Vũ Mạnh Cường xúc động trước những tấm gương nghị lực của các nạn nhân chiến tranh


2saigon – Với mong muốn truyền tải thông điệp nhân ái và kêu gọi sự chung tay giúp đỡ các nạn nhân chiến tranh, “Xuân là Hy vọng” đã thật sự ghi dấu ấn bởi sự sâu sắc về nội dung, sự đầu tư về hình thức. Và Vũ Mạnh Cường vinh dự được dẫn dắt một chương trình quan trọng và đầy tính nhân văn như thế!

“Sóng Xuân 19” – Nơi dàn sao Việt hội tụ trong chương trình đặc biệt đêm Giao Thừa

Mỹ Tâm tung phiên đặc biệt với cái kết mới dành cho “Chị Trợ Lý Của Anh” từ ngày 30.01

Tiếp tục những câu chuyện về giá trị của chiến tranh, hoà bình và nỗi đau hậu chiến, Quỹ Hoà Bình Mỹ Lai đã phối hợp cùng Hội Nạn nhân da cam Việt Nam, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mình Việt Nam, Quỹ Hòa Bình Mỹ Lai và Văn phòng 701 phối hợp thực hiện tổ chức chương trình mang tên “Xuân là Hy vọng”. Chương trình không chỉ dừng lại ở việc mang đến những món quà yêu thương hay tiếp thêm niềm tin, hy vọng cho những nạn nhân da cam, bom mìn mà hơn hết còn lan toả giá trị nhân văn, kêu gọi hãy cùng hành động để mang đến những mùa Xuân thật sự cho các nạn nhân chiến tranh!

Chương trình có sự tham dự của Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Trong bài chia sẻ của mình, ngoài việc nêu ra thực trạng những vết thương chiến tranh còn đó, Phó Thủ Tướng Thường Trực Chính Phủ đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế cùng chung sức, hợp lực cho hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam, góp phần xây dựng cuộc sống an toàn, bình yên cho nhân dân, phát triển kinh tế, xã hội bền vững.

Ngoài những tiết mục nghệ thuật đặc sắc được dàn dựng công phu với sự thể hiện của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam, “Xuân là Hy vọng” còn mang đến những câu chuyện “ cổ tích về nghị lực” rất đời, rất thật, rất đỗi thân thương, xúc động. Sân khấu của “Xuân là Hy Vọng” đẹp hơn, ý nghĩa hơn rất nhiều khi ở đó xuất hiện những vị khách mời đặc biệt – những y bác sĩ dành cả đời hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam, những chiến sĩ công binh không ngại hiểm nguy rà phá bom mìn, quên mình vì sự an toàn của người dân hay những nạn nhân của chiến tranh vẫn sống lạc quan trong những mùa Xuân tràn niềm tin, hy vọng.

Trong lúc trò chuyện cùng một em học sinh là nạn nhân bom mìn bị cụt mất hai cánh tay, vẫn vươn lên, kiên trì trong hành trình thực hiện ước mơ, Vũ Mạnh Cường đã lặng người xúc động khi nhìn em ấy dùng đôi tay không còn lành lặn viết nắn nót phương châm sống của đời mình!

Và Vũ Mạnh Cường đã để lại những khoảnh khắc đáng nhớ và nhiều cảm xúc khi truyền đi thông điệp của chương trình trên sóng truyền hình trực tiếp: “Mỗi người dù hoàn cảnh khó khăn vất vả đến dường nào cũng có mùa xuân của riêng mình. Mùa Xuân ấy được khởi nguồn từ niềm hi vọng trong gian khó, từ niềm tin cho những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những nạn nhân da cam và bom mìn. Hãy hành động để không ai bị bỏ lại phía sau!”.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: