Hồ Việt Trung nước mắt giàn giụa trên sân khấu “Hãy Nghe Tôi Hát”


(2SaiGon) – Sau thất bại và mất tinh thần hoàn toàn ở tập 1 đến nỗi muốn bỏ thi, Hồ Việt Trung đã cố gắng trở lại sân khấu Hãy Nghe Tôi Hát và bất ngờ giành chiến thắng trong đêm thi thứ hai chủ đề Sơn Tuyền. Anh khóc nức nở sau khi kết thúc phần thi.

 Yến Xuân bật mí màn hỏi vợ kì lạ của cố danh ca Duy Quang

Thu Trang “bất chấp tất cả” vì… Bạch Công Khanh

Trong đêm thi các ca khúc nổi tiếng của Sơn Tuyền với chủ đề Những chuyện tình cô đơn, sáu thí sinh cover lại những ca khúc gắn liền với tên tuổi của nữ danh ca theo phong cách mới lạ, riêng biệt. Giám khảo của đêm thi là danh ca Phương Dung, Thái Châu và ca sĩ Sơn Tuyền và Chung Tử Lưu.

ho-viet-trung-2saigon-332017-1

 Hồ Việt Trung mang đến chương trình ca khúc Nhật ký đời tôi (Thanh Sơn). Tiết mục được dàn dựng với hoạt cảnh là hai ông bà lão tình cờ gặp lại nhau sau một thời gian dài xa cách. Ông lão (Hồ Việt Trung thủ vai) bồi hồi nhớ lại từng trang nhật ký ngày xưa mà mình từng viết cho người thương bây giờ tóc đã bạc trắng… Tiết mục có sự xuất hiện của diễn viên Lâm Vỹ Dạ, cô vào vai bà lão – người yêu cũ của Hồ Việt Trung. Một điều đặc biệt nữa Lâm Vỹ Dạ ngoài đời chính là chị dâu của Hồ Việt Trung, cô là vợ của diễn viên Hứa Minh Đạt – người anh họ thân thiết của Hồ Việt Trung.

ho-viet-trung-2saigon-332017-4

 Phần trình diễn của bộ đôi vừa bi thương như lời bài hát của cố nhạc sĩ Thanh Sơn, vừa có nét hài hước hóm hỉnh như phong cách thường ngày của Hồ Việt Trung. Không chỉ cực kỳ duyên dáng trong phần diễn xuất mà Hồ Việt Trung còn thể hiện giọng hát mượt mà với âm nhạc bolero. Giám khảo Phương Dung nói: “Đêm thi đầu tiên em hát chưa hay bao nhiêu thì đêm này em xuất sắc bấy nhiêu. Hồ Việt Trung là người có giọng đúng chất trữ tình nhất trong các thí sinh trong đêm nay. Kỹ thuật của em cũng rất tốt, em luyến láy, nhả chữ rất là… bolero”. Giám khảo Sơn Tuyền chia sẻ: “Giọng hát của em như sự tiếp nối các thế hệ đi trước của dòng nhạc bolero. Tôi rất xúc động khi thưởng thức phần trình diễn”.

ho-viet-trung-2saigon-332017-3

 Khi nghe những lời khen của ban giám khảo, Hồ Việt Trung rớt nước mắt, anh vừa khóc vừa nói trên sân khấu: “Cho đến bây giờ em vẫn còn run lắm. Đêm thi tuần trước điểm của em thấp quá nên em mất hết tinh thần, thậm chí là chán nản. Em đang bị thoát vị đĩa đệm rất nặng, sắp phải đi mổ nên cũng tính… xin dừng cuộc chơi. Tuy nhiên em nghĩ mình phải cố gắng vì khán giả nên đầu tư thời gian tập luyện nhiều hơn. Em phải cảm ơn bạn diễn của mình là Lâm Vỹ Dạ. Nhờ mọi người em mới có được một phần trình diễn thành công như vậy!”.

ho-viet-trung-2saigon-332017-6

 Hồ Việt Trung vừa dứt lời thì giám khảo Chung Tử Lưu cũng khóc theo, anh nói: “Tôi đồng cảm với em. Tối nay em hát rất hay. Câu chuyện đi thi mà run, sợ bị điểm thấp của em, những nỗ lực cố gắng của em dù đang mang bệnh trong người làm tôi cảm động. Tôi nghĩ em không cần diễn xuất gì thì cũng đã hát bolero rất hay rồi!”. Hồ Việt Trung nhận được 49.6 điểm và giành giải nhất tuần thứ 2.

ho-viet-trung-2saigon-332017-10

ho-viet-trung-2saigon-332017-2

ho-viet-trung-2saigon-332017-5

ho-viet-trung-2saigon-332017-7

ho-viet-trung-2saigon-332017-8

ho-viet-trung-2saigon-332017-12

ho-viet-trung-2saigon-332017-11

Minh Nguyễn

Ảnh: LVPH


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: