5 điều thú vị ở trường đại học “GIÀ” nhất ở Sài Gòn


Điều gì thú vị ở Đại học Sài Gòn mà sinh viên nơi đây “yêu thương” đến thế? Đằng sau ngôi trường hàng trăm năm tuổi là những điều bí mật giờ mới được bật mí. Học tại đây có tốt hay không?

Trường đại học đầu tiên có giảng đường thông minh ở Sài Gòn

Khung trời đại học hoa mộng thứ hai ở Sài Gòn

Đại học Sài Gòn( SGU ) tiền thân là trường Cao đẳng Sư phạm TP.HCM, được thành lập năm 1908, tọa lạc ở trung tâm quận 5, nằm sừng sững trên đường An Dương Vương. Cho đến nay, ngôi trường được xét là lâu đời nhất trong các trường đại học ở thành phố, mang vẻ đẹp pha lẫn giữa kiến trúc uy nghi của Trung Hoa và sự mềm mại lãng mạn của Pháp.

33

 1. Ngôi trường cổ kính lâu đời bậc nhất tại TP.HCM

Không giống với những trường Đại học khác, SGU có “chất” riêng của mình. Trường mang nét kiến trúc cổ kính vừa lãng mạng của Pháp, vừa tỉ mỉ cầu kì kiểu Hoa. Sinh viên được học trong một không gian lãng mạn với những chiếc lá vàng rơi của gốc đa trong trường, những dãy nhà mang sắc vàng xưa cũ, những khung cửa số uốn cong mềm mại, những giàn hoa giấy khẽ rung rinh trong gió,…Tất cả tạo nên một chất thơ mà chỉ có SGU – đại học Sài Gòn mới có.

Dãy nhà vàng mang dáng dấp của một thời xưa cũ

Dãy nhà vàng mang dáng dấp của một thời xưa cũ

Hình ảnh uy nghi của ngôi trường được chụp từ trên cao

Hình ảnh uy nghi của ngôi trường được chụp từ trên cao

Khung cảnh thơ mộng của trường vào những chiều êm ả

Khung cảnh thơ mộng của trường vào những chiều êm ả

Nét đẹp dịu dàng của trường được khai thác dưới góc máy nghệ thuật

Nét đẹp dịu dàng của trường được khai thác dưới góc máy nghệ thuật

Tuy nhiên, dù đẹp cổ kính là thế nhưng học vào buổi trưa hẳn là một cực hình.Cái nóng Sài Gòn oi ả, cùng với bức tường màu nắng,… ước gì trường lắp thêm máy lạnh nhỉ?

2. Học phí thuộc dạng vừa, không đắt

Đại học Sài Gòn  có mức học phí vừa so với các trường Công lập, góp phần nào giải tỏa gánh nặng học phí cho các sinh viên.

Học phí trường đại học Sài Gòn năm 2016-2017

Học phí trường đại học Sài Gòn năm 2016-2017

Đại học Nhóm 1 gồm các ngành: Kế toán, Tài Chính Ngân Hàng, QTKD, QTVP, KH thư Viện, Luật, Tâm lý học.

Đại học Nhóm 2 gồm các ngành: Việt nam học, Quốc tế học, Ngôn ngữ Anh, Toán ứng dụng, KH Môi trường, CNKT Môi trường, CNTT, các ngành thuộc khoa Điện tử viễn thông, thanh nhạc.

Cao đẳng nhóm 1 gồm các ngành: Kế toán, Tài Chính Ngân Hàng, QTKD, QTVP, KH thư Viện, lưu trữ học.

Cao đẳng nhóm 2 gồm các ngành: Tiếng Anh (TMDL), Việt nam học, CNKT Môi trường, CNTT, các ngành thuộc khoa Điện tử viễn thông.

3. Sôi động các hoạt động ngoại khóa

Có thể nói sinh viên đại học Sài Gòn năng động và máu lửa “không phải dạng vừa đâu”. Vô số hoạt động ngoại khóa, cuộc thi, sự kiện tại trường được đông đảo sinh viên hưởng ứng. Cộng đồng sinh viên SGU cực kì năng động, sôi nổi không chỉ trong học tập mà  còn rất nhiệt tình trong các hoạt động ngoại khóa.

Sinh viên SGU quẩy tưng bừng cùng ban nhạc rock

Sinh viên SGU quẩy tưng bừng cùng ban nhạc rock

Lớp chúng mình rất rất vui...cùng chụp ảnh kỉ yếu

Lớp chúng mình rất rất vui…cùng chụp ảnh kỉ yếu

Trường có nhiều câu lạc bộ danh cho sinh viên yêu thích nhảy, ghi-ta, bóng đá, bóng rổ, may vá,…tạo điều kiện cho các bạn giải  trí, giao lưu và  học  hỏi sau những giờ học căng thẳng. Hầu hết các cựu sinh viên đại học Sài Gòn đều có một thời để nhớ, những kỉ niệm sinh viên ngọt ngào được đong đầy trong kí ức.

“Tất cả con người ở đây như là 1 đại gia đình. Cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại đủ để phục vụ sinh viên, giảng viên học tập và làm việc. “Giảng viên”- 2 từ ấy có lẽ nghe không quen khi các bạn từ lớp 12 lên Đại học. Họ không phải ai xa lạ mà chính là những thầy cô của các bạn. Giảng viên trường tôi gần gũi với sinh viên, chúng tôi có thể trò chuyện , tâm sự với họ và họ sẵn sàng chia sẻ, động viên giúp đỡ chúng tôi.”(Hồng Kim)

4. Nữ sinh dịu dàng trong tà áo dài

Bắt gặp hàng nữ sinh SGU mặc áo dài thướt tha, tà áo bay bay trong gió, hẳn bạn sẽ thấy đẹp “đắm đuối”. Trong tà áo dài, những cô nữ sinh xinh đẹp, dịu dàng và tràn đầy sức sống. Có phải vì vậy mà nam sinh Kinh tế, Bách Khoa, Sư phạm Kĩ thuật thường ngấp nghé ghé thăm không?

Những cô nữ sinh trường Đại học Sài Gòn dịu dàng trong tà áo dài đỏ thắm

Những cô nữ sinh trường Đại học Sài Gòn dịu dàng trong tà áo dài đỏ thắm

Thật ganh tị với những bộ đồng phục đẹp như mơ mà nữ sinh trường đại học Sài Gòn. Tuy nhiên, không phải lúc nào nữ sinh SGU cũng mặc đồng phục là áo dài, tùy vào từng khoa và các ngày lễ đặc biệt, các chuyến đi thực tập, thực tế.

5. Gái ế lên ngôi

Tình trạng “âm thịnh dương suy” không chỉ diễn ra ở các trường đại học như Kinh tế, Nhân văn, Ngoại thương, Luật,…mà nó còn tiếp diễn ở đại học Sài Gòn  nữa. Tham quan trường, mỏi mắt chờ mong mà chẳng thấy một móng con trai nào. Bởi vậy, con gái SGU chạy qua Cao Thắng, Bách Khoa, Sư phạm Kĩ thuật hết trơn.

Gái ế là khi ...

Gái ế là khi …

Hàng trong nước không đủ phục vụ nhu cầu nên chuyển sang hàng ngoại. Nhưng phải công nhận hội gái ế SGU rất xinh, lại dịu dàng và tài năng không kém cạnh nữ sinh trường khác. Phải chăng “ế đang là xu thế” tại SGU?

Còn vô vàn thứ thú vị và hay ho mà bạn sẽ được trải nghiệm khi là sinh viên đại học Sài Gòn. Nếu bạn là một fan “bự” của SGU, chần chờ gì mà không chia sẻ cảm nhận của bạn về SGU tại EBIV. Tận hưởng việc học tập và tham gia các hoạt động ngoại khóa ở đây, bạn sẽ không phải hối tiếc việc chọn SGU để học. Sau 4 năm mài giũa tại SGU, chắc chắn bạn sẽ phải thốt lên rằng: “Tôi rất vui vì mình là sinh viên của trường Đại học Sài Gòn! Tôi yêu SGU!”

Mỗi một lựa chọn sai lầm, lấy đi nhiều thứ của bạn. Vào EBIV mỗi ngày và cập nhật thông tin về các tổ chức giáo dục để có quyết định đúng đắn trong việc chọn lựa nơi bạn sẽ theo học.

Theo ebiv.vn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: