Khánh Thi – Phan Hiển sánh vai đầy tình tứ tại “Thay lời muốn nói”


2saigon – Trong không khí rộn ràng của mùa cưới cuối năm, Thay lời muốn nói (TLMN) đã đưa khán giả đến với những kỉ niệm đẹp trong ngày chung đôi qua chủ đề dễ thương: Về một nhà, đồng thời khép lại một năm 2017 đầy vẹn tròn, ấm cúng.

Đám cưới “có một không hai” của cặp đôi xăm mình quen nhau 14 năm, có con 9 tuổi

Solo cùng Bolero: Phi Nhung “giáo huấn” con gái diện trang sức không phù hợp lứa tuổi và trang phục

Hội ngộ cùng chương trình là các gương mặt ca sĩ trẻ như: Phạm Hồng Phước, Văn Mai Hương, Trung Quân Idol, Nam Cường, Ái Phương…. Điểm đặc biệt của chương trình là sự xuất hiện của các cặp vợ chồng nổi tiếng ân ái, ngọt ngào như Khánh Thi – Phan Hiển, Kim Thiên Hương – Tô Công Tuấn.

photo-Tran Huy Tuan (97)

Tháng 12 hay còn gọi là tháng cưới hỏi, mùa cuối năm cũng là mùa rộn rã nhất bởi các cặp đôi đang hân hoan, hạnh phúc để về chung một nhà với nhau, khởi đầu cho một năm mới sắp tới vẹn tròn, “có đôi có cặp”. Lấy cảm hứng đó, chủ đề Về một nhà của Thay lời muốn nói tháng này đã dành tặng khán giả, đặc biệt là những cặp vợ chồng son những món quà âm nhạc trẻ trung, vui tươi như một lời chúc ý nghĩa nhất trong mùa chung đôi đầy rộn rã. Chủ đề lần này không chỉ dành cho những cặp đôi mới cưới trong năm vừa qua chia sẻ về những khoảnh khắc tâm sự về “ngày chung đôi” ngọt ngào, mà còn dành cho những cặp vợ chồng đã chung sống nhiều năm nhớ lại thuở mới về bên nhau, trong chút bồi hồi, e ấp lại đậm yêu thương, ngọt ngào.

photo-Tran Huy Tuan (91)

Tự sáng tác và nổi tiếng với những bản nhạc nhạc trẻ buồn man mác, chàng ca sĩ đầy suy tư Phạm Hồng Phước lần đầu tiên đảm nhận vai trò dẫn chuyện tại Thay Lời Muốn Nói bên cạnh nữ MC xinh đẹp Quỳnh Hương. Trước giờ khán giả vẫn ấn tượng Phạm Hồng Phước là một người trầm tĩnh, ít nói, nội tâm hóa ra anh cũng hoạt ngôn dữ lắm, lại còn có năng khiếu dẫn chuyện nhờ chất giọng truyền cảm, chân thành. “Người lớn cô đơn” nay lại hóa thân thành “thần tình yêu” cùng “tung hứng” với MC Quỳnh Hương tạo ra những thời khắc thật vui vẻ, hạnh phúc trong dịp cuối năm.

photo-Tran Huy Tuan (82)

Đọc những cánh thư “ngọt như đường” mà các cặp vợ chồng gửi về chương trình, anh chàng “Người lớn cô đơn” này cũng xin phép được lưu lại vài “bí kíp tỏ tình” độc đáo để dành xài sau này, “kiếm đường” hết “ế”. Nhân cơ hội, anh cũng “thả thính” bày tỏ nỗi lòng không chịu mang tiếng “cô đơn” hoài nữa, anh cũng muốn “có đôi có cặp” ” trong mùa chung đôi năm này và nhờ khán giả Thay Lời Muốn Nói “làm mai” cho mình.

photo-Tran Huy Tuan (6)

Chương trình mở đầu bằng ca khúc tươi vui, rộn ràng, mang tinh thần chính của chủ đề tháng này – ca khúc Một nhà (Da LAB) được thể hiện qua những giọng ca trẻ đầy tài năng của hai nhóm nhạc trẻ Mắt Ngọc và Vmusic. Giọng ca sôi động của các cô nàng Mắt Ngọc và các chàng trai Vmusic kết hợp với màn nhảy độc đáo của Vũ đoàn Phương Việt đã khuấy động cả khán phòng với những kỉ niệm đẹp mà đôi ta đã có cùng nhau dưới một mái nhà.

photo-Tran Huy Tuan (22)

Được nhiều khán giả ngưỡng mộ bởi tình cảm chân thành dành cho nhau trên sân khấu cũng như trong cuộc sống đời thường, cặp vợ chồng “Chị ơi, anh yêu em” đầy hạnh phúc Khánh Thi – Phan Hiển cũng dành tặng khán giả ca khúc Lạ lắm (Phạm Khải Tuấn). Trải qua nhiều sóng gió kể từ khi yêu nhau cho đến lúc “về chung một nhà”, cặp đôi Khánh Thi – Phan Hiển vẫn đang rất viên mãn trong đời sống hôn nhân. Ngày chung đôi chỉ là mở đầu cho hành trình tình yêu dài lâu sau này, tình cảm vẫn nguyên vẹn ngọt ngào và tình tứ của Phan Hiển dành cho Khánh Thi trong điệu nhảy dancesport thú vị trên sân khấu cũng là lời chúc phúc cho tất cả những cặp đôi trong mùa cưới năm này.

photo-Tran Huy Tuan (31)

Vẫn nồng nàn yêu thương như những lần xuất hiện trên sóng truyền hình, cặp đôi thứ hai có mặt tại chủ đề “Về một nhà”, cặp “vợ chồng mình hát” – “nàng Võ Mỵ nương” Kim Thiên Hương & “chàng đạo diễn triệu view” Tô Công Tuấn đã mang đến những giây phút tình tứ, chất chứa vị ngọt tình trong thể hiện ca khúc Nắm lấy tay anh (Anh Tú).

photo-Tran Huy Tuan (62)

Về một nhà có hạnh phúc mà cũng có trắc trở, khó khăn nhưng sau những ngày mưa thì nắng lại hửng vàng. Và trong mùa rộn rã cuối năm này, chàng trai chuyên “trị” các ca khúc buồn về mưa – Trung Quân Idol cũng muốn “đổi gió”, không chịu buồn như mọi lần nữa, anh đã gửi tặng khán giả bản tình ca nhẹ nhàng, dịu êm, lãng mạn Trái đất tròn không gì là không thể (Phạm Toàn Thắng).

photo-Tran Huy Tuan (116)

Nói thay tiếng lòng e sợ và lo ngại những nhạt nhòa trong cuộc sống hôn nhân của các cặp đôi, đặc biệt là đồng cảm với cánh thư nhuốm màu phôi pha của một người vợ gửi về chương trình, nữ ca sĩ Văn Mai Hương đã thể hiện ca khúc Lâu đài cát (Châu Đăng Khoa). Ca khúc như một lời tiếc nuối, cũng là lời nhắc nhở chúng ta phải thật trân quý tình cảm mình đang có dù có đi qua bao thăng trầm.

Bởi thế, hãy yêu, hãy thương, hãy quan tâm người ấy hết mình ngay khi còn có thể, bỏ tâm bỏ lòng để thực hiện lời hứa rằng trọn đời mãi có nhau như trong ca khúc Có nhau trọn đời (Đức Trí) mà Ca sĩ Thanh Ngọc đã thể hiện bằng giọng hát đầy nội lực và truyền cảm.

photo-Tran Huy Tuan (147)

Lời tỏ tình tưởng như đơn giản với ba chữ “Anh yêu em”, nhưng lại là cả một “thử thách” với những bạn nam còn e dè, nhút nhát, bởi với họ, ba chữ này chứa cả trời yêu thương, đơn giản mà lại mang ý nghĩa trọng đại. Bằng giọng hát nam tính, mạnh mẽ, giàu tình cảm, ca sĩ Nam Cường đã nói thay lời tỏ tình dễ thương của những bạn nam còn rụt rè trong ngày cưới qua ca khúc Lấy anh đi (Huỳnh Quốc Huy).

Đáp lễ “chú rể” Nam Cường, “cô dâu” Ái Phương cũng cất tiếng hát đưa khán giả đến với cảm xúc mong chờ, tâm trạng hồi hộp mà lại đong đầy hạnh phúc của những cô gái trẻ khi sắp sửa được về chung một mái nhà với người thương qua ca khúc Cô dâu (Nguyễn Hồng Thuận).

Trong dòng hồi tưởng về ngày chung đôi, khán giả cũng được sống lại những rung động dễ thương và trong sáng tuổi học trò qua ca khúc “huyền thoại thời sinh viên” – Tình thơ (Hoài An) được thể hiện bởi 4 giọng ca nam tính, sôi nổi nhóm Lạc Việt. Tình yêu tuổi học trò đã dệt nên không ít mối nhân duyên hạnh phúc mai sau.
Hòa cùng niềm vui ngày về một nhà “ta mãi bước chung đôi trên lối về”, Tiêu Châu Như Quỳnh đã khoe giọng hát ngọt ngào, dịu dàng mà đong đầy tình cảm trong ca khúc Nhé anh (Nguyễn Hà). Ca khúc là món quà của một bạn khán giả nữ đã gửi thư về chương trình muốn dành tặng cho chồng mình.

photo-Tran Huy Tuan (167)

Mùa chung đôi sẽ không còn ai lẻ bóng… Biến nguyện vọng “thoát ế” của những trái tim cô đơn thành hiện thực, chủ đề “Về một nhà” của Thay lời muốn nói đã chọn cách kết chương trình thật dễ thương bằng ca khúc Thời thanh xuân sẽ qua (Phạm Hồng Phước) do chính Phạm Hồng Phước song ca cùng nữ ca sĩ Văn Mai Hương. Hình ảnh nữ tính, tình tứ, dễ thương của Văn Mai Hương bên cạnh Phạm Hồng Phước trong ca khúc là tượng trưng cho những cặp vợ chồng cùng đi qua thanh xuân để rồi được ở bên nhau lúc tuổi già viết nên kết thúc vẹn tròn cho một tình yêu thủy chung, son sắt. Với thông điệp ai rồi cũng sẽ tìm thấy được một nửa của mình để rồi bên nhau trải qua những tháng ngày bình yên dưới một mái nhà, ca khúc đã đưa khán giả khép lại một năm “có đôi có cặp” với đầy đủ yêu thương.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: