Nghệ sĩ Lê Bình: Hẹp hòi, ích kỷ và cố chấp như ông Phát


(2SaiGon) – Ngay sau khi được công chiếu từ ngày 5/5, bộ phim Có Căn Nhà Nằm Nghe Nắng Mưa đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các cơ quan báo đài cũng như khán giả.

Trấn Thành tham gia “Thay lời muốn nói” tháng 5

Khả Như tiếp tục chiến thắng “kiều nữ làng hài” Nam Thư

Đặc biệt trên các trang mạng xã hội, facebook dồn dập nhiều bài review nức nở nước mắt, nhiều bài viết của khán giả ngợi ca tình thương vô bờ bến của bà Tư ( NSƯT KIm Xuân) dành cho con trai trong phim. Tình mẹ là yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất khi mọi người nói về Có Căn Nhà Nằm Nghe Nắng Mưa. Không chỉ có tình mẫu tử của bà Tư, khán giả còn dành nhiều thương cảm xót xa cho tình phụ tử của ông Phát- nhân vật cho nghệ sĩ Lê Bình thủ diễn trong phim.

IMG_2127966

Cách đây không lâu trong một buổi họp báo, nghệ sĩ Lê Bình từng hóm hỉnh cho biết mình đã bị đạo diễn Mai Thế Hiệp “lừa”. Nguyên nhân cũng bởi vì ban đầu khi nói chuyện, vai diễn của ông dự kiến chỉ khoảng 10 ngày quay. Nhưng sau quá trình trao đổi, góp ý, chỉnh sửa thì nhân vật Phát gần như trở thành nhân vật “chính” và phải quay hơn 20 ngày liên tục. Cứ ngỡ đó chỉ là lời nói đùa nhưng không ngờ vai diễn của nghệ sĩ Lê Bình lại phức tạp nhất phim. Và không sai khi khẳng định rằng, nếu không phải nghệ sĩ Lê Bình, sẽ khó có được diễn viên nào có thể đảm nhiệm thành công nhân vật Phát.

IMG_21279

Chia sẻ về những khó khăn khi vào vai ông Phát trong phim, nghệ sĩ Lê Bình cho biết: “Hiện tại, tôi nghe chủ yếu bằng tai phải, vì tai trái của tôi bị yếu một chút xíu. Khi ra phim trường, tôi thường nhờ các bạn diễn nói lớn hơn bình thường để mình dễ theo dõi. Tuy vậy, trong phim Có căn nhà nằm nghe nắng mưa, có rất nhiều cảnh đòi hỏi đối thoại liên tục, mạnh mẽ để biểu lộ cảm xúc. Lúc đó tôi không còn kịp nghe bạn diễn thoại thế nào mà thật sự phải hóa thân thành người đàn ông ăn to nói lớn để che dấu sự hẹp hòi, ích kỷ và cố chấp. Tôi nhớ nhất là cảnh ông Phát rượt đuổi Nam trên cầu sắt trong đêm vắng. Vì bối cảnh yêu cầu thời gian là năm 1986, nên cảnh quay được thực hiện lúc đêm khuya tại một cây cầu sắt cũ ở Nhà Bè. Anh em trong đoàn phim, nhất là đạo diễn và sản xuất lo cho sức khỏe của tôi nên đã chuẩn bị sẵn người đóng thế cảnh này. Bởi vì chạy trên cây cầu cũ kỹ rất nguy hiểm, các thanh sắt rỉ sét, khoảng hở lại rộng, lỡ lọt chân xuống rất nguy hiểm. Nhưng cuối cùng tôi đã tự mình thực hiện được cảnh quay này mà không cần người đóng thế”.

IMG_8222

Về lý do nhận lời tham gia vào bộ phim, nghệ sĩ Lê Bình cho biết: “Quan điểm của tôi là phải xem qua kịch bản, nhân vật có hợp với mình không rồi mới trả lời. Đọc kịch bản rồi tôi thích lắm vì có nhiều điểm tương đồng, vừa có chất bụi đời, vừa có vẻ ngang tàng. Khi đứa con nuôi bị giết chết, nhân vật của tôi lúc nào cũng nuôi hận thù, tìm mọi cách để dằn vặt, hành xác người phụ nữ bị nghi là mẹ của tên sát nhân. Tôi thấy đồng cảm với nhân vật ở nhiều điểm, cả về mặt tốt lẫn mặt xấu. Tôi và nhân vật Phát cũng đều có lúc hẹp hòi, ích kỷ và cố chấp. Thực ra là con người, ai chẳng có cái tôi lớn, luôn cho là mình đúng. Trong cuộc sống, nhiều lúc vì cố chấp, tôi vô tình làm tổn thương những người xung quanh. Tuy vậy, cả tôi và ông Phát đều là những người đàn ông biết ân hận và xin lỗi nếu làm điều sai trái. Nhiều người cũng nói tôi có gương mặt khắc khổ khá giống nhân vật trong phim, cộng thêm vẻ ngoài đơn sơ, mộc mạc. Vì thế, khi nhập vai tôi có nhiều cảm xúc cho vai diễn và có thể hóa thân thật sự vào nhân vật. Tôi thấy hài lòng với bộ phim lần này.”

IMG_0030

Có Căn Nhà Nằm Nghe Nắng Mưa mang thông điệp nhẹ nhàng mà sâu sắc, thấm đẫm tình cảm cùng triết lý nhân sinh của người Việt Nam xưa. Bộ phim ắt hẳn sẽ là một lựa chọn thích hợp cho những ai yêu gia đình, và yêu mẹ. Phim Có Căn Nhà Nằm Nghe Nắng Mưa khởi chiếu ngày 5/5/2017.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: