“Ngôi sao phương Nam”: Tiết mục của Lê Phương,Trung Kiên gây tranh cãi vẫn lấy nước mắt giám khảo


(2SaiGon) – Tập 6 của chương trình Ngôi sao phương Nam với chủ đề “Thời gian” vừa phát sóng vào tối qua với 4 tiết mục đặc sắc, khiến giám khảo Hà Thế Dũng, Quỳnh Hoa, Phương Thanh rơi nước mắt.

Việt Hương bắt tay Chí Tài, “đối đầu” dàn nghệ sĩ Việt tại “Ca sĩ bí ẩn”

Chí Tài chê Hoàng Oanh “đẹp mà vô duyên” tại Hội ngộ danh hài

Tuy nhiên, đây cũng là tập mà Phương Thanh và 2 giám khảo còn lại nhiều lần thể hiện sự không đồng tình trong quan điểm.

Đội Mộc (ca sĩ Lê Phương, ca sĩ Trung Kiên, MC Đỗ Phương Thảo, biên đạo Nam Long và vũ đoàn Mộc) đã lấy đi nhiều nước mắt của giám khảo và khán giả với tiết mục mang tên “Mẹ”, nói về sự hy sinh của người mẹ và sự vô tâm của nhiều người con trong xã hội hiện nay. Trong tiết mục, Lê Phương và Trung Kiên vào vai một đôi chồng trẻ đang sinh sống tại nước ngoài.

ngoi-sao-2saigon-142017-16

Cả hai cố gắng làm việc để dành dụm gửi tiền về cho cho mẹ (NSƯT Hồng Thắm) ở quê nhà. Nhưng, đến khi về nước, cả 2 bất ngờ và bị sốc khi biết số tiền mình gửi về bị người anh Hai (biên đạo Nam Long) lấy ăn chơi, rồi bán cả nhà, còn chị Ba (MC Đỗ Phương Thảo) chỉ lo vun vén cho gia đình nhỏ của mình mà không quan tâm đến mẹ. Khi người mẹ đến ở nhờ nhà của người chị Ba, nhà chồng của cô tỏ ra khó chịu, sợ là gánh nặng của con gái nên bà đã bỏ đi. Lê Phương và chồng đã đi khắp nơi tìm mới biết bà đang bán hàng rong để kiếm tiền trả nợ cho con trai. Tiết mục kết thúc với phần kết mở, Lê Phương gặp lại mẹ và mong muốn đưa mẹ sang nước ngoài sống cùng mình nhưng bà lại tiếp tục đi với gánh hàng rong trên vai.

ngoi-sao-2saigon-142017-5

Trong tiết mục, Lê Phương và Trung Kiên thể hiện 2 ca khúc Gánh hàng rong (sáng tác Lê Quốc Dũng) và Mẹ tôi (sáng tác Trần Tiến). Lê Phương chia sẻ cô có rất nhiều cảm xúc với chủ đề mẹ bởi cô cũng đã làm mẹ. Giám khảo Quỳnh Hoa vừa rơi nước mắt vừa nhận xét: “Quỳnh Hoa rất hiếm khi khóc nhưng hôm nay đã khóc. Tiết mục đã chạm vào trái tim của Hoa. Câu nói Hoa xúc động nhất là: “Mẹ không muốn là gánh nặng cho các con”.

ngoi-sao-2saigon-142017-1

Biên đạo Nam Long chia sẻ anh rất thích bài Gánh hàng rong và tâm đắc nhất câu cuối trong bài bởi nó khiến anh nhớ lại tuổi thơ cơ cực, từng theo cha mẹ đi bán hàng rong. Anh đã nhờ Phương Thanh hát tặng anh câu cuối trong trong bài và nữ ca sĩ đã hát tặng anh. Phương Thanh cho biết chị cũng đã khóc với tiết mục này nhưng chị lại không đồng ý với phần kết của tiết mục, khi Lê Phương gặp lại mẹ nhưng lại để bà tiếp tục đi mất. Nhận xét này đã gây ra sự tranh luận giữa các giám khảo.

ngoi-sao-2saigon-142017-2

NSND Hà Thế Dũng và Quỳnh Hoa không đồng tình với Phương Thanh. Theo giám khảo Quỳnh Hoa thì đây là 1 cái kết rất đời như chính chia sẻ của MC Đỗ Phương Thảo đó là chọn cái kết lửng, thay vì cái kết có hậu để những người con có thể soi lại chính bản thân mình. NSND Hà Thế Dũng cho rằng đây là một tiết mục xuất sắc, ông không thể ngờ 4 thành viên trẻ của đội có thể hoàn thiện được một tiết mục có giá trị văn hóa, có tính giáo dục cao, rất dung dị, rất đời, phản ánh đúng thực tế của cuộc sống và chạm đến trái tim khán giả. Ông đặc biệt thích cách biên đạo của Nam Long, mới và sáng tạo, vừa đủ cho một tác phẩm.

ngoi-sao-2saigon-142017-4

Cũng đề cập đến việc mọi người ít dành thời gian cho gia đình, đội Hai Lúa (gồm ca sĩ Dương Hồng Loan, ca sĩ Quang Đại, biên đạo Vĩnh Khương và MC Minh Toàn) thể hiện tiết mục “Nếu” với 2 ca khúc Dòng thời gian (sáng tác Nguyễn Hải Phong) do ca sĩ Quang Đại thể hiện, Giấc mơ của tôi (sáng tác Anh Quân) do ca sĩ Dương Hồng Loan và bé Thanh Ngân thể hiện

ngoi-sao-2saigon-142017-3

MC Minh Toàn dẫn vào tiết mục với câu chuyện về những gia đình mà cha mẹ dành cả tuổi trẻ để kiếm tiền mà quên mất việc phải gần gũi, chăm sóc con cái, không hiểu được tâm tư của những đứa con chỉ mong được ăn cơm với cha mẹ, được dẫn đi chơi thay vì đưa cho Ipad ngồi chơi 1 mình. Biên đạo Vĩnh Khương đã chuyển tải thông điệp của tiết mục bằng một bài múa đương đại ấn tượng, thể hiện cảnh một cô bé sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ lúc nào cũng gây gổ và đánh nhau trước mặt con. Khi diễn xong tiết mục, ca sĩ Dương Hồng Loan đã bật khóc bởi trong suốt 10 năm đi hát chưa bao giờ cô dám mặc váy, làm tóc xoăn kiểu hiện đại lên sân khấu và thể hiện những ca khúc như hôm nay

ngoi-sao-2saigon-142017-7

Tiết mục “Còn mãi với thời gian” của đội Phương Nam (gồm NSƯT Trọng Phúc, ca sĩ Trung Hậu, biên đạo Trung Thảo, MC Tú Trinh và vũ đoàn Rạng Đông) đã nhận được lời khen tuyệt đối từ cả ba giám khảo Hà Thế Dũng, Phương Thanh và Quỳnh Hoa. Tiết mục nói về câu chuyện tình của chàng trai miền Nam Trọng Phúc và cô gái xứ Huế Trung Hậu. Vì cuộc sống, chàng trai đi làm ăn xa biền biệt cả 10 năm trời, không một dòng tin tức về cho người yêu, thế nhưng cô gái vẫn một lòng chờ đợi, bất chấp cả tuổi thanh xuân của mình. Toàn bộ tiết mục là cảnh chàng trai và cô gái xúc động gặp lại nhau sau 10 năm xa cách. Diễn xuất xuất thần của ca sĩ Trung Hậu và NSƯT Trọng Phúc đã khiến cho giám khảo Hà Thế Dũng và Quỳnh Hoa rưng rưng nước mắt.

ngoi-sao-2saigon-142017-8

Nữ ca sĩ Phương Thanh cũng rất thích phần thể hiện của MC Tú Trinh. Trong không gian lãng mạn, nên thơ của sân khấu với chiếc xuồng trên dòng Én Bạc năm 2013 đã dẫn vào tiết mục bằng những hình ảnh, đặc trưng của xứ Huế như chuông chùa Thiên Mụ, đồi Thọ Sương, cầu Tràng Tiền, núi Ngự Bình, sông An Cựu và những cô nữ sinh trường Đồng Khánh… Không chỉ ngồi dẫn trên chiếc xuồng nhỏ, Tú Trinh còn khéo léo di chuyển nhiều góc trên sân khấu, khiến cho khung cảnh đầy sương khói trên sân khấu càng trở nên thơ mộng. Nhận được lời khen của giám khảo Phương Thanh, MC Tú Trinh rất vui bật mí mẹ cô cũng là người Huế. Bà đã theo chồng vào miền Nam được 30 năm

ngoi-sao-2saigon-142017-10

Đội Giải Nhiệt (ca sĩ Sơn Ca, ca sĩ Bằng Cường, biên đạo Lương Hòa, MC Phương Hiếu và vũ đoàn HGH) tiếp tục phá cách với tiết mục “Mona Lisa”. Nội dung tiết mục nói về sự chờ đợi trong tình yêu, được biên đạo Lương Hòa lấy cảm hứng từ bức tranh nổi tiếng Mona Lisa của họa sĩ thiên tài Leonardo Da Vinci

Minh Nguyễn

Ảnh: Nhím


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: