Cuộc sống an yên tại khu đô thị “chất Nhật”, trải nghiệm mỗi ngày đều như “du lịch tại gia”


2 năm tới sinh sống ở Flora Mizuki thuộc khu đô thị Mizuki Park, gia đình 4 người của chị Dung rất hài lòng với không gian sống mở, tiện ích đầy đủ tại đây. Cuộc sống tại “căn hộ kênh đào chất Nhật” vui vẻ, an yên mỗi ngày và cũng đầy tiện nghi đúng như mong muốn của gia đình.

Gia đình chị Trần Dung, gồm 4 người, 2 vợ chồng và 2 bé trai 10 tuổi và 13 tuổi, đã chuyển tới sinh sống ở Flora Mizuki được 2 năm. Làm việc trong lĩnh vực kinh doanh cho thuê xe du lịch và dịch vụ đặt khách sạn, gia đình chị từng đi du lịch rất thường xuyên. Trong 2 năm bị vướng dịch COVID-19, gia đình chị Dung hiếm có thể thực hiện những chuyến đi như trước. Nhưng các bé nhà chị Dung vẫn có thể tận hưởng cuộc sống tiện ích và thú vị “không khác gì những kỳ nghỉ ở resort” ngay tại nhà. Dưới đây là chia sẻ của chị Dung:

Gia đình tôi vốn kinh doanh trong ngành dịch vụ du lịch nên cũng có điều kiện đi du lịch nhiều nơi. Chúng tôi cực kỳ chú trọng các chuyến du lịch gia đình, bởi mỗi chuyến đi đều đạt hiệu quả rất cao: Ba mẹ được nghỉ ngơi, vui khỏe, các con được trải nghiệm cuộc sống, khám phá các thắng cảnh, món ăn vùng miền khắp nơi và đặc biệt là trưởng thành, tự lập hơn rất nhiều.

Trước đây, khi còn sinh sống ở nhà cũ tại quận 8, cuộc sống của gia đình tôi hầu như rất ít có hoạt động sinh hoạt chung, chỉ cuối tuần ba mẹ, con cái mới có bữa cơm chung. Bởi không gian nhà phố chia phòng riêng, không gian hạn chế.

Nhưng từ khi chuyển tới sinh sống ở Flora Mizuki Park, không gian căn hộ được thiết kế xen lẫn giữa chung và riêng khiến các hoạt động chung của gia đình diễn ra dễ dàng hơn. Gia đình tôi thường xuyên có bữa cơm chung, gắn kết tình cảm gia đình. Tuy nhiên, mỗi người cũng có những khoảng riêng tư của cá nhân, rất hài hòa. Nhờ đó, không khí gia đình luôn ấm áp, vui vẻ.

Căn hộ kênh đào “chất Nhật” Flora Mizuki mà gia đình tôi lựa chọn thuộc khu đô thị Người Nhật chọn đầu tư – Mizuki Park được phát triển bởi Nam Long và hai đối tác Nhật Bản tại khu Nam Sài Gòn. Từ đây, có thể dễ dàng kết nối đến Phú Mỹ Hưng, các quận trung tâm và các tuyến giao thông huyết mạch. Với vị trí ôm trọn con kênh đào và một tầm nhìn toàn cảnh bao quát ra một vùng cỏ cây sông nước thanh bình, mỗi ngày tôi đều có thể “mở mắt thấy thiên nhiên”. Từ ban công nhà mình, tôi có thể cảm nhận rõ sự yên bình, trong lành của bầu không khí, những làn gió sông mát rượi đi thẳng vào nhà.

Từ khi chuyển về đây, cả nhà tôi đều thích ở nhà hơn ra ngoài. Thời gian giãn cách xã hội kéo dài cũng không ai cảm thấy tù túng vì ở nhà vẫn được uống cà phê, ngắm view đẹp ra kênh Lào, rạch Ngang. Các thành viên trong gia đình cùng nhau nấu ăn, cùng giải trí và gắn kết với nhau.

Trước đây, chồng tôi là “chân đi”, thời gian ra ngoài nhiều hơn ở nhà. Nhưng khi chuyển tới Flora Mizuki, anh ở nhà thường xuyên hơn. Nhất là trong thời gian giãn cách xã hội vì dịch COVID-19, view ban công mát rượi cùng ly cà phê vợ pha cũng giữ được chân anh ở nhà, không phải nôn nóng, mong chờ ngày được đi lại bình thường như trước.

Giờ đây mỗi sáng thức dậy, mỗi thành viên trong gia đình đều có thể tận hưởng được không khí trong lành, đầy sảng khoái của bình minh khiến tinh thần phấn chấn, sẵn sàng học tập làm việc. Các con tôi không còn mệt mỏi, uể oải thường xuyên như khi ở nhà cũ nữa.

Cũng nhờ thế, các con ít ốm vặt hơn, luôn năng động, vui tươi. Đó là điều tôi hài lòng nhất. Với tổ ấm mới của gia đình, tôi có thể làm việc nhà cả ngày mà không còn cảm giác e ngại, mệt mỏi như trước. Bởi đây là không gian sống AN YÊN mà tôi yêu thích.

Khi còn ở nhà phố, không gian vui chơi của các con tôi rất hạn chế. Chuyển tới Mizuki Park, không gian đô thị xanh, tích hợp nhiều tiện ích đa dạng, phong phú giúp các con có môi trường sống, vui chơi và học tập thuận tiện hơn rất nhiều. Với hệ thống kênh đào rộng 17.000m2, rạch Lào 20m, rạch Ngang 60m len lỏi khắp dự án, các cư dân đều có không khí điều hòa, cảnh quan đẹp để tận hưởng cuộc sống.

Trong những ngày bình thường, gia đình tôi có thể tập gym, bơi lội mỗi chiều ngay trong nội khu mình sinh sống. Cuối tuần, sở thích của gia đình tôi là cùng nhau xuống phố ăn nhà hàng. Ngay trong Mizuki Park, hệ thống các nhà hàng, dịch vụ tiện ích, siêu thị, trường học đều rất đầy đủ và giá cả hợp lý để lựa chọn mà không cần phải mất công di chuyển.

Sau những bữa ăn vui vẻ cùng nhau, cả gia đình tôi thường thả bộ dạo chơi trong công viên, các con có thể đạp xe, vui chơi ở các công viên chủ đề về gia đình, trẻ em, bonsai, thiền, sự kiện, khu vui chơi giải trí… ngay tại Mizuki Park. Đúng là “tiện ích ngay ngưỡng cửa”. Trẻ em có không gian vui chơi, vận động và phát triển phù hợp, gần gũi với thiên nhiên. Người lớn được đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí.

Trước đây, mỗi khi con trai đạt kết quả học tập tốt, tôi thường thưởng cho 2 cháu những chuyến đi du lịch cùng gia đình. Nhưng hiện nay, đối với 2 cháu thì đi hay không cũng được. Con trai nhỏ tôi còn nói rằng: “Ở nhà cũng như đi du lịch tại gia. Nhà mình cũng y như resort, chỉ khác cái giường không bồng bềnh thôi”. (cười)

Ngoài ra, xung quanh khu vực Mizuki Park cũng hội tụ đầy đủ những dịch vụ thiết yếu cho cuộc sống như chợ nhỏ truyền thống, siêu thị, nhà thuốc và các dịch vụ khác. Trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp, tôi hầu như không gặp khó khăn gì khi cần mua thực phẩm mà chung cư cũng được Chủ đầu tư, Ban Quản lý quan tâm và hỗ trợ các siêu thị 0 đồng. Nói chung, ở Mizuki Park, mọi thứ về cuộc sống AN YÊN mà tôi mong muốn đều gom 1 chỗ: có đầy đủ không gian để sống, để làm việc, trẻ em có không gian để phát triển, có nơi để tụ tập bạn bè, không gian xanh để tận hưởng cuộc sống… Đặc biệt quan trọng là, chi phí cho cuộc sống tại đây không quá cao, rất phù hợp với các gia đình trẻ…

Ánh Dương

Theo Nhịp sống kinh tế


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: