Bác sĩ Sài Gòn về “đất mũi” tìm bệnh cho người nghèo


Những ngày cuối tuần, thay vì được nghỉ ngơi bên gia đình, các y bác sĩ Bệnh viện Trưng Vương lại lặn lội gần 300 cây số về 4 xã sâu xa nhất của huyện U Minh, tỉnh Cà Mau khám chữa bệnh cho người dân nghèo. 

Việt Hương kỷ niệm 11 năm ngày cưới bằng chuyến từ thiện tại Cần Thơ

Cảm động người thợ sửa xe dành nửa đời làm từ thiện ở Sài Gòn

“Khi chúng tôi khám, nhiều người dân biết bệnh của mình, nói rất rõ bệnh của mình nhưng không có thuốc uống thường xuyên. Họ bảo, hết thuốc hổm rày. Hổm rày là mấy tháng nay, thậm chí hổm rày là từ năm ngoái”, BS Cao Tấn Phước, Phó giám đốc Bệnh viện Trưng Vương (TPHCM) kể về chuyến khám bệnh từ thiện.

Bác sĩ Bệnh viện Trưng Vương khám bệnh cho người dân (ảnh K.Q)

Bác sĩ Bệnh viện Trưng Vương khám bệnh cho người dân (ảnh K.Q)

Những ngày cuối tuần, thay vì được nghỉ ngơi bên gia đình, các y bác sĩ Bệnh viện Trưng Vương lại lặn lội gần 300 cây số về 4 xã sâu xa nhất của huyện U Minh, tỉnh Cà Mau khám chữa bệnh cho người dân nghèo. Những người không mấy khi đặt chân đến bệnh viện, cơ sở y tế dù biết rõ mình có bệnh.

Đến trạm tế xã Khánh Lâm, huyện U Minh từ sáng sớm 22.7, tại đây, hơn 300 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, những cựu chiến binh, gia đình chính sách đã tập trung hàng dài để được khám bệnh. Sau khi khiêng các thùng thuốc, dụng cụ y tế xuống xe, các y bác sĩ bắt tay ngay vào việc khám bệnh, phát thuốc, phát quà cho người dân.

Đến trạm y tế từ rất sớm, bà Lê Thị Xuyến (84 tuổi, ở ấp 4, xã Khánh Lâm, huyện U Minh) kể: “Chồng tui là liệt sĩ, hi sinh năm 1972. Hồi còn đi bộ đội, tui cũng bị trúng đạn vào chân”. Bà Xuyến khoe một đường sẹo dài ở chân trái: “Tui biết tui bị bịnh tim, đi khám ở tỉnh bác sĩ cho thuốc, nhưng hổm rày hết rồi mà chưa có đi khám lại. Nhà neo đơn không có ai chở đi hết”.

Các Bà mẹ Việt Nam anh hùng đến khám bệnh (ảnh K.Q)

Các Bà mẹ Việt Nam anh hùng đến khám bệnh (ảnh K.Q)

Ông Bảy – một cựu chiến binh ở xã Khánh Lâm, huyện U Minh chia sẻ: “Nhà xa bịnh viện dữ lắm. Đường sá khó đi. Mỗi lần đi khám bịnh cũng tốn nhiều tiền. Thôi kệ, trời thương thì cho mạnh giỏi, không thì ráng sống chung với bịnh. Bữa nay bác sĩ xuống khám vui lắm, vừa đi khám bệnh vừa gặp lại mấy ông bạn chiến binh”.

Đi khám bệnh và tranh thủ hàn huyên cùng đồng đội (ảnh K.Q)

Đi khám bệnh và tranh thủ hàn huyên cùng đồng đội (ảnh K.Q)

Sau buổi khám bệnh, BS Cao Tấn Phước, Phó Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương cho biết, đa phần người dân ở đây mắc các bệnh đau nhức xương khớp, kế đến là tim mạch và cao huyết áp. Không người dân nào có thói quen khám bệnh định kỳ. Nhiều người biết có bệnh nhưng chỉ đi khám 1-2 lần ở bệnh viện huyện hoặc tỉnh.

“Họ biết rất rõ bệnh của mình, khi bác sĩ hỏi thì nói được là bị cao huyết áp, đau tim, đau bao tử…Nhưng họ không có thuốc uống thường xuyên vì đường sá trắc trở, khó đi lại”, BS Phước nói. Với những trường hợp này, các bác sĩ khám và phát thuốc miễn phí cho họ.

BS Cao Tấn Phước cho biết, nhiều người biết bệnh nhưng không có điều kiện đi khám và điều trị lâu dài (ảnh M.P)

BS Cao Tấn Phước cho biết, nhiều người biết bệnh nhưng không có điều kiện đi khám và điều trị lâu dài (ảnh M.P)

Theo BS Phước, qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện ra một số trường hợp bệnh nặng. Với những trường hợp này, bác sĩ không cho thuốc mà khuyên người bệnh phải đi khám, tầm soát ở bệnh viện lớn như bệnh viện tỉnh hoặc có thể đến Bệnh viện Trưng Vương – nơi đầy đủ máy móc hơn.

“Những bệnh nhân này, chúng tôi không kê thuốc bởi nếu cho thuốc, người bệnh có tâm lý chủ quan, bỏ qua bước khám và tầm soát. Trong khi đó, họ cần được khám kỹ hơn với các phương tiện chẩn đoán hình ảnh”, BS Phước nói.

Phát thuốc miễn phí cho người dân (ảnh K.Q)

Phát thuốc miễn phí cho người dân (ảnh K.Q)

Bác sĩ Phước cho biết, mỗi năm, Bệnh viện Trưng Vương đều tổ chức chuyến đi khám bệnh từ thiện ở những nơi vùng sâu vùng xa thuộc tỉnh Cà Mau. Ngoài khám bệnh, đoàn còn tặng quà, xây nhà tình nghĩa và xây cầu cho người dân.

Bác sĩ Phước cho biết, mỗi năm, Bệnh viện Trưng Vương đều tổ chức chuyến đi khám bệnh từ thiện ở những nơi vùng sâu vùng xa thuộc tỉnh Cà Mau. Ngoài khám bệnh, đoàn còn tặng quà, xây nhà tình nghĩa và xây cầu cho người dân.

Bác sĩ Phước cho biết, mỗi năm, Bệnh viện Trưng Vương đều tổ chức chuyến đi khám bệnh từ thiện ở những nơi vùng sâu vùng xa thuộc tỉnh Cà Mau. Ngoài khám bệnh, đoàn còn tặng quà, xây nhà tình nghĩa và xây cầu cho người dân.

Theo Lao Động


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: