Nam Hương, Phượng Vũ xuất sắc giành ngôi vị đồng quán quân “Ai Sẽ Thành Sao”


2saigon – Phượng Vũ và Phù Vạn Nam Hương xuất sắc giành ngôi vị đồng quán quân với mỗi giải thưởng trị giá 200 triệu đồng khi cùng đạt 39,5 điểm trong vòng chung kết chương trình Ai Sẽ Thành Sao mùa 2.

“Người bí ẩn”: Việt Hương ngã ngửa với khả năng Anh ngữ của Kim Tử Long

“Quý ông đại chiến”: Lan Ngọc “rối tung” vì trai đẹp nhảy sexy

Trong vòng chung kết của chương trình Ai Sẽ Thành Sao mùa 2, mỗi thí sinh thể hiện 1 tiết mục đơn ca và trình diễn song ca cùng HLV của mình. Điểm của thí sinh sẽ được tính bằng điểm của HLV và 100 khán giả tại trường quay qua tiết mục đơn ca. 2 thí sinh có số điểm thấp nhất sẽ đoạt danh hiệu quý quân với mỗi giải thưởng trị giá 50 triệu đồng. 2 thí sinh còn lại có số điểm cao hơn sẽ tương ứng với ngôi vị á quân và quán quân với giải thưởng lần lượt trị giá 100 triệu đồng và 200 triệu đồng.

trao giai-0743

Phượng Vũ và Phù Vạn Nam Hương gây ấn tượng mạnh mẽ với các HLV và toàn bộ khán giả tại trường quay trong đêm chung kết Ai Sẽ Thành Sao mùa 2. 2 cô gái tỏa sáng bằng giọng ca đầy nội lực và đem về cho bản thân chiến thắng đầy thuyết phục.

Công ty M&T Pictures đã quyết định nâng tổng giá trị giải thưởng lên 100 triệu đồng để trao cho Phù Vạn Nam Hương và Phượng Vũ giải thưởng trọn vẹn nhất.

trao giai-0810

Phượng Vũ và Phù Vạn Nam Hương luôn là cái tên gây chú ý với BGK ngay từ đầu chương trình. Qua từng vòng thi 2 cô gái ngày càng hoàn thiện và chứng tỏ được tài năng của bản thân.

trao giai-0677

Trong vòng bán kết, khi Phượng Vũ đốt cháy sân khấu bởi vũ đạo bốc lửa thì Phù Vạn Nam Hương lại ghi điểm bằng giọng ca đầy nội lực, cuốn hút. Đây là một trong những yếu tố giúp cho họ có cơ hội tranh tài và tỏa sáng tại đêm chung kết. HLV Thanh Hà từng nhận xét 2 nữ thí sinh trình diễn như ca sĩ chuyên nghiệp đã đi hát nhiều năm. HLV Minh Tuyết thì cho rằng học trò của mình và học trò Quang Dũng là 2 thí sinh ngang tài ngang sức.

quang dung - phuong vu-0480

Sau ấn tượng mạnh mẽ từ cú ngã trong vòng Dấu Ấn cùng vũ đạo bốc lửa trong vòng Phong cách, Phượng Vũ tiếp tục gây bất ngờ trong vòng Tỏa sáng. “Cô gái vừa ăn vừa hát” kể cho khán giả câu chuyện buồn của một cặp tình nhân qua liên khúc Bản tình cuối, Xin còn gọi tên nhau, Dấu tình sầu.

quang dung - phuong vu-0143

HLV Ngọc Sơn vô cùng hài lòng nhận xét: “Giọng hát của em hôm nay tiến bộ hơn rất nhiều, giọng em đã mềm hẳn lại và không bị gồng quá. Hôm nay em đã chiếm được trọn vẹn số điểm của Ngọc Sơn.”

minh tuyet - nam huong-0571

Ở phần trình diễn song ca, khán giả tiếp tục chìm đắm trong một chuyện tình lãng mạn qua ca khúc Yêu thương mong manh. HLV Quang Dũng và học trò đã hóa thân thành một cặp tình nhân sân khấu dưới những ngọn nến lung linh. Với khung cảnh dàn dựng đầy thơ mộng của đạo diễn Trần Vi Mỹ khán giả được chứng kiến một câu chuyện tình lãng mạn, day dứt không nguôi.

minh tuyet - nam huong-0563

Phù Vạn Nam Hương cũng là thí sinh nhận được sự ủng hộ lớn của khán giả. “Bà mẹ một con” tạo dấu ấn sâu đậm bởi giọng ca ngọt ngào, sâu lắng và tràn đầy năng lượng. Trong vòng chung kết, Nam Hương quyết định lựa chọn ca khúc Một mình của nhạc sĩ Lam Phương. Bằng những trải nghiệm của bản thân cô đã thể hiện phần nào được tâm tư tình cảm mà tác giả đã gửi gắm qua bài hát.

đình hòa - ngọc son-6421

HLV Minh Tuyết chia sẻ: “Chị không thấy một thí sinh đang thi trên sân khấu, chị cảm giác mình đang coi một tiết mục chuyên nghiệp. Sự chuyển tải, câu hát của em từ nhẹ nhàng uyển chuyển cho đến mạnh, dào dạt dường như bóp thắt trái tim người ta. Em đã chiến thắng trái tim của chị, chiến thắng với những công sức chị bỏ ra cho em.”

Không chỉ gây ấn tượng bởi phần diễn đơn ca, Phù Vạn Nam Hương và HLV Minh Tuyết còn có màn song ca đầy ăn ý. Dưới tán cây nhiều màu sắc thay đổi theo 4 mùa trong năm, Minh Tuyết cùng học trò đã thể hiện thành công ca khúc Đợi em đến hoa cũng tàn.

phuong thanh the vinh-0362

Ngoài Phượng Vũ và Phù Vạn Nam Hương, Phan Đình Hòa và Hồ Hoàng Thế Vinh cũng là 2 nhân tố đầy màu sắc. Nếu Phan Đình Hòa luôn lãng mạn cùng bản nhạc trữ tình thì Hồ Hoàng Thế Vinh lại nổi bật bởi sự mạnh mẽ với ca khúc rock.

Tuy mang 2 màu sắc khác biệt nhưng họ đều nhận được sự ủng hộ và yêu thích của khán giả. Chính điều này đã giúp 2 chàng trai giành được ngôi vị quý quân của Ai Sẽ Thành Sao mùa 2 với giá trị mỗi giải thưởng trị giá 50 triệu đồng.

phuong thanh the vinh-0108

Trong vòng tỏa sáng, Hồ Hoàng Thế Vinh ghi điểm với 2 ca khúc đậm chất rock. Phần đơn ca, nam thí sinh hóa thân thành chàng Thủy Tinh qua ca khúc Thủy thần. Khác với vòng thi trước, Thế Vinh đã làm chủ được sân khấu và khiến cả trường quay bùng nổ bởi giọng hát đầy nội lực.

Ca sĩ Minh Tuyết cho rằng thí sinh có tố chất và giọng hát nhưng cần thêm thời gian để thực sự tỏa sáng: “Theo dõi con từ đầu chương trình đến giờ cô nghĩ con rất có tương lai. Sau này nếu con có thêm nhiều thời gian, con có chất giọng tốt, hát được nhiều thể loại và tiến bộ nhanh. Trong giây phút này con chưa hoàn thiện nhưng cô thấy con có tiến bộ rất nhiều. Chúc con may mắn trong bước đường tương lai của con. Cô nghĩ nếu con tiếp tục cố gắng con sẽ đạt được ước mơ trong tương lai.”

Sau câu chuyện cổ tích Sơn Tinh Thủy Tinh, Thế Vinh tiếp tục đưa khán giả đến với không gian văn hóa của đồng bào Tây Nguyên qua màn song ca cùng HLV Phương Thanh. Chị Chanh và học trò đã tái hiện phần nào sự hùng vĩ của núi rừng Tây Nguyên qua bản mashup Ly cà phê ban mê và Ngọn lửa cao nguyên. Bối cảnh dàn dựng công phu cùng màn vũ đạo bắt mắt đã giúp khán giả như được đứng tại vùng đất đỏ bazan và chiêm ngưỡng cuộc sống đầy màu sắc của đồng bào nơi đây.

đình hòa - ngọc son-6407

Khác với Hồ Hoàng Thế Vinh, Phan Đình Hòa lựa chọn ca khúc trữ tình 10 năm tình cũ trong vòng chung kết Ai Sẽ Thành Sao mùa 2. Phần trình diễn khiến MC Hoàng Oanh xao xuyến và nhận nam thí sinh chính là hoàng tử của mình.

HLV Ngọc Sơn cũng vô cùng hài lòng với màn trình diễn của học trò: “Hôm nay thầy rất vui, giọng Hòa hát sáng đẹp, phát âm chữ nào ra chữ đó. Hôm nay sức khỏe con phải cực tốt thì mới hát tròn trịa ca khúc này.”

đình hòa - ngọc son-0440

Sau phần thi đơn ca, danh ca Ngọc Sơn và học trò lựa chọn thể hiện liên khúc Cha tôi, Hình bóng cha già. Không cần sân khấu dàn dựng cầu kỳ cùng vũ công phụ họa, thầy và trò HLV Ngọc Sơn vẫn ghi điểm khi khắc họa thành công hình ảnh tảo tần hết lòng vì con của người cha.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: