Nhất định phải thử những điều này khi còn trẻ nếu bạn đang sống ở Sài Gòn


Vào Sài Gòn học đại học 4,5 năm, rồi ở lại đây lập nghiệp và mưu sinh, hoặc chuyển từ nơi khác về Sài Gòn sinh sống, có bao giờ bạn giật mình nghĩ ở thành phố đỏng đảnh này có những nơi hay ho bạn chưa đến, món ngon bổ rẻ chưa ăn, hay những điều thú vị chỉ nơi đây mới có mà chưa thực hiện?

Sài Gòn và tôi

Sài Gòn ngày mưa, cứ ngỡ Thu về trên phố

1. Thử qua tất cả các món quà vặt hay đường phố nổi tiếng Sài Gòn

Nào bánh tráng trộn, sữa đậu nành đá, trứng nướng, điển hình bánh tráng trộn chú Viên tại 38 Nguyễn Thượng Hiền, Q.3 thì không thể bỏ qua rồi.. Sài Gòn này là thiên đường quà vặt mà. Cứ tiết kiệm rồi đi ăn đi, khi còn son trẻ.

2. Lưu giữ những khoảnh khắc đẹp ở Xì Phố

Chụp ảnh thì không cần hẹn, thích là đi chụp thôi. Nào nhà thờ Đức Bà, nào cầu Ánh Sao, nào khu vực quận 7, nào những quán café đẹp đẽ, như café Gác Hoa trên đường 92 Phạm Ngọc Thạch, ID cafe 34 Thủ Khoa Huân hoặc Catina cafe ở 151 Đồng Khởi chẳng hạn… nhiều nhiều lắm những địa điểm tuyệt vời ông mặt trời cho bạn lưu giữ những những khoảnh khắc ngày còn trẻ, ngày sống trọn với đam mê.

3. Ngồi café buổi sớm

Sài Gòn thức dậy trễ lắm. Nhưn g bạn thử dậy sớm một bữa và ngồi ở một quán café nào đó xem sao. Ngồi để nghe mùi nắng, nghe chuyện đời chuyện người, ngắm dòng xe cộ vội vã lướt qua, ngắm dòng người tắp nập, rồi lại thưa đi, bình yên vào mỗi trưa nắng gắt. Gợi ý quán Ride café ở Nguyễn Thị Minh Khai và Vy café góc Lê Thánh Tôn là hai quán café vỉa hè khá “hot” ở Sài Gòn nhé.

4. Tụ tập quán lề đường, ngồi trên vỉa hè ven sông,.. nói xấu đời

Cácbạn trẻ ơi, mình còn trẻ lắm. Cứ sống với chính bản thân mình, có gì không vừa ý thì….cứ nói hết ra. Đừng đóng khuôn khổ cho mình, đừng tập tành làm người bận rộn và cao sang. Cứ ngồi ấy, với mấy đứa bạn thân, thêm chút bia cũng được, rồi cứ nói hết những gì em muốn nói. Xong rồi thôi, ai trách chi một người trẻ..

sai-gon-cuoi-tuan-di-ca-phe-bet

5. Ngồi café bệt, chém gió bão bùng

Sinh viên ở Sài thành mà chưa ngồi café bệt thì hẳn là phí cả tuổi trẻ rồi. Chưa kể “tám” là nghề cứng của con gái. Café bệt thì ở nhà thờ đức bà nè. Cứ rủ rê bất cứ hội nào, từ đồng hương, trai xinh gái đẹp, hội FA đến hội mặc quần,.. rồi ngồi với nhau thử xem, chém gió quên đời quên người, chém gió bão bùng luôn, tuyệt vời!

6. Ôm ai đó từ phía sau và cùng người ấy rong đuổi Sài Gòn kiêu kỳ

Hẳn đây là là việc khiến hội FA thở một cái rõ dài, nhưng yêu thương mà, không bao giờ được lãng quên. Lạc đường một chút thôi, rồi hãy chủ động đi tìm ấm áp của riêng mình nhé. Nếu là giai, hãy là một xế cừ để 1 người tin tưởng ôm bạn trên suốt quãng đường xa.

7. Ăn vận thật xinh rồi lượn lờ qua các trung tâm thương mại sang chảnh

????????????????????????????????????

Vào rồi nhìn thôi, window-shopping thôi, còn trẻ mà. Đâu nhất thiết phải mua gì đâu, mãn nhãn là đủ rồi. Vào Vincom hay Parkson gì đó, lướt qua một vòng, tự cho phép bản thân mình cao sang, tự yêu quý bản thân mình nhé.

8. Dạo thành phố một ngày mùa đông

Sài Gòn làm gì có mùa đông! Đúng rồi Sài Gòn nóng quanh năm mà. Nhưng tháng 12 Sài Gòn vẫn ưu ái đón những đợt gió lạnh. Đâu đó các bạn trẻ bận áo len, đeo khăn choàng và đi dạo trên phố. Chỉ vậy thôi, cho mình cảm giác ấm ấp và bước đi thật tự tin trên phố, ai đó sẽ phải lén lút nhìn đấy. Khu vực trung tâm quận 1 và bên cầu Ánh Sao khá lý thưởng để đi dạo đấy.

9. Đi Bar thử một lần

Cứ thử xem, nhưng nhớ đi cùng với bạn bè nhé. Thử buông lỏng mình theo tiếng nhạc, nhấp một món đồ uống nào đó, phiêu cùng chuyện đời chuyện người xem sao. Những quán Bar lịch sự, vui vẻ như Carmen ở Lý Tự Trọng, Fuse trên đường Lê Lai hay hàng loạt các Bar khác ở quanh trung tâm.

10. Tự thưởng cho mình một món quà từ Sài Gòn

Dù đang đi học hay đi làm, dành dùm và thưởng cho bản thân một món quà nào đấy, có thể là quần áo mới, giày mới, túi xách mới,.. với con gái, phụ kiện mới, đồ điện tử mới hay đơn giản là 1 món đồ handmade bạn mua tại vùng đất này, để kỷ niệm cho những năm tháng khóc cười nơi đây, nhớ nhé.

11. Một chuyến Overnight với nhóm bạn chí cốt

MG_8740_1

Sài Gòn nhộn nhịp vậy thôi, chứ về đêm thì bình yên lắm. Các bạn đã từng ôm trọn Sài Gòn vào đêm chưa? Chỉ cần tóm đầu mấy đứa bạn, xách thêm mấy ảnh, thêm ít tiền phòng thân nữa, rồi xách xe lên đi thôi. Sáng sớm hôm sau là những hàng quán với những món ăn rất Sài Gòn không làm cho cái bụng đói cả đêm thất vọng đâu mà. Đơn giản quá mà.

12. Phượt ngoại thành hay các khu vực lân cận

Đâu chi xa, Tây Ninh, Vũng Tàu, Bến Tre kìa… Phượt về miền Tây sông nước, vào vườn tự hái trái cây rồi ăn luôn. Lôi anh chàng bạn thân làm tài xế, hoặc rủ thêm vài đứa cùng chí hướng và máu me, quá đủ cho một chuyến đi ngày còn trẻ rồi.

Cuối cùng, đừng quên cười, nụ cười của chính em, nhé.

Theo tphcm.tintuc.


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: