Người gốc Phi náo loạn Sài Gòn


Nhiều người gốc Phi ở Sài Gòn đang cư trú bất hợp pháp, tụ tập gây rối, chạy xe máy bạt mạng gây tai nạn, thậm chí buôn bán ma túy… khiến tình hình an ninh trật tự càng thêm phức tạp.


Sau đợt cả trăm cảnh sát kiểm tra hành chính người gốc Phi (hầu hết là người Nigeria) tại khu chung cư Khang Gia (P.14, Q.Gò Vấp, TP.HCM) hôm 28.12.2015 (Thanh Niên đã thông tin), lượng người gốc Phi tụ tập tại đây có giảm. Thế nhưng những ngày gần đây, khi “tình hình tạm lắng” thì họ lại tề tựu “quậy” tiếp.

Người gốc Phi - nguoi goc phi nao loan sai gon1

Giật máy ảnh, đòi đánh phóng viên
Theo một cán bộ Công an TP.HCM, thời gian gần đây số người gốc Phi xuất hiện ở TP.HCM liên tục gia tăng. Mỗi tháng trung bình có trên dưới 1.000 người ra vào TP.HCM, trong đó số lượng không nhỏ nhập cảnh, lưu trú bất hợp pháp.
Khoảng 21 giờ ngày 6.1, PV Thanh Niên trở lại khu vực chung cư Khang Gia ghi nhận tình hình thì hàng chục người gốc Phi từ quán ăn, cà phê gần đó xông đến với thái độ hung hăng, côn đồ.
Bất ngờ, một trong số người này lao vào giật máy ảnh, ĐTDĐ của PV, rồi định hành hung nhưng người dân can ngăn kịp thời. Sau đó, họ quay sang chửi bới, đòi đánh những người dám ngăn cản.
Chưa hết, một số phụ nữ, xưng là chủ quán cà phê, nhà hàng – nơi những người châu Phi thường tụ tập cũng đến mắng chửi PV và người dân. Dữ tợn nhất là bà T., chủ một quán ăn gần đó, chỉ vào mặt và cảnh cáo PV “nếu còn đến đây tác nghiệp thì sẽ không được yên thân”. Phải đến khi Công an P.14 xuống can thiệp, nhóm người này mới trả ĐTDĐ và máy ảnh cho phóng viên.
Ông Huỳnh Thanh Tùng, Tổ trưởng tổ 64, KP.9, P.14, bức xúc: “Những người này đến đây ở đã 6 – 7 tháng nay rồi. Họ kết hợp với một người Việt thuê nhà, mở quán, lôi kéo nhiều người ở nơi khác đến tập trung ăn nhậu suốt đêm, la ó ầm ĩ, xả rác tràn lan. Cứ tối đến, nhóm đàn ông gốc Phi tụ tập về đây rất đông, có lúc gần cả trăm người. Họ lưu trú ở đây nhưng không hề báo với tổ dân phố. Khu phố cũng không biết để quản lý”.
Còn theo một người dân, cứ đến chiều tối là “mấy ông Tây đen ở đâu lại tụ về ngồi chật kín quán cà phê đối diện chung cư và các nhà hàng do người châu Phi cùng làm chủ, ồn ào huyên náo cả khu vực”. Cách đây không lâu, một số người trong số đó say xỉn rồi lao vào đánh nhau, la hét gây náo loạn cả khu vực.

Người gốc Phi - nguoi goc phi nao loan sai gon2

Công an làm việc với một số người Nigeria về thủ tục lưu trú – Ảnh: Nguyên Bảo

Nhiều người dân P.14 cho rằng không ít người gốc Phi ở đây có biểu hiện rất lạ. “Họ tụ tập ăn nhậu, lấy xe gắn máy lượn lờ giữa đêm khuya trên đường, có khi chở theo mấy bà sồn sồn lạ mặt về nhà vài tiếng, rồi lại chở nhau đi…”, ông N.V.L nói. Nhân viên bảo vệ chung cư cũng kể: “Thỉnh thoảng lại chở những phụ nữ lạ, lớn tuổi đến nói chuyện gì đó rồi lại chở đi, rất mờ ám”.
Trả lời thắc mắc của PV, ông G. (48 tuổi, quốc tịch Nigeria, sinh sống và làm việc tại VN hơn 9 năm qua) thẳng thắn: “Không tiền, không việc làm, họ không còn đường để trở về nước nên phải làm đủ việc để sống, có không ít người đi cặp bồ với những phụ nữ lớn tuổi để có tiền. Họ trẻ, có sức khỏe, còn những phụ nữ kia có tiền, lại có nhu cầu tình dục nên quen nhau thôi”.
Theo ông G., trước đây khi nhóm người gốc Phi còn tụ tập ở Q.1, Q.Tân Phú thì có nhiều người phụ nữ VN lớn tuổi tìm đến làm quen, mời ăn uống và cho tiền rồi họ quen nhau. Khi nhóm người Phi chuyển qua Q.Gò Vấp, Q.12, những phụ nữ này cũng tìm đến.
“Trước đây, có nhiều thanh niên được phụ nữ VN cho vài chục ngàn USD, có người được cho cả trăm ngàn USD. Có trường hợp khi có tiền, họ bỏ về nước nên người tình tố cáo lừa đảo. Gần đây, do công an kiểm tra nên họ ít đến nữa, nhưng họ có số điện thoại nên vẫn hẹn hò nhau được”, ông G. kể.
Một lãnh đạo Công an P.14, Q.Gò Vấp, nhìn nhận kể từ khi nhóm người này về đây tụ tập, phường “rất nhức đầu”. Họ sinh hoạt hết sức phức tạp, đáng lo ngại vì có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Người gốc Phi - nguoi goc phi nao loan sai gon 3


Hiện trường kiểm tra hành chính người Nigeria gần chung cư Khang Gia – Ảnh: Hải Nam

“Quái xế” và quỵt tiền xe ôm
Tại nhiều khách sạn dọc đường Quang Trung (P.8, Q.Gò Vấp) và (P.Đông Hưng Thuận, Q.12), một số nhân viên cho biết trước đây “Tây đen” ở rất đông, có đợt khách sạn tiếp nhận đến vài chục khách, nhưng hơn tuần qua họ trả phòng đi hết, chỉ còn lại vài người.
Người dân trên đường Nguyễn Súy, Bình Long, Gò Dầu (Q.Tân Phú) cho biết khu vực này từng có rất nhiều cửa hàng quần áo của người gốc Phi mở bán, song thời gian gần đây “không hiểu sao họ đóng cửa gần hết”. “Do Công an Q.Tân Phú kiểm tra thường xuyên nên họ chạy lên Q.Gò Vấp. Mỗi khi ra đường họ chạy xe kinh lắm, phóng xe như bay khiến người đi đường khiếp sợ”, ông P., hành nghề xe ôm ở Q.Tân Phú, phàn nàn.
Một cán bộ CSGT – Công an TP.HCM nhìn nhận: “Người gốc Phi thường vi phạm không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe nên khi thấy CSGT là siết hết ga bỏ chạy với tốc độ cao, như có cảm giác sợ CSGT truy đuổi, nguy hiểm cho chính họ và cả người đi đường”.

Người gốc Phi - nguoi goc phi nao loan sai gon 3


Một vụ tai nạn do người gốc Phi gây ra – Ảnh: Nguyên Bảo

Trên thực tế, đã có nhiều vụ người gốc Phi gây tai nạn chết người. Như Nkwocha Petere Meka (46 tuổi, quốc tịch Nigeria) không có giấy phép lái xe, say xỉn vẫn chạy xe máy bạt mạng trên đường Nguyễn Văn Lượng (hướng từ đường Thống Nhất về Nguyễn Oanh), tự lao vào dải phân cách giữa đường, dẫn đến chấn thương đầu, dập nát chân trái, sau đó tử vong tại bệnh viện.
Hay Mezu Austin (quốc tịch Nigeria) chạy xe máy trong tình trạng có mùi rượu bia, chạy nhanh, không chú ý quan sát tự đâm vào dải phân cách trên đường Lý Thái Tổ, P.1 (Q.3) bị đa chấn thương và tử vong tại Bệnh viện 115…
Nhiều người chạy xe ôm tại khu vực ngã tư đường Quang Trung – Nguyễn Văn Quá (Q.12) kể không ít lần họ bị các ông “Tây đen” quỵt tiền. Ông Dũng, một người hành nghề xe ôm ở khu vực này, bức xúc: “Có hôm tôi chở một người đi từ Q.Gò Vấp theo đường Quang Trung qua Q.Tân Bình với giá thỏa thuận 70.000 đồng, nhưng đến nơi anh ta chỉ đưa 50.000 đồng rồi bỏ chạy.
Trường hợp khác, đồng ý với giá 30.000 đồng chở từ ngã tư Quang Trung – Nguyễn Văn Quá đến đường Tân Sơn, khi đến nơi chỉ đưa 10.000 đồng rồi thản nhiên bỏ đi. Gọi lại đòi thì anh ta giả bộ không hiểu”.

Tăng cường công tác quản lý
Ông Lê Hoàng Hà, Chủ tịch UBND Q.Gò Vấp, khẳng định quan điểm của quận là luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả người nước ngoài nhập cư hợp pháp đến làm ăn, sinh sống, học tập trên địa bàn theo đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, gần đây nổi lên tình trạng xuất hiện ngày càng nhiều người gốc Phi nhập cư, trong đó nhiều người không có giấy tờ hợp lệ, đến thuê nhà ở, mở quán xá làm ăn…
“Vụ tổng kiểm tra, rà soát vừa qua tại chung cư Khang Gia là nhắm đến những trường hợp nhập cư bất hợp pháp. Họ ở trên địa bàn quận không phải một sớm một chiều mà đã ở khá lâu, nhưng thời gian gần đây xuất hiện nhiều hơn do chuyển từ Q.12, Q.Tân Bình, Q.Tân Phú… sang. Địa điểm tập trung ở chung cư Khang Gia là mới phát sinh. Công an quận đã nắm tình hình, tham mưu cho UBND quận chỉ đạo UBND 16 phường trên địa bàn tiếp tục tăng cường công tác quản lý, xem hoạt động của những trường hợp này có tuân thủ theo quy định pháp luật hay không để kịp thời chấn chỉnh. Vấn đề này là một mối quan tâm và trong thời gian tới, quận sẽ hết sức lưu ý, tiếp tục chủ động kiểm tra, rà soát để đảm bảo an ninh trật tự, tránh những tình huống xấu phát sinh”, ông Hà nói.

Theo Hải Nam – Đàm Huy/Thanh Niên


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: