MC Quyền Linh cùng Bệnh viện ung thư ST. Stamford giữ niềm tin cho người phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo


2saigon – Mỗi một số của Mở Cửa Tương Lai phát sóng thì một bệnh nhân ung thư lại được giúp đỡ.

Nam Thư khóc nức nở khi ngồi ghế nóng chung kết “Gương mặt điện ảnh 2019”

Kha Ly tiết lộ bất ngờ về khoản tiền thưởng quán quân Tình Bolero 2019

Trong số phát sóng chủ nhật ngày 11.08 vào lúc 12h30 trên kênh HTV9, khán giả cùng khách mời là nghệ sĩ Mai Sơn Lâm được lắng nghe câu chuyện của gia đình chị Hồng Phước ở Vĩnh Long. Hai vợ chồng chị đều xuất thân từ nghèo khó, không được đi học nên đến tên của mình như thế nào anh chị cũng biết viết. Chị Phước đi bán vé số còn chồng làm nghề sửa xe. Cuộc sống đủ ăn đủ mặc cũng qua ngày đoạn tháng. Nhưng không may tin dữ ập tới, chị bị phát hiện ung thư hốc mũi và phải tiến hành hóa trị, xạ trị liên tục.

MC Quyền Linh cùng nghệ sĩ Mai Sơn Lâm và bác Sĩ Hà đại diện Bệnh viện ung thư ST. Stamford lắng nghe câu chuyện của gia đình. Phượng – con gái lớn của chị mới học lớp 9 cũng vì thế mà phải bỏ ngang vì không còn tiền đi học. Căn bệnh không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến đôi mắt của chị. Nếu như với những người bị bệnh họ cần phải được chăm sóc, nghỉ ngơi thì với chị Phước lại khác.

Mỗi lần hóa trị xong, chị xin về đi bán vé số để tiếp tục kiếm tiền chữa bệnh. Nghị lực ấy không phải ai cũng có được nhưng xót xa thay, tiền vé số, tiền sửa xe nào đủ cho việc điều trị kéo dài. Căn nhà chị vào mùa mưa dột nát tứ phía, con chị đứa phải nghỉ học, đứa thiếu thốn đủ đường thế nhưng vợ chồng chị lại vẫn còn tấm lòng bao dung quảng đại khi cưu mang chú Minh – một người già không con cái, không người thân thích. “Lá rách ít đùm lá rách nhiều” – những người nghèo nương tựa vào nhau mà sống nhưng họ lại chẳng có gì cho nhau ngoài tình cảm và những bữa cơm đạm bạc thường ngày.

Được địa phương giới thiệu, chương trình Mở Cửa Tương Lai đã kết nối với những mạnh thường quân giúp đỡ hoàn cảnh gia đình chị. 40 triệu đồng đã được trao đến gia đình chị để xây dựng một căn nhà tình thương vững chãi, không phải lo mỗi khi mùa mưa đến. Một phần học bổng trị giá 10 triệu đồng từ công ty Atomy được trao cho nhà trường – nơi con trai anh chị theo học để làm học phí những năm còn lại.

Bệnh viện ung thư ST.StamFord đã trao 10 triệu đồng cho chị để làm chi phí chữa bệnh. Hơn nữa, hồ sơ bệnh án của chị còn được các bác sĩ đầu ngành điều trị ung thư của bệnh viện St. Stamford hội chẩn và đưa ra phác đồ điều trị tốt nhất. Chị Thúy Hằng – nhà hảo tâm đồng hành xuyên suốt với chương trình cũng đã trao tặng gia đình chị những món quà thiết thực, động viên gia đình vượt qua khó khăn.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: