TP.HCM mênh mông nước triều dâng


Triều cường đã biến hàng loạt tuyến đường ở TP HCM thành sông. Đáng nói là ngay cả ở khu vực đã được đầu tư xây dựng bờ kè để chống ngập như Thanh Đa vẫn cứ mênh mông nước.

Ngập nước, kẹt xe ở Sài Gòn xưa

Phố thành sông trong ngày đầu triều cường

Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ cho biết triều cường ngày 10-10 đạt đỉnh cao nhất từ mùa mưa đến nay. Cụ thể, vào lúc 16 giờ, triều cường đạt đỉnh 1,66 m tại trạm Nhà Bè trên kênh Đông Điền; còn tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn triều cường cũng đạt đỉnh 1,64m vào lúc 17 giờ cùng ngày.

Triều cường vượt báo động 3 khiến hàng loạt tuyến đường bị ngập như: Hồ Học Lãm (quận Bình Tân), Nguyễn Văn Hưởng (quận 2), Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè) và cả khu vực bờ kè Thanh Đa (quận Bình Thạnh).

Theo ghi nhận tại khu vực bờ kè Thanh Đa (thuộc phường 25 và 26, quận Bình Thạnh), nước bắt đầu tràn vào từ lúc 16 giờ.

Ông Bùi Thanh (ngụ hẻm 886 Xô Viết Nghệ Tĩnh) cho biết bờ kè đã xây được 12 năm nhưng ngập vẫn thường xuyên xảy ra khi triều cường lên cao. Nước tràn qua khe hở giữa các lớp bê – tông ngăn cách sông và đất liền, nước trào từ dưới cống lên.

Anh Lê Đình Văn, sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải TP HCM ra Thanh Đa thăm bạn thì xe bị chết máy vì ngập hơn nửa bánh xe

Nhiều người dân ở đây đã quen với triều cường nên ngập mặc ngập, ăn uống cứ ăn uống

Nước tràn vào Công viên Tầm Vu qua các cửa lên xuống

Nhà Bà Phạm Thị Hồng Thanh (bờ kè kênh Thanh Đa) bị nước tràn vào. Nhiều vật dụng sinh hoạt trôi lềnh bềnh; các đồ điện như quạt, tủ lạnh phải kê cao hơn. Một máy bơm nhỏ cũng được đặt sẵn để bơm nước ra ngoài nhưng không ăn thua bởi mỗi lẫn xe máy đi qua là nước ập vào nhà. Bà Thanh đã kêu thợ nâng nền nhà lên 40cm, dự kiến cuối tuần này sẽ thi công.

Dự báo triều cường trong 2 ngày tới, khu vực TP HCM vẫn ở mức vượt báo động 3, sau đó sẽ rút thấp xuống theo chu kỳ

Theo nld


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: