Thầy giáo ngoại quốc một mình đến Sơn La dạy học, chống chọi bệnh ung thư máu giai đoạn cuối


Ngay từ khi đặt chân đến Việt Nam, Eldeniz đã lựa chọn mảnh đất Sơn La để dạy học. Thế nhưng vào đúng giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời, anh lại bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu.

Thầy giáo Sài Gòn mở tiệm bơm xe miễn phí cho sinh viên

Cô giáo Tây dạy học miễn phí suốt 15 năm ở Sài Gòn

Nhiều bạn bè của Eldeniz và cả những người không quen biết đang truyền tay nhau lời kêu gọi giúp đỡ anh trên mạng xã hội. Eldeniz hiện đang được điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu trung ương.

Eldeniz sinh năm 1992. Từ Azerbaijan xa xôi, anh đã chọn Việt Nam là điểm dừng chân. Hai năm nay, Eldeniz gắn bó với những đứa trẻ ở mảnh đất Sơn La, và dạy chúng học tiếng Anh. Thầy giáo trẻ mang trong mình nhiều nỗi trăn trở về gia đình và quê hương còn nghèo khó. Nhưng Việt Nam – quê hương thứ 2 đã giúp anh nguôi đi nỗi nhớ nhà, cha mẹ và người thân.

Thầy giáo trẻ Eldeniz là người lạc quan và được rất nhiều trẻ em ở Sơn La yêu mến.

Thầy giáo trẻ Eldeniz là người lạc quan và được rất nhiều trẻ em ở Sơn La yêu mến.

Eldeniz mong muốn làm việc ở Việt Nam và có một tương lai tươi sáng hơn cho cuộc đời mình. Ở Sơn La hầu như mọi ng đều biết đến anh và gọi anh là “funny teacher” – thầy giáo vui vẻ, bởi nụ cười luôn hiện diện trên môi chàng trai trẻ lạc quan, yêu đời.

Một người bạn của Eldeniz cho hay, khoảng 1 tuần trước, Eldeniz bị sốt cao và được chuyển xuống Hà Nội. Các bác sĩ chẩn đoán Eldeniz mắc bệnh ung thư máu ở thể nặng nhất. Chỉ trong vòng 2 ngày, các tế bào ung thư tăng từ 7.000 lên đến 84.000. Hôm 13/6, Eldeniz rơi vào tình trạng nguy kịch. May mắn là thể trạng của Eldeniz tốt hơn người bình thường nên anh không bị nguy hiểm đến tính mạng. Dù còn rất yếu nhưng Eldeniz đã có thể nói chuyện được một chút.

Nhưng hiện tại, anh đang phải đơn độc chống chọi căn bệnh ung thư máu.

Nhưng hiện tại, anh đang phải đơn độc chống chọi căn bệnh ung thư máu.

Từ hôm nhập viện đến nay, Eldeniz đã thay 8 lít máu. Chàng trai trẻ đang phải một mình chống chọi với bệnh tật ở Việt Nam trong khi gia đình ở quá xa và có hoàn cảnh phức tạp. Nhưng dù nằm trên giường bệnh, nụ cười lạc quan vẫn không tắt trên môi Eldeniz. Thậm chí anh còn động viên ngược lại những người bạn của mình.

Nụ cười lạc quan của anh trên giường bệnh.

Nụ cười lạc quan của anh trên giường bệnh.

Được biết, gia đình của Eldeniz ở Azerbaijan không mấy dư dả. Cha anh là giáo viên với đồng lương còi cọc, mẹ ở nhà nội trợ còn anh trai của Eldeniz đang trong quân ngũ.

Khi biết tin con trai bị ung thư máu, người cha đã vội vã đến Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên sau 2 năm, Eldeniz và cha nói chuyện với nhau. Tuy nhiên số tiền người cha nghèo mang đến Việt Nam quá ít ỏi, chỉ 2.000 USD (khoảng 40 triệu đồng). Ông cũng không có khả năng để đưa con trai về quê hương.

Biết tin con trai bị bệnh hiểm nghèo, cha của Eldeniz đã vội vã từ quê nhà Azerbaijan đến Việt Nam.

Biết tin con trai bị bệnh hiểm nghèo, cha của Eldeniz đã vội vã từ quê nhà Azerbaijan đến Việt Nam.

Thêm vào đó, việc di chuyển bằng máy bay rất nguy hiểm với tình trạng của Eldeniz. Ở Việt Nam được mấy ngày, người cha lại tất tưởi trở về Azerbaijan để gom góp tiền chạy chữa cho con trai.

Eldeniz sẽ phải trải qua rất nhiều đợt điều trị, mỗi đợt có chi phí từ 120 – 150 triệu đồng. Số tiền mà bố Eldeniz mang qua Việt Nam, cộng thêm 20 triệu đồng do bạn bè anh quyên góp cũng chỉ đủ một nửa số tiền của đợt điều trị đầu tiên.

Bác sĩ Vũ Quang Hưng (Phó khoa điều trị hoá chất, Viện Huyết học và Truyền máu trung ương) cho hay, tình trạng của Eldeniz đã rất nặng nhưng nếu đáp ứng thuốc tốt thì có thể cứu mạng sống của anh. Vấn đề khó khăn nhất hiện nay là lo đủ số tiền cho Eldeniz trong thời gian điều trị. Trong khi sức lực của gia đình và bạn bè có hạn, Eldeniz đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Hy vọng những yêu thương nối dài từ cộng đồng sẽ giúp cho bạn vượt qua cơn nguy khó này…

Chàng trai trẻ mang nhiều ước mơ và hoài bão giờ đây đang phải chịu những cơn đau đớn từng ngày và không biết có thể kéo dài sự sống hay không.

Chàng trai trẻ mang nhiều ước mơ và hoài bão giờ đây đang phải chịu những cơn đau đớn từng ngày và không biết có thể kéo dài sự sống hay không.

Facebooker Chinh Vu – một trong số những người kêu gọi giúp đỡ Eldeniz cho biết: “Là người làm việc trực tiếp với nhiều người nước ngoài đến Việt Nam, tôi biết rằng việc gặp nạn ở một nơi xa xôi thực sự rất kinh khủng. Bạn ấy cần nhiều hơn nữa những yêu thương nối dài. Của bạn, của các bạn của bạn, của những tấm lòng Việt hiếu khách và nhân ái.

Bớt một bát phở sáng, một cốc cafe hay một chiếc áo thời thượng chỉ một lần để cứu một cuộc đời khi bạn đọc được chia sẻ này, bạn có làm được không?”.

Theo sonla.tintuc


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: