Tình người ấm áp sau hỏa hoạn ở xóm nghèo


Sau vụ cháy kinh hoàng vào ngày 1/12 vừa qua, mọi thứ đều bị thiêu rụi, mỗi người dân chỉ còn duy nhất bộ quần áo trên người nên ai được nhà hảo tâm tặng quần áo liền san sẻ cho người khác để giữ ấm khi đêm về.


Ngày 2/12, người dân ở xóm nghèo phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 trải qua đêm thứ 2 ngủ vạ vật bên vỉa hè vì những căn nhà đã bị cháy rụi sau hỏa hoạn. Mặc dù đã được chính quyền bố trí chỗ ở tạm nhưng những người dân vẫn qua đêm ở vỉa hè gần nhà để tiện giữ đồ đạc và trông coi nhà cửa.

 Vụ cháy kinh hoàng đã khiến xóm nghèo tan hoang, người dân rơi vào cảnh mất nhà.


Vụ cháy kinh hoàng đã khiến xóm nghèo tan hoang, người dân rơi vào cảnh mất nhà.

 Mặc dù được bố trí nhà ở tạm nhưng người dân vẫn quay trở về trước ngôi nhà của mình để ngủ.


Mặc dù được bố trí nhà ở tạm nhưng người dân vẫn quay trở về trước ngôi nhà của mình để ngủ.

Cũng trong hai ngày qua, trên facebook, diễn đàn, nhiều người Sài Gòn đã kêu gọi vận động giúp đỡ người dân bị thiệt hại trong vụ cháy. Có người góp tiền, có nhóm cho quần áo, người cho đồ ăn, thức uống, dù đôi lúc chỉ là một ổ bánh mì cho từng người, nhưng cũng khiến lòng người dân khu xóm ấm áp hơn nhiều.

 Người đi đường dừng xe trao quà cho những nạn nhân trong vụ cháy.


Người đi đường dừng xe trao quà cho những nạn nhân trong vụ cháy.

Trong thời điểm này, những người dân ở đó tự bảo ban nhau rằng hãy gác ký ức kinh hoàng về vụ cháy để cố gắng giúp đỡ nhau vượt qua tất cả. Chứng kiến hình ảnh họ san sẻ từng miếng cơm manh áo cho nhau trong cơn hoạn nạn, ai cũng chạnh lòng.

“Đây nè, bà lấy ít quần áo về mặc đi cho đỡ lạnh về đêm, chứ gần 2 ngày rồi chỉ có mặt một bộ, dơ lắm. Quần áo cũ nhưng mà còn… mới, hổng sao đâu, người thân của tui đem tới cho đó”, bà Lê Lựu (53 tuổi, số nhà 138) vừa dúi vào tay người hàng xóm một bộ đồ, vừa nói.

 Bà Lựu san sẻ nhau quần áo với người cùng cảnh ngộ.


Bà Lựu san sẻ nhau quần áo với người cùng cảnh ngộ.

Bà Lê Lựu chia sẻ thêm, nhà bà hiện tại chỉ cònlà đống đổ nát, tan hoang, tài sản duy nhất của bà chỉ là những người thân, người hàng xóm cùng cảnh ngộ. Lúc nghe người dân hô cháy, bà Lựu và những người thân trong nhà chỉ biết tháo chạy chứ không kịp đem tài sản gì theo.

“Thật sự sau vụ cháy mọi thứ đều bị thiêu rụi, mỗi người chỉ còn duy nhất bộ quần áo trên người nên ai được người khác cho quần áo liền san sẻ cho nhau để giữ ấm khi về đêm, không riêng gì tôi đâu”, bà Lựu tâm sự.

 Các em bé cũng phải theo người lớn chịu cảnh vạ vật ở vỉa hè.


Các em bé cũng phải theo người lớn chịu cảnh vạ vật ở vỉa hè.

Để khích lệ tình thần vượt qua khó khăn và chia sẻ những mất mát sau vụ cháy với người dân, vào tối cùng ngày, một nhóm tự thiện cũng đã trao nhiều phần quà cho những hộ dân bị thiệt hại nặng nhất. Trong buổi trao quà, nhóm từ thiện cũng hát tặng mọi người để xóm nghèo vực dậy được tinh thần, cố gắng gầy dựng mọi thứ trong thời gian tới.

Nhiều người đi đường cũng đem những gói quà là suất cơm, ít đồ dùng sinh hoạt để giúp những người dân trong vụ cháy.

“Hôm qua nay nghe thông tin từ báo chí biết được tình cảnh người dân trong 8 căn nhà bị cháy đang điêu đứng vì mọi tài sản bị thiêu rụi, phải ngủ ngoài đường nên tôi dùng tiền tiết kiệm mua ít quà nhỏ giúp đỡ vượt qua hoạn nạn. Của ít lòng nhiều mà”, một người đi đường ghé lại trao gói quà chia sẻ.

 Người dân ngồi tập trung chờ nhận quà từ một nhóm từ thiện ở Sài Gòn.


Người dân ngồi tập trung chờ nhận quà từ một nhóm từ thiện ở Sài Gòn.

 Những phần quà tuy không nhiều nhưng chan chứa tình cảm. Mỗi người đều rất ý thức chỉ lấy một phần quà duy nhất để tất cả mọi người đều có quà như nhau.


Những phần quà tuy không nhiều nhưng chan chứa tình cảm. Mỗi người đều rất ý thức chỉ lấy một phần quà duy nhất để tất cả mọi người đều có quà như nhau.

“Những ngày tới không biết như thế nào nhưng để đáp lại tình cảm của mọi người, chúng tôi sẽ cố gắng ổn định tinh thần để tiếp tục làm việc, gầy dựng lại mọi thứ đã mất. Những phần quà nhận được như thế này chúng tôi cũng chia sẻ với nhau. Chúng tôi cảm ơn bà con. Cuối năm rồi, chỉ mong mọi chuyện được an lành mà thôi”, lời tâm sự nghẹn ngào của bà Võ Thị Tuyết Mai khiến những người có mặt không khỏi xúc động.

Theo Tứ Quý / Trí Thức Trẻ


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: