Việt Hương, Phú Quý tranh nhau “tài trợ” Chuồn Chuồn Giấy vào chung kết


(2SaiGon) – Bê hình ảnh “ông Địa, thần Tài” không tóc khiến bộ 3 giám khảo Việt Hương, Đại Nghĩa, Phú Quý cười ngất, đội Chuẩn Đam Mê xuất sắc giành giải nhất tuần trong đêm chào sân Làng Hài Mở Hội.

Nguyên Vũ thân thiết bên Trà My, Phan Thị Mơ

Tập đầu tiên Làng Hài Mở Hội mùa 2 vừa diễn ra tối 16/8 với sự ra mắt của 6 đội thi gồm Chuồn Chuồn Giấy, Son, Tươi, Ngẫu Nhiên, Mộc, Chuẩn Đam Mê. 6 tiết mục chào sân đầy màu sắc cùng những diễn biến kịch tính, gay cấn khiến khán giả khó lòng rời mắt.

GK NHAN XET - TUOI - T1 (8)
Đội Chuẩn Đam Mê gồm 6 thành viên Bùi Công Danh, Thiện Trung, Quang Khôi, Hoàng Anh, Minh Triết, Đình Chương chào sân Làng Hài Mở Hội với tiểu phẩm Không tin luôn. Tiểu phẩm truyền tải thông điệp ý nghĩa trong cuộc sống: “Hãy cứ an tâm làm việc tốt, rồi cái xấu nhất định sẽ bị trừng trị”. Nhân vật xuất hiện xuyên suốt kết nối đường kịch là hai nhân vật “ông Địa, Thần Tài” không tóc do thành viên Quang Khôi và Thiện Trung thể hiện đầy duyên dáng khiến giám khảo Việt Hương, Đại Nghĩa, Phú Quý cười ngất trên ghế đỏ Làng Hài Mở Hội.

TRAO GIAI T1 (25)
Ngay khi Chuẩn Đam Mê bước lên sân khấu, giám khảo Đại Nghĩa đã nhận ra đây chính là các thành viên của đội kịch Tuổi Ngọc ngày trước, anh còn đặc biệt chia sẻ sự hâm mộ với thành viên Quang Khôi: “Hồi nhỏ anh cũng là một fan hâm mộ của đội kịch Tuổi Ngọc, anh xem rất nhiều vai diễn của Khôi. Khôi cùng với Thiên Bảo gần như là một cặp bài trùng trên sân khấu, em quay trở lại vẫn diễn đĩnh đạt và đầy phong độ như ngày xưa”.

TRAO GIAI T1 (24)
Nhận được vô số lời khen từ ban giám khảo về kịch bản chắc, diễn xuất tự nhiên bên cạnh việc mang đến tiếng cười thoải mái cùng thông điệp ý nghĩa, Chuẩn Đam Mê nhận được tổng số điểm là 39,2, cao nhất trong đêm thi và giành giải nhất tuần với phần thưởng là 30 triệu đồng.

TRAO GIAI T1 (9)

Đội Son với Tâm Anh, Tuấn Kiệt, Thanh Phượng, Cẩm Hò trình làng tiểu phẩm hài Đảo tử thần trong đêm đầu tiên của Làng Hài Mở Hội. Tiểu phẩm kể về buổi chụp hình cưới ngoài đảo hoang của một đôi vợ chồng trẻ, khi chiếc thuyền đưa cả đoàn ra đảo bị trôi mất cũng là lúc tất cả phải đối mặt với những nguy hiểm rình rập, từ bầy chó sói trên đảo đến đàn cá mập ngoài biển khơi. Mọi tình huống xảy ra đẩy con người phải lựa chọn phải hi sinh vì người mình yêu hay tự tìm đường thoát thân. Đây là một câu chuyện giả tưởng với nhiều lớp kịch được lật mở dần dần tạo bất ngờ cho người xem, mọi chuyện vỡ lẽ chỉ là sự thử thách tình yêu của cô vợ đối với chồng sắp cưới của mình.

TRAO GIAI T1 (4)
Cách đặc vấn đề hay và hiện đại cuốn hút người xem ngay từ những giây phút đầu tiên đã giúp đội Son nhận được rất nhiều lời khen từ ban giám khảo, đặc biệt giám khảo Việt Hương còn mời cả đội bước vào vòng trong vì tiểu phẩm quá “hợp lý”: “Giới thiệu nhân vật quá hay, kịch bản thông minh, hợp lý, kết thúc bất ngờ, cũng hợp lý, cho điểm vào vòng trong không cần nói nhiều”. Giám khảo Đại Nghĩa cũng cho rằng đây chính là một đội thi sẽ tại bất ngờ cho chương trình năm nay, đội hội tụ gần như đầy đủ tất cả các vai cho một vở kịch dài, bao gồm đào đẹp, đèo hề, kép đẹp và kép hề. Kết quả đội nhận được tổng điểm là 36,5, xếp thứ hai trong đêm thi.

Đội Tươi với 3 thành viên nữ Trà Ngọc, Ngọc Xuyên, Phương Linh chọn diễn tiết mục Hận đàn ông trong đêm chào sân. 3 cô gái lần lượt hóa thân thành nhân vật người mẹ đơn thân, cô con gái tuổi mới lớn và người dì lỡ thời cùng chung sống trên một chiếc ghe ở vùng quê thanh bình một tỉnh miền Tây. Chỉ vì một lần lầm lỡ rồi bị phụ bạc mà nhân vật người mẹ đơn thân (do Trà Ngọc thủ vai) cấm em gái và con gái mình tiếp xúc với bất kì người đàn ông nào, từ đó dẫn đến những tình huống dở khóc dở cười trong tiểu phẩm hài.

TUOI - T1 (9)
Câu chuyện mà đội mang đến vừa trong sáng, vừa đáng yêu nhận được sự đánh giá cao từ bộ ba giám khảo. Giám khảo Việt Hương phấn khích không tiếc lời khen dành cho đội: “Ba bạn có thể hình tốt, tiếng nói sân khấu tốt, tiểu phẩm đầu tiên giới thiệu đội Tươi giống như tên gọi của đội, chào mừng các bạn vào vòng kế tiếp”. Mặc dù khá thích thú với câu cửa miệng của bà mẹ đơn thân khó tính Trà Ngọc: “Dù đúng hay sai, miễn trai là tao cấm”, giám khảo Đại Nghĩa vẫn cảm thấy tiếc cho đội khi để tình huống cao trào rơi vào nhầm nhân vật và giải quyết tình huống quá đơn giản khiến người xem chưa cảm thấy thỏa mãn. Với tiểu phẩm Hận đàn ông, đội Tươi nhận được tổng điểm là 36,4 điểm, đứng vị trí thứ 3 trong đêm thi.

MOC - T1 (21)
Tiệm nail bá đạo là tiểu phẩm do đội Mộc (gồm các thành viên Thái Quốc Nguyên, Hoàng Hải, Phi Hạt, Sỹ Toàn) mang đến đêm thi đầu tiên của Làng Hài Mở Hội. Thành viên Sỹ Toàn của đội hóa thân thành một gã giang hồ muốn hoàn lương, nhờ sự giúp đỡ của người chú (Thái Quốc Nguyên thể hiện), anh mở một tiệm nail mong muốn cùng những người anh em làm ăn chân chính. Nhưng ở đời rất khó được như ý muốn, những gã giang hồ trong Tiệm nail bá đạo càng muốn yên ổn thì càng khó thực hiện điều ấy. Tiết mục mang lại nhiều tình huống dở khóc dở cười hấp dẫn khán giả khi những anh chàng giang hồ vốn thô kệch, tính tình nóng nảy phải phục vụ cho những quý cô đỏng đảnh, khó chiều.

Giám khảo Đại Nghĩa tỏ ra thích thú tiểu phẩm của đội với những tình huống cao trào được đẩy lên cao, anh đặc biệt khen ngợi phần diễn xuất của Sỹ Toàn và Hoàng Hải vì đã tạo được kịch tính và xung đột thật sự, đọng lại người xem nhiều cảm xúc. Giám khảo Phú Quý bày tỏ sự thông cảm đến những nhân vật trong tiểu phẩm mà đội mang lại: “Qua câu chuyện của các bạn, tôi thấy được hết những đắng cay, chịu đựng của các nhân vật trong đấy để giữ chân khách. Những điều đó các bạn làm rất chân thật, cảm ơn các bạn đã truyền tải câu chuyện vừa hay, vừa ý nghĩa đến với chương trình”.

Riêng giám khảo Việt Hương cho rằng Mộc là một đội thi rất tiềm năng trong Làng Hài Mở Hội năm nay, đội mang đến một hình ảnh rất lạ, rất hay đó là kiểu hài bè, khi cả đội cùng hợp lực chắc chắn trở thành một yếu tố vững mạnh. Tiết mục Tiệm nail bá đạo của đội Mộc nhận được 35,8 điểm, xếp thứ tư trong đêm thi.

NGAU NHIEN - T1 (53)
Là đội thi cải lương duy nhất của Làng Hài Mở Hội năm nay, đội Ngẫu Nhiên gồm Hoàng Hải, Kim Luận, Diễm Kiều, Văn Mẹo mang màu sắc riêng biệt và được đánh giá cao về sự cố gắng của mình khi chuyển từ cải lương sang hài. Đội chọn tiết mục Tiếng hát chim sơn ca để ra mắt khán giả trong đêm thi đầu tiên của chương trình. Điểm đặc sắc nhất trong tiết mục chính là màn “trồng cây chuối” hát câu vọng hơi dài của anh chàng Sơn Huynh khi phát hiện vợ mình còn sống sau nhiều năm xa cách. Tiết mục truyền tải khát khao được hát, được cháy hết mình trên sân khấu của những nghệ sĩ chân chính và Làng Hài Mở Hội là một cơ hội để họ được mang tiếng hát, khả năng biến hóa của mình đến với khán giả.

Nhận xét về tiết mục, giám khảo Việt Hương chia sẻ: “Mỗi lần đội hát lên là tôi nổi hết da gà, các bạn vô đúng nhịp, nhả từ từ, mặc dù không có làm gì vui mà thành ra vui thiệt”. Cùng quan điểm với chị, giám khảo Đại Nghĩa dành lời khuyên cho đội: “Đội đừng cố gắng diễn gồng gánh, cố tình diễn hài, các bạn cứ diễn một cách tự nhiên và dựa vào tình huống của câu chuyện, tính cách của nhân vật thì tự nhiên tiếng cười sẽ bật ra một cách ngẫu nhiên, đúng với tên gọi của các bạn”.
Sau những lời nhận xét và góp ý chân thành của ban giám khảo, đội Ngẫu Nhiên nhận được tổng điểm là 34,7 điểm, xếp hạng thứ 5 và là đội thi đầu tiên bước vào vòng nguy hiểm.

CHUON CHUON GIAY - T1 (29)
Chuồn Chuồn Giấy với Thái Duy, Hoài Tân, Việt Trang, Tuyết Trinh, Hồng Quang, Đông Hải là đội thi không còn xa lạ với khán giả truyền hình với những tiểu phẩm hài cổ trang được đầu tư công phu từ dàn dựng, kịch bản đến phục trang. Trong đêm thi đầu tiên giới thiệu đội, Chuồn Chuồn Giấy thể hiện tiểu phẩm Đường đế làng hài với nội dung xoay quanh vấn đề đang nhức nhối hiện nay chính là nạn đạo nhái ý tưởng và ăn cắp bản quyền.

Đội Tươi với 3 thành viên nữ Trà Ngọc, Ngọc Xuyên, Phương Linh chọn diễn tiết mục Hận đàn ông trong đêm chào sân. 3 cô gái lần lượt hóa thân thành nhân vật người mẹ đơn thân, cô con gái tuổi mới lớn và người dì lỡ thời cùng chung sống trên một chiếc ghe ở vùng quê thanh bình một tỉnh miền Tây. Chỉ vì một lần lầm lỡ rồi bị phụ bạc mà nhân vật người mẹ đơn thân (do Trà Ngọc thủ vai) cấm em gái và con gái mình tiếp xúc với bất kì người đàn ông nào, từ đó dẫn đến những tình huống dở khóc dở cười trong tiểu phẩm hài.

GK - HAT MO MAN (20)
Câu chuyện mà đội mang đến vừa trong sáng, vừa đáng yêu nhận được sự đánh giá cao từ bộ ba giám khảo. Giám khảo Việt Hương phấn khích không tiếc lời khen dành cho đội: “Ba bạn có thể hình tốt, tiếng nói sân khấu tốt, tiểu phẩm đầu tiên giới thiệu đội Tươi giống như tên gọi của đội, chào mừng các bạn vào vòng kế tiếp”. Mặc dù khá thích thú với câu cửa miệng của bà mẹ đơn thân khó tính Trà Ngọc: “Dù đúng hay sai, miễn trai là tao cấm”, giám khảo Đại Nghĩa vẫn cảm thấy tiếc cho đội khi để tình huống cao trào rơi vào nhầm nhân vật và giải quyết tình huống quá đơn giản khiến người xem chưa cảm thấy thỏa mãn. Với tiểu phẩm Hận đàn ông, đội Tươi nhận được tổng điểm là 36,4 điểm, đứng vị trí thứ 3 trong đêm thi.

Tiệm nail bá đạo là tiểu phẩm do đội Mộc (gồm các thành viên Thái Quốc Nguyên, Hoàng Hải, Phi Hạt, Sỹ Toàn) mang đến đêm thi đầu tiên của Làng Hài Mở Hội. Thành viên Sỹ Toàn của đội hóa thân thành một gã giang hồ muốn hoàn lương, nhờ sự giúp đỡ của người chú (Thái Quốc Nguyên thể hiện), anh mở một tiệm nail mong muốn cùng những người anh em làm ăn chân chính. Nhưng ở đời rất khó được như ý muốn, những gã giang hồ trong Tiệm nail bá đạo càng muốn yên ổn thì càng khó thực hiện điều ấy. Tiết mục mang lại nhiều tình huống dở khóc dở cười hấp dẫn khán giả khi những anh chàng giang hồ vốn thô kệch, tính tình nóng nảy phải phục vụ cho những quý cô đỏng đảnh, khó chiều.

Giám khảo Đại Nghĩa tỏ ra thích thú tiểu phẩm của đội với những tình huống cao trào được đẩy lên cao, anh đặc biệt khen ngợi phần diễn xuất của Sỹ Toàn và Hoàng Hải vì đã tạo được kịch tính và xung đột thật sự, đọng lại người xem nhiều cảm xúc. Giám khảo Phú Quý bày tỏ sự thông cảm đến những nhân vật trong tiểu phẩm mà đội mang lại: “Qua câu chuyện của các bạn, tôi thấy được hết những đắng cay, chịu đựng của các nhân vật trong đấy để giữ chân khách. Những điều đó các bạn làm rất chân thật, cảm ơn các bạn đã truyền tải câu chuyện vừa hay, vừa ý nghĩa đến với chương trình”.

Riêng giám khảo Việt Hương cho rằng Mộc là một đội thi rất tiềm năng trong Làng Hài Mở Hội năm nay, đội mang đến một hình ảnh rất lạ, rất hay đó là kiểu hài bè, khi cả đội cùng hợp lực chắc chắn trở thành một yếu tố vững mạnh. Tiết mục Tiệm nail bá đạo của đội Mộc nhận được 35,8 điểm, xếp thứ tư trong đêm thi.

Trong tập 2, mỗi đội sẽ thể hiện những tiếu phẩm hài theo chủ đề “Người kể chuyện tình”, riêng 2 đội vào vòng nguy hiểm là Chuồn Chuồn Giấy và Ngẫu Nhiên sẽ thực hiện theo chủ đề riêng do hai giám khảo Việt Hương và Đại Nghĩa đưa ra.

Chương trình Làng Hài Mở Hội tập 2 với chủ đề “Người kể chuyện tình” sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ Tư ngày 23/8 trên kênh THVL1. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long và Jet Studio phối hợp thực hiện.

Minh Nguyễn

Ảnh: LVPH


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: