chia sẻ chị rất thích câu “hãy cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ” mỗi khi Xuân Nghi hát trong bài. Riêng danh ca Thái Châu, anh khuyên Xuân Nghi “hãy ngước mặt đi để xem đời rực rỡ” và còn nhận xét “Xuân Nghi có tiến bộ rõ rệt, càng ngày hát càng thấm”. Giám khảo Chung Tử Lưu rất ấn tượng với giọng hát của Xuân Nghi, anh nhận xét: “Anh thấy em không bị rập khuôn của ca sĩ nào cả, em là chính em, hát tròn trịa và không sai một nốt nào”.

Với cơn mưa lời khen từ ban giám khảo, Xuân Nghi nhận được 39,35 điểm, đứng vị trí thứ hai trong đêm thi.

Trong đêm nhạc, Vũ Phương mạnh dạn chọn ca khúc Sang ngang của nhạc sĩ Đỗ Lễ để thể hiện. Khi hát ca khúc này, nam ca sĩ hóa thân một chàng trai tự tử vì tình. Ở cõi chết âm u, anh tiếc thương cho mối tình câm lặng và hát lên những lời tâm sự tận đáy lòng dành cho người anh yêu. Mỗi lần lên sân khấu, Vũ Phương lại mang đến một cảm xúc mới mẻ cho khán giả qua cách anh thể hiện đầy thuyết phục. Những đoạn cao trào, anh gào lên như xé lòng với nỗi đau mất người yêu. Giọng hát tình cảm, nội lực của anh giúp tạo điểm nhấn thuyết phục tất cả ban giám khảo và khán giả.

Danh ca Thái Châu khen phần hoà âm của tiết mục và đặc biệt khen ngợi phần trình bày của Vũ Phương, anh nói: “Khi anh hát bài Sang ngang lúc anh là một người đàn ông từng trải, từng đau khổ qua nhiều cuộc tình, còn em hát với cảm xúc đau khổ của người trẻ tuổi với phần hoà âm hoàn toàn mới mẻ. Nhìn thấy em hát, từng cái bỏ nhỏ, đặt để cảm xúc trong câu nhạc cho thấy là em có suy nghĩ cho bài hát và dồn cả trái tim trong đó”. Trong khi đó, giám khảo Chung Tử Lưu bị hút hồn trước cách dàn dựng mới lạ cho ca khúc Sang ngang phiên bản Vũ Phương. Tiết mục giúp Vũ Phương nhận được 39,10 điểm, xếp thứ ba trong đêm thi.

Chọn ca khúc vô cùng khó Mắt lệ cho người của nhạc sĩ Từ Công Phụng, Đan Chi vô cùng áp lực bởi giọng hát của danh ca Thái Châu đã từng rất thành công với ca khúc này. Tại đêm thi, nữ ca sĩ chọn cách hát live với hai nhạc công guitar và violon. Trong chiếc váy dài thướt tha, Đan Chi vô cùng quyến rũ cất giọng hát trời phú khiến người xem không thể rời mắt. Hiệu ứng sân khấu đẹp mắt giúp Đan Chi nhận được nhiều lời khen từ ban giám khảo. Tuy nhiên, giọng hát có nhiều hạn chế ở những nốt cao khiến Đan Chi chỉ mang về 38,35 điểm, xếp thứ tư trong đêm thi.

Chọn liên khúc Ngày cưới em (st: Y Vũ) và Tôi đưa em sang sông (st: Nhật Ngân – Y Vũ), Tùng Lâm hoá thân thành chàng trai nghẹn ngào nhìn người yêu đi lấy chồng. Tại đây, nam ca sĩ khoe giọng hát ngọt ngào, tình cảm cùng diễn xuất tự nhiên khiến người nghe không khỏi ngậm ngùi tiếc thương cho chàng trai. Tuy rất tình cảm nhưng sự kết hợp này của Tùng Lâm lại không nhận được sự đồng tình của ban giám khảo. Danh ca Phương Dung cho rằng “hai bài hát không ăn rơ với nhau”, trong khi đó, giám khảo Chung Tử Lưu cảm thấy bị rối khi lắng nghe hai ca khúc này mashup với nhau. Với những lời góp ý trên, Tùng Lâm nhận được 37,90 điểm, đứng thứ năm trong đêm thi.

Bên cạnh các tiết mục dự thi của các thí sinh, danh ca Thái Châu còn thể hiện ca khúc Cây đàn bỏ quên của nhạc sĩ Phạm Duy. Top 5 ca sĩ hát mở màn đêm nhạc với một ca khúc rất nổi tiếng là Thương quá Việt Nam do nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ sáng tác.

Sau 10 đêm thi, Xuân Nghi, Tùng Lâm, Hoàng Nhật Minh và Vũ Phương có tổng số điểm cao hơn nên tiếp tục tiến vào đêm bán kết. Trong đó, Đan Chi là thí sinh có tổng điểm 5 đêm thi thấp nhất với 191,9 điểm, vì vậy cô trở thành thí sinh thứ 2 sau Anh Đào phải dừng cuộc chơi tại đây.

Tập 11 với chủ đề Giao Linh sẽ được phát sóng lúc 21 giờ thứ năm ngày 6/6 trên kênh THVL1.

Minh Nguyễn
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: