Lâm Quốc Khải được khen đẹp như minh tinh điện ảnh Y Phụng và dẫn đầu top 4 “Solo cùng Bolero”


2saigon – Để chọn ra 4 thí sinh bản lĩnh nhất, không chỉ có giọng ca ngọt ngào mà còn có khả năng trình diễn tốt, làm chủ được sân khấu để có thể bước vào đêm chung kết xếp hạng được truyền hình trực tiếp trên cả nước.

Phận làm cha đơn thân lầm lũi của Hữu Tiến đươc tái hiện trên phim ngắn “Thiên thần của cha”

Võ Hoàng Yến đẹp rực rỡ với thiết kế phá cách trẻ trung của Đỗ Mạnh Cường

BTC Solo cùng Bolero 2018 đã đưa ra thử thách cuối cùng dành cho top 6 đó là kết hợp song ca và diễn xuất cùng những ca sĩ thành công từ các cuộc thi bolero của Đài THVL. Đêm thi quyết định này vừa được phát sóng vào tối qua trên kênh THVL1 và 4 gương mặt được chọn năm nay đều là những thí sinh sở hữu tài sắc nổi bật.

Lâm Quốc Khải thể hiện ca khúc Ai cho tôi tình yêu, song ca cùng với ca sĩ Trương Diễm (Á quân Duyên dáng Bolero 2018). Lâm Quốc Khải từng được khán giả biết đến với nghệ danh “thánh lô tô” Lộ Lộ – trưởng đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời. Solo cùng Bolero là cuộc thi đầu tiên mà Lộ Lộ tham gia với hình ảnh “chuẩn men” và cái tên Lâm Quốc Khải. Trong đêm thi tối qua, Lâm Quốc Khải quyết định trở về với hình ảnh nữ quen thuộc của mình.

Anh vào vai một anh chàng điêu khắc đã có vợ, nhưng sau đó lại phát hiện mình không phải là đàn ông thật sự nên khao khát được tìm lại chính mình. Một căn phòng điêu khắc được dựng trên sân khấu, đây là nơi Lâm Quốc Khải tạo ra những bức tượng nữ thần và cũng chính là nơi anh được sống với chính mình trong hình hài một phụ nữ. Vợ anh (Trương Diễm) không thể chấp nhận điều đó, trong cơn giận, cô muốn đập hết những bức tượng nữ thần như đập vỡ cơn mê của chồng… Cô làm mọi cách để kéo chồng mình về với thực tại… và rồi họ cứ luôn dằn vặt đau đớn trong cơn mê của mình…Ý tưởng của câu chuyện này được đạo diễn Ngọc Duyên (Quán quân Kịch cùng Bolero 2017) lấy cảm hứng từ bộ phim Cô gái Đan Mạch (The Danish Girl) và cũng chính từ câu chuyện thật của Lâm Quốc Khải. Trường hợp của Lâm Quốc Khải cũng giống như người thợ điêu khắc trong tiết mục và nhân vật họa sĩ Lili Elbe trong bộ phim Cô gái Đan Mạch.

Có lẽ vì tiết mục được dàn dựng cho chính bản thân mình nên Lâm Quốc Khải đã thể hiện đầy thăng hoa, cảm xúc. Đặc biệt, trong tiết mục này, anh hát bằng giọng nữ. Sự cộng hưởng tuyệt vời từ nữ ca sĩ Trương Diễm cũng đã giúp Lâm Quốc Khải có được tiết mục cao điểm nhất. Cuối tiết mục, Lâm Quốc Khải đã xúc động chia sẻ về câu chuyện giới tính của mình và cảm ơn người vợ đã luôn đồng hành, cảm thông, vượt qua mọi lời đàm tiếu và chăm sóc cho anh rất chu đáo. Nữ ca sĩ Phi Nhung xúc động với tiết mục và chuyện đời của Lâm Quốc Khải. Chị đánh giá đây là tiết mục “Tuyệt vời hơn cả tuyệt vời!”.

Giám khảo Mạnh Quỳnh nhận xét Lâm Quốc Khải là một thí sinh hiếm có, đa tài, có thể hát được nhiều dòng nhạc mà còn có thể hát được giọng nữ. Giám khảo Đan Trường khen Lâm Quốc Khải đẹp như Y Phụng và tiết mục làm anh “coi đã luôn”. Giám khảo Vũ Thành Vinh cho rằng nghệ thuật cũng cần sự công bằng và anh cảm ơn Lâm Quốc Khải đã mang đến chương trình một tiết mục mà khán giả có thể hiểu được cả một cuộc đời mà xã hội tưởng chừng có lúc đã rất dè dặt. Anh khen tiết mục của Lâm Quốc Khải chuyên nghiệp như màn trình diễn. Số điểm của Lâm Quốc Khải là 39,75.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: