Từ trung tâm chuyển ra ngoại thành, đôi vợ chồng trẻ trốn cảnh xô bồ, chỉ mong “sống giãn ra” để giải tỏa áp lực


Từng sống giữa nội thành nhộn nhịp, gia đình anh Tiến – chị Chi đã có quyết định bất ngờ khi chuyển về khu đô thị Mizuki Park 26ha, nằm tại khu Nam Sài Gòn. Thời gian ở đây, không gian yên bình, trong lành và môi trường an toàn đã giúp anh chị tìm được sự thư giãn hoàn toàn trong cuộc sống.

Chốn bình yên để xoa dịu áp lực công việc, cuộc sống

Những ngày tháng giãn cách xã hội vì dịch bệnh Covid-19, Thành phố Hồ Chí Minh đối mặt với nhiều khó khăn. May mắn là, gia đình của anh Tiến – chị Chi vẫn tận hưởng cuộc sống rất an nhiên khi chỉ ngồi yên trong nhà.

Hai anh chị bắt đầu chuyển về sống tại căn nhà phố tại khu đô thị Mizuki Park của Nam Long từ tháng 12 năm ngoái. Căn nhà được gia đình mua từ tháng 6 năm 2020, sau khi dành ra vài tháng để sửa sang lại nội thất, cả nhà mới chính thức dọn về đây.

“Trước đó, từ lúc lấy nhau, anh chị từng sống tại hai nơi nhưng đều là chung cư, một căn ở Quận 7 và một căn ở Quận 2. Sau đó, khi gia đình có thêm hai nhóc đáng yêu thì nhận ra, diện tích chung cư hơi chật chội và quyết định sẽ mua nhà phố” – anh Tiến chia sẻ.

Ở thời điểm đó, hai anh chị đã dành thời gian để đi tham khảo khoảng 5 – 6 dự án. Tiêu chí hàng đầu mà gia đình đặt lên hàng đầu là an ninh của khu vực.

Anh Tiến cho rằng: “Nếu khu nhà ở có người bảo vệ túc trực (khu compound), hạn chế người lạ ra vào thì tự nhiên, điều kiện an toàn của gia đình được nâng cao hơn hẳn. Dù gia đình có đi du lịch trong thời gian dài cũng không phải lo lắng tình hình nhà cửa. Con cái của mình chơi đùa trong sân hay ngoài cửa cũng không phải lo lắng xe cộ hay khói bụi, ô nhiễm.”

Anh rất thích cách phát triển dự án khu đô thị nên mỗi khi có thời gian anh cũng sẽ đi tham quan để trải nghiệm không gian mới tại các dự án khác của Nam Long.

Bên cạnh đó, gia đình chị Chi cũng tự nhận, tuy mình là người trẻ nhưng không thích môi trường quá đông đúc, ồn ào. Thay vào đó, anh chị kiếm tìm những không gian nhẹ nhàng và yên tĩnh.

“Công việc của chồng chị liên quan đến chứng khoán. Anh thường xuyên phải đối mặt với rất nhiều stress. Anh rất cần một không gian sống thoáng đãng, bình yên để có thể thực sự thư giãn khi ở nhà. Xung quanh nhà ở có nhiều cây xanh, gần gũi với thiên nhiên cũng là một cách giải tỏa áp lực công việc hữu hiệu”, chị Chi tâm sự.

Sản phẩm nhà ở của Nam Long hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của anh chị. Mật độ xây dựng vừa phải, dành nhiều cho công viên, tiện ích, giúp các gia đình đều có khoảng không gian riêng cho mình trong một không gian chung cho cộng đồng kết nối, tận hưởng trải nghiệm cuộc sống “mở”.

Ở khu đô thị tích hợp hiện đại này, hai yếu tố cốt lõi “thủy” – “mộc” được trân trọng với nhiều thiên nhiên xanh mát, kênh đào dẫn nước vòng quanh. Nhờ vậy, một nhà 4 người ngày ngày có thể tận hưởng môi trường sống bình yên, xoa dịu những áp lực bộn bề từ công việc, cuộc sống.

Thoát cảnh xô bồ, yên tâm ở nhà để chăm sóc nhau mùa dịch

Giữa thời điểm dịch bệnh kéo dài, mọi người hạn chế đi lại và tiếp xúc một cách tối đa. Anh Tiến và chị Chi dành trọn thời gian ở trong nhà. Tuy vậy, cả gia đình không hề cảm thấy bất tiện mà vẫn giữ được cách sinh hoạt hàng ngày.

Gia đình vẫn giữ lối sống sinh hoạt chất lượng.

Trong nội khu có nhiều siêu thị tiện lợi, mở cửa hoạt động thường xuyên nên anh chị vẫn mua sắm các vật dụng thiết yếu cho gia đình một cách đầy đủ. Mọi người yên tâm ở nhà, không phải đi chen chân xếp hàng tại những siêu thị lớn đông đúc.

Là mẹ của hai đứa trẻ, chị Chi cũng yên tâm hơn phần nào vì có nhà thuốc khá gần. “Có vấn đề gì, chị chỉ cần đi bộ 2 phút qua đó là mua được thuốc rồi. Mình vừa hạn chế đi lại vất vả, vừa không phải tích trữ sẵn thuốc men ở trong nhà. Điều này quả thật rất tiện với gia đình có trẻ nhỏ”, chị chia sẻ.

Bé thứ hai của gia đình vui vẻ khám phá ngôi nhà.

Nếu trước kia, khi có thời gian rảnh, cả nhà thường đi dạo, đá bóng, đạp xe vòng quanh khu dân cư để rèn luyện sức khỏe thì nay, gia đình vẫn có thể nô đùa, vận động nhẹ nhàng ở khoảng sân trước nhà.

Không có ồn ào khói bụi, kết hợp với môi trường xung quanh xanh mát, chị Chi cho rằng: “Bản thân mình cũng cảm thấy khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng. Nơi đây thực sự rất hợp với những người không thích chốn xô bồ như anh chị. Trước kia, cứ gặp nơi nào phát triển là cả nhà đưa nhau ‘đi trốn’ liền.” (cười)

Chị kể: “Bình thường, nếu sống ở môi trường mới, con trẻ sẽ là đối tượng khó thích ứng nhất. Nhưng bé nhà chị lại mê nhà mới lắm. Khi bắt đầu mua nhà, mọi người đã kể với bé rồi. Trong quá trình sửa sang và thiết kế lại nội thất, chị cũng đưa bé theo. Không hiểu sao vừa đến, bé đã muốn chuyển sang đây ở luôn ấy.”

Anh Tiến cũng cười và giải thích rằng: “Căn nhà phố có nhiều không gian để con trẻ được vui chơi, chạy nhảy tưng bừng thì đương nhiên sẽ thích hơn. Ở tầng trệt, anh không xây phòng ngủ phụ mà tối ưu hết thành không gian hoạt động, cho cả gia đình được thoải mái nhất.”

Hai anh chị cho biết thêm, kể từ khi chuyển về đây, cuộc sống gia đình trở nên thuận tiện hơn khá nhiều. Xung quanh có tới 4 trường mầm non và 1 trường tiểu học đang xây dựng ngay trong nội khu Mizuki. Vì là phụ huynh của hai bé nên anh chị rất quan tâm tới vấn đề này.

Chị Chi cho rằng: “Khi có con nhỏ rồi, cuộc sống của mình phải đặt sự tiện lợi lên hàng đầu. Cho con học ở gần nhà như vậy, anh chị giảm được thời gian đi lại để đưa đón con mỗi ngày. Mình không còn phải lo lắng cho yếu tố an toàn, không yên tâm về vấn đề xe đưa đón trẻ mỗi ngày giữa thời điểm dịch bệnh nữa.”

Anh Tiến thì cảm nhận rõ rệt nhất về môi trường sống hiện đại, đầy đủ tiện ích của Mizuki Park ở hoàn cảnh work-from-home.

Anh chia sẻ: “Khu mình sống khá là biệt lập nên nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cũng thấp hơn. Người ngoài không vào được, shipper cũng chỉ có thể để đồ ở ngoài cổng bảo vệ hoặc trước cổng nhà mình. Sau khi họ rời đi, mình mới ra ngoài lấy đồ. Như vậy, gia đình không phải tiếp xúc với ai cả.”

“Điều kiện ở đây cũng khác hẳn so với các quận nội thành đông đúc. Khu vực trung tâm có nhiều ngõ ngách, nhiều hẻm nhỏ, nhà cửa san sát với nhau nên nguy cơ lây nhiễm cao. Còn ở đây, mật độ dân số vừa phải, không gian thoáng đãng nên an toàn hơn rất nhiều.”

Sau lần đó, cả nhà quyết tâm thay đổi môi trường sống của mình. Lựa chọn sống trong dự án mang quy hoạch khu đô thị nơi đề cao môi trường sống chất lượng đã trở thành một quyết định sáng suốt.

Nụ cười tươi tắn của con thơ luôn là thành quả trọn vẹn nhất cho mọi nỗ lực của bố mẹ.

Cũng vì mê mẩn không gian và môi trường sống ở đây, anh chị cũng tiết lộ đang ấp ủ kế hoạch mua thêm một căn nhà nữa cho gia đình mình.

Ánh Dương

Theo Nhịp sống kinh tế


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: