Chiếm dụng vỉa hè Sài Gòn: Có tình trạng bao che, bảo kê?


Vô số quán cà phê, quán nhậu, bãi giữ xe, hàng rong,… trên địa bàn TP HCM đã chiếm dụng vỉa hè và tràn xuống cả lòng đường để kinh doanh. Bộ mặt Sài Gòn trở nên nhếch nhác khôn tả khi khắp nơi biến thành chợ!

Người đi bộ đang bị dồn xuống lòng đường đầy nguy hiểm. Trong ảnh: Người dân phải tràn xuống lòng đường vì vỉa hè trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1) bị chiếm dụng làm nơi để xe.

Người đi bộ đang bị dồn xuống lòng đường đầy nguy hiểm. Trong ảnh: Người dân phải tràn xuống lòng đường vì vỉa hè trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1) bị chiếm dụng làm nơi để xe.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Người Lao Động, ngày 2-3, hoạt động buôn bán, kinh doanh đã lấn chiếm vỉa hè, lề đường phổ biến hầu hết các tuyến đường trên địa bàn TP HCM. Trong đó, tình trạng này nổi bật ở những tuyến đường như: Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thiện Thuật, Lê Thánh Tôn (quận 1); Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chí Thanh, Hùng Vương (quận 5); Phạm Văn Đồng, Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức),…

Vỉa hè, lề đường vốn dĩ dành riêng cho người đi bộ. Nhưng giờ đây chúng tuyệt nhiên trở thành “sở hữu” riêng của các hộ kinh doanh: bãi giữ xe, dịch vụ ăn uống,… và trở thành nơi đậu của xe máy, ô tô và cả taxi. Tình trạng trên buộc người đi bộ bị dồn xuống lòng đường di chuyển bất chấp những mối nguy hiểm rình rập.

Không chỉ chiếm vỉa hè, khu vực trạm xe buýt cũng bị trưng dụng để kinh doanh, thậm chí nhiều xe khách, ô tô còn đậu ngay trạm khiến người dân chật vật khi đón xe.

Phải chăng chính quyền địa phương đã quản lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường một cách lỏng lẻo, thậm chí có thể tồn tại tình trạng bao che, bảo kê?

Một du khách nước ngoài di chuyển khó khăn trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1) vì vỉa hè bị chiếm dụng.

Một du khách nước ngoài di chuyển khó khăn trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1) vì vỉa hè bị chiếm dụng.

Buôn bán tấp nập, bãi giữ xe đông đúc trên vỉa hè và ô tô, taxi chờ khách xếp hàng dài trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1) "đẩy" người đi bộ ra lòng đường nguy hiểm.

Buôn bán tấp nập, bãi giữ xe đông đúc trên vỉa hè và ô tô, taxi chờ khách xếp hàng dài trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1) “đẩy” người đi bộ ra lòng đường nguy hiểm.

Đường vào hẻm bị hàng quán bít kín, không còn lối đi.

Đường vào hẻm bị hàng quán bít kín, không còn lối đi.

Vỉa hè trên đường Lê Hồng Phong đã trở thành một trại cây cảnh kéo dài hàng trăm mét, khách đậu xe dưới lòng đường mua bán tự nhiên như ở chợ.

Vỉa hè trên đường Lê Hồng Phong đã trở thành một trại cây cảnh kéo dài hàng trăm mét, khách đậu xe dưới lòng đường mua bán tự nhiên như ở chợ.

Người đi bộ đi giữa... tim đường Lê Hồng Phong (quận 5) vì hàng quán trưng dụng từ vỉa hè và cả lòng đường.

Người đi bộ đi giữa… tim đường Lê Hồng Phong (quận 5) vì hàng quán trưng dụng từ vỉa hè và cả lòng đường.

Xe khách đã bị cấm đón trả khách trên đường Lê Hồng Phong từ ngày 1-3. Nhưng lòng đường vẫn bị chiếm dụng (Trong ảnh: Thoải mái đem ghế đặt ngay lòng đường trò chuyện).

Xe khách đã bị cấm đón trả khách trên đường Lê Hồng Phong từ ngày 1-3. Nhưng lòng đường vẫn bị chiếm dụng (Trong ảnh: Thoải mái đem ghế đặt ngay lòng đường trò chuyện).

Đường Nguyễn Tri Phương (quận 5) với những hàng bán sầu riêng như những thành lũy kiên cố cản bước... người đi bộ.

Đường Nguyễn Tri Phương (quận 5) với những hàng bán sầu riêng như những thành lũy kiên cố cản bước… người đi bộ.

Vỉa hè trên đường Nguyễn Chí Thanh đoạn Cao đẳng Sư phạm TP HCM ( quận 10) cũng biến mất.

Vỉa hè trên đường Nguyễn Chí Thanh đoạn Cao đẳng Sư phạm TP HCM ( quận 10) cũng biến mất.

Quán nhậu góc ngã tư Nguyễn Duy Dương - Nguyễn Chí Thanh (quận 5) "ép" người đi bộ xuống lòng đường.

Quán nhậu góc ngã tư Nguyễn Duy Dương – Nguyễn Chí Thanh (quận 5) “ép” người đi bộ xuống lòng đường.

Những chiếc xe khách, xe taxi chờ khách ngay điểm dừng của trạm xe buýt trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1).

Những chiếc xe khách, xe taxi chờ khách ngay điểm dừng của trạm xe buýt trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1).

Vỉa hè trước bưu điện Thị Nghè (quận 1) ngang nhiên bị trưng dụng buôn bán tấp nập, còn người đi bộ... đi giữa lòng đường.

Vỉa hè trước bưu điện Thị Nghè (quận 1) ngang nhiên bị trưng dụng buôn bán tấp nập, còn người đi bộ… đi giữa lòng đường.

Một người phụ nữ mang theo hai con nhỏ buộc phải di chuyển ra lòng đường để đi vì vỉa hè và lề đường trước cửa công an Phường (phường 17, quận Bình Thạnh) không còn kẽ hở nào.

Một người phụ nữ mang theo hai con nhỏ buộc phải di chuyển ra lòng đường để đi vì vỉa hè và lề đường trước cửa công an Phường (phường 17, quận Bình Thạnh) không còn kẽ hở nào.

Và đây đường Nguyễn Bá Luật (quận Thủ Đức) - nơi hoàn toàn bị biến thành một cái chợ nhiều năm qua.

Và đây đường Nguyễn Bá Luật (quận Thủ Đức) – nơi hoàn toàn bị biến thành một cái chợ nhiều năm qua.

Đường Hùng Vương có rất nhiều cây cổ thụ rợp bóng mát nên những xe hàng rong trưng dụng lòng đường này để buôn bán.

Đường Hùng Vương có rất nhiều cây cổ thụ rợp bóng mát nên những xe hàng rong trưng dụng lòng đường này để buôn bán.

Tại các tuyến đường khu vực quanh Bệnh viện Chợ Rẫy (thuộc quận 5, 10, 11) hàng quán không chỉ chiếm hết vỉa hè mà còn tuôn xuống lòng đường.

Tại các tuyến đường khu vực quanh Bệnh viện Chợ Rẫy (thuộc quận 5, 10, 11) hàng quán không chỉ chiếm hết vỉa hè mà còn tuôn xuống lòng đường.

Một cái xe to đùng, kềnh càng, bày ra giữa đường thế này mà chẳng thấy chính quyền địa phương xử lý. (Một con đường quanh bệnh viện Chợ Rẫy).

Một cái xe to đùng, kềnh càng, bày ra giữa đường thế này mà chẳng thấy chính quyền địa phương xử lý. (Một con đường quanh bệnh viện Chợ Rẫy).

Đường Nguyễn Thượng Hiền (quận 3) cũng không thua kém khi hàng quán "nhào" hết ra lòng đường.

Đường Nguyễn Thượng Hiền (quận 3) cũng không thua kém khi hàng quán “nhào” hết ra lòng đường.

Một quán cơm trong hẻm trên đường Trần Hưng Đạo (quận 1) chiếm luôn cả con hẻm.

Một quán cơm trong hẻm trên đường Trần Hưng Đạo (quận 1) chiếm luôn cả con hẻm.

Đoạn đường Trần Hưng Đạo - Nguyễn Văn Cừ (quận 5) cũng thường xuyên có nhiều xe hàng rong chiếm lòng đường.

Đoạn đường Trần Hưng Đạo – Nguyễn Văn Cừ (quận 5) cũng thường xuyên có nhiều xe hàng rong chiếm lòng đường.

Đường Cô Giang - lòng đường là nơi buôn bán chứ đâu!

Đường Cô Giang – lòng đường là nơi buôn bán chứ đâu!

Theo Quốc Chiến – Hoàng Triều | Người Lao Động


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: