Sài Gòn lộng lẫy sắc cờ đón mừng năm mới


Những ngày này, đường phố Sài Gòn rợp sắc cờ đỏ sao vàng trong không khí tưng bừng đón tết Dương lịch đầu năm 2016.

sac-co-1

sac-co-2

Dọc tuyến đường Quốc lộ 1A hai bên đường tràn ngập sắc màu cờ treo trước nhà để hưởng ứng chào mừng tết Dương lịch.

sac-co-3

Cờ được bày bán khắp nơi trên đường phố Sài Gòn như tại vòng xoay ngã bảy Lý Thái Tổ, Công trường Dân chủ, Ngã tư 3/2 – Lê Đại Hành…

sac-co-4

sac-co-5

Một người dân cho biết: “Mỗi ngày có gần 50 người qua đường ghé mua cờ về treo, tùy vào sở thích mà mỗi người thường chọn những kích thước khác nhau, phù hợp với không gian từng nhà. Giá cả chỉ dao động từ 40- 80 ngàn đồng/ lá”.

sac-co-6

Đường Trường Chinh (quận Tân Bình) rực rỡ sắc màu cờ Tổ quốc theo hai dải đường.

sac-co-7

Hai thanh niên tuyên truyền quảng cáo cho đoàn xiếc cũng treo cờ hưởng ứng mừng năm mới tết Dương lịch.

sac-co-8

Trước thềm năm mới, một nữ sinh viên cũng tranh thủ lựa chọn mua lá cờ về treo.

sac-co-9

sac-co-10

Quốc kỳ – cờ Tổ quốc – là một biểu tượng thiêng liêng của mỗi quốc gia. Trong mỗi dịp lễ, tết, ngày lễ trọng đại của đất nước, tại trụ sở các cơ quan, công sở, doanh nghiệp và nhà dân đều treo cờ Tổ quốc. Ngoài ra, ở một số nơi cố định như tàu biển, trụ sở các cơ quan lớn, cửa khẩu biên giới…, cờ Tổ quốc được treo thường xuyên.

Nguồn: Đông Phương – Nhi Ninh

 


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: