Midu – Nam Thư tranh luận “cực căng” vì trai đẹp Nguyễn Huy


2saigon – Tập 6 của chương trình Gương Mặt Điện Ảnh với chủ đề Vai diễn phản diện được phát sóng lúc 20:45 thứ Bảy ngày 22/06/2019 trên kênh HTV9.

Thời của thỏ đen tới rồi, cuối cùng Ngô Kiến Huy cũng đã trở thành nhân vật chính của “Chạy Đi Chờ Chi”

Sau khi “gây bão” trên Youtube, bà Tân Vlog tiếp tục càn quét “Người bí ẩn”

Đây là chủ đề quen thuộc nhưng đầy khó khăn mà 10 thí sinh còn lại của chương trình phải chinh phục. Ba thí sinh đầu tiên trong top 10 sẽ có màn thể hiện đầy lôi cuốn ở tập này là Nguyễn Huy, Đào Duy Quang và Mỹ Linh.

Bên cạnh tiết mục chính, mỗi thí sinh còn phải trải qua một thử thách phụ là TVC quảng cáo để thể hiện tài năng của mình. Ngồi trên “ghế nóng” với vai trò Ban Giám khảo tập này là ba “bóng hồng” trong làng điện ảnh: diễn viên Nam Thư, diễn viên Phi Ngọc Ánh và diễn viên Midu.

Với tiết mục Thử thách cái chết, Nguyễn Huy đã có màn hóa thân đầy ấn tượng và chinh phục được Ban Giám khảo. Câu chuyện bắt đầu bằng tình huống một nhóm bạn trẻ tham gia vào một game và trải qua các thử thách đã được cài đặt trong game, game chỉ kết thúc khi chỉ còn duy nhất một người chơi sống sót. Lần lượt trải qua các thử thách, nhân vật chính do Nguyễn Huy đóng đã nhận ra sự gian dối của người chủ, người yêu và người bạn của mình. Bằng nội lực của bản thân và kỹ năng diễn xuất, với phong cách nhẹ nhàng và tinh tế, Nguyễn Huy đã “đánh lừa” người xem ở đầu tiết mục để rồi lật ngược tình huống ở phần sau.

Nhận xét về tiết mục này, “Kiều nữ làng hài” Nam Thư dành cho Nguyễn Huy nhiều lời khen ngợi. Nữ diễn viên đánh giá cao kỹ năng diễn xuất của anh chàng. Đặc biệt khi đứng trước những “đàn anh, đàn chị”, chàng diễn viên sinh năm 91 không hề tỏ ra “lép vế”. “Thập tứ cô nương” còn hứa hẹn sẽ “để dành” cho Nguyễn Huy một vai diễn trong những dự án sắp tới của cô.

Trái với Nam Thư, Midu lại cho rằng tiết mục của Nguyễn Huy như “một chiếc bánh pizza bị cắt thành nhiều mảnh”, khiến cô phải chia đều sự chú ý cho các nhân vật: “Tiết mục này là một tiết mục hấp dẫn nhưng nó không tạo được cho Nguyễn Huy nhiều đất diễn solo. Các bạn như một cái bánh pizza mỗi người một mảnh. Đối với Midu, Nguyễn Huy chưa thật sự tỏa sáng”.

Trước những ý kiến của Midu, Nam Thư lên tiếng: “Khi một bộ phim hay một tiểu phẩm nào cũng vậy, tất nhiên sẽ có chính, có phụ. Lúc đầu chị cũng nhầm lẫn về Nguyễn Huy và Hữu Tài. Nhưng chị nghĩ là tại những nhân vật kia đã bộc lộ tính cách hết sức rõ ràng. Bản thân Thư nhìn vào thấy được một anh chàng chân chất, thật thà. Thư cũng tự hỏi nhân vật này người ta giấu hay như thế nào? Cuối cùng thì bạn đã có màn lật mặt rất ấn tượng. Chị nghĩ đây là ý đồ của đạo diễn để có lừa người xem”.

“Cuộc chiến” ghế nóng của Nam Thư và Midu lên đỉnh điểm, mọi sự chú ý đổ dồn vào giám khảo còn lại của Gương Mặt Điện Ảnh – Phi Ngọc Ánh. Nữ diễn viên hành động xuất sắc nhất Châu Á đồng tình với những ý kiến của giám khảo Nam Thư. Cô còn bày tỏ sự thích thú trước vẻ đàn ông của Nguyễn Huy. “Khi xem phần thi của Nguyễn Huy, Ánh cảm thấy yên tâm lắm. Bạn mang lại cho mình một cảm giác rất nhẹ nhàng và tinh tế. Và Ánh cảm thấy thỏa mãn trước phần thi này”, mỹ nhân cascadeur nhận xét.

Gây “chia rẽ” nội bộ ban giám khảo, Nguyễn Huy vẫn xuất sắc nhận được số điểm tuyệt đối từ 3 “bóng hồng quyền lực”.

Tiếp tục với chủ đề Vai diễn phản diện, tập 7 của Gương Mặt Điện Ảnh sẽ là phần trình diễn của ba thí sinh tiếp theo là Ngọc Nguyên, Giang Thúy Viên và Quang Sơn.

Mỹ Linh bị Nam Thư “vạch lá tìm sâu’ khi tái hiện vai diễn ấn tượng của “Kiều nữ làng hài”

 

Đào Duy Quang thích thú được thử sức với dòng phim phản diện. Anh chàng chia sẻ mình thích được thử sức nhiều hơn nữa với dòng phim phản diện, nhưng cũng thừa nhận mình thật sự đã diễn “chưa tới” ở phần thi này.

 

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: