“Sao nhập ngũ”: Bình An ốm vì nước lạnh, Quốc Thiên thất vọng về bản thân, Xuân Phúc bị phê bình


(2SaiGon) – Trải qua 2 ngày trong quân ngũ, các chàng trai showbiz đã trải qua các bài huấn luyện của lực lượng đặc công. Dù đã chuẩn bị rất kĩ trước khi lên đường nhập ngũ, nhưng sự thay đổi đột ngột của môi trường sống, đã khiến họ không khỏi bị “shock” và bước đầu cảm thấy hoang mang và lo lắng. Tập 4 vừa lên sóng đã minh chứng rõ ràng cho điều này.

Hoa hậu Lê Thanh Thúy: Tôi thấy mình trưởng thành sau 1 năm đăng quang

Việt Hương bắt tay Chí Tài, “đối đầu” dàn nghệ sĩ Việt tại “Ca sĩ bí ẩn”

Sau buổi học ngụy trang, Quốc Thiên, Bình An và Xuân Phúc trở về đơn vị và thực hiện “tẩy trang”, những tưởng đây chỉ là một việc rất nhỏ, có thể vượt qua dễ dàng, thế nhưng, thực tế không phải luôn “màu hồng”.

sao-nhap-ngu-4-2saigon-142017-5

Đối với Bình An, đây là một “thử thách” mà anh không có thể vượt qua, vì bản thân đã rất sợ lạnh, cộng thêm vừa phải nằm huấn luyện dưới bùn đất đã khiến anh nổi nóng, gào thét và đập phá mọi đồ đạc trong nhà tắm. Sau đó bỏ về phòng nghỉ. Hành động đó của Bình An đã khiến các chiến sĩ khác bất ngờ.

Trong quân đội, các chiến sĩ luôn phải tắm bằng nước lạnh bất kể là mùa hè hay mùa đông, đây cũng là điều kiện bắt buộc để tôi luyện các chiến sỹ thành “mình đồng da sắt” sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách khắc nghiệt nhất. Đối với Bình An, đây là một “thử thách” mà anh đã rất khó lòng vượt qua.

Bản thân rất sợ lạnh và sức đề kháng yếu, cộng thêm vừa phải nằm huấn luyện dưới bùn đất đã khiến anh chạm đến “giới hạn” của bản thân. Mặc dù các chiến sỹ cũ đã tạo điều kiện đun nước nóng để tắm, nhưng đến lượt Bình An thì không may lại hết nước nóng, điều này khiến anh không kìm chế được bản thân và đã nổi nóng, gào thét trong nhà tắm. Hành động đó của Bình An đã khiến các chiến sĩ khác hết sức bất ngờ.

sao-nhap-ngu-4-2saigon-142017-4

Đến giờ ăn cơm trưa, tâm trạng của Bình An vẫn rất nặng nề, chấn thương cơ đùi tái phát, cộng thêm lạnh giá của những ngày cuối đông đã gây áp lực lớn đến sức khỏe của An.

Giờ huấn luyện buổi chiều, Bình An đã xin phép chỉ huy không tham gia vì anh bị cảm lạnh và liên tục lên cơn sốt cao. Điều này đã khiến cho đồng đội của anh lo lắng, chặng đường phía trước còn dài, nếu An không có ý chí kiên cường và sức khỏe tốt thì khó có thể vượt qua.

sao-nhap-ngu-4-2saigon-142017-7

Bình An tạm thời “bỏ cuộc”, “bộ 3 tân binh” nay đã bị thiếu mất một người, nhưng Xuân Phúc và Bình An vẫn không bỏ cuộc, họ vẫn tham gia huấn luyện bằng tinh thần học hỏi và ý chí quyết tâm.

sao-nhap-ngu-4-2saigon-142017-10

Huấn luyện dùng lượng nổ phá lô cốt rất phức tạp vì có rất nhiều thao tác nhanh, gọn và đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác cao. Dù đã được trung đội trưởng hướng dẫn nhưng Quốc Thiên và Xuân Phúc vẫn bị “khớp” liên tục. Riêng Xuân Phúc, anh bị chỉ huy “phê bình” ngay tại chỗ vì tạo tiếng nổ giả nhỏ và sai, sau đó anh bị “phạt” tự ôn lại bài cũ.

sao-nhap-ngu-4-2saigon-142017-6

Giờ sinh hoạt tối, dù những cơn sốt cao vẫn liên tục tái phát, nhưng Bình An vẫn cố gượng dậy để tham gia. Tại buổi sinh hoạt, các chiến sĩ được học hát ca khúc truyền thống của bộ đội Đặc công. Đây vốn là thế mạnh của Quốc Thiên, vì vậy anh được chỉ huy tin tưởng giao cho “nhiệm vụ” hát mẫu cho các chiến sĩ.

sao-nhap-ngu-4-2saigon-142017-12

Cuối giờ sinh hoạt, Bình An đã nói lên cảm nhận của mình sau những ngày huấn luyện: “đến giờ phút này tôi cảm thấy tôi vẫn còn rất kém cỏi sau khi xem những thước phim này và cảm thấy mình cần cố gắng thêm rất nhiều”. Ngay sáng hôm sau, sức khỏe của An đã khá hơn và trở lại huấn luyện cùng các chiến sĩ.

sao-nhap-ngu-4-2saigon-142017-11

Kỹ thuật phi dao được thực hiện trong quá trình tiến công mục tiêu, đảm bảo bí mật và tiêu diệt địch ở cự ly gần. Quan trọng nhất ở bài huấn luyện là dùng lực cánh tay và cổ tay để xác đinh mục tiêu và ném vào mục tiêu.

Dù bài huấn luyện không quá khó, nhưng Quốc Thiên không thể tập trung vào lực cánh tay nên không thể phi dao trúng vào mục tiêu. Thiên cảm thấy rất thất vọng về bản thân mình. Còn với Bình An, là một người thường xuyên chơi bóng chuyền, lực ở cổ tay của An rất mạnh và chính xác, vì vậy các thao tác nhắm mục tiêu và phi tiêu của An rất “điêu luyện” và chính xác.

sao-nhap-ngu-4-2saigon-142017-2

Sau khi được hướng dẫn và thực hành phi dao, chỉ huy tổ chức hội thao để kiểm tra kỹ năng của các chiến sĩ. Dù Bình An là đối thủ nặng ký trong kỹ năng phi dao, nhưng lại chọn Quốc Thiên để “thách đấu” vì Thiên có kỹ năng phi dao “yếu” nhất. Nhưng kết quả rất bất ngờ, Bình An và Quốc Thiên hòa với tỉ số 1-1.

sao-nhap-ngu-4-2saigon-142017-1

Ngày huấn luyện thứ 3 kết thúc, cả 3 chiến sĩ mới dần “ổn định” được phong độ và tiếp tục chính phục những thử thách mới. Dù khó khăn vẫn còn ở phía trước, nhưng bên cạnh họ luôn có đồng đội động viên và hỗ trợ, để sau 7 ngày nhập ngũ, họ sẽ nhận thấy bản thân mình sẽ có những thay đổi tích cực hơn.

sao-nhap-ngu-4-2saigon-142017-3

sao-nhap-ngu-4-2saigon-142017-9

sao-nhap-ngu-4-2saigon-142017-18

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: