Sài Gòn – chuyến tàu bận rộn


Sài Gòn trong tôi như một chuyến tàu ngày đêm tấp nập với những hành khách từ khắp mọi miền thế giới. Có thể bạn cho rằng Sài Gòn không còn giữ vẻ mộc mạc, bình dị của đất nước Việt Nam khi khoác mình những công trình rất “Tây” nhưng đối với riêng tôi đó lại chính là nét đặc biệt của Sài Gòn.

WP_20150305_17_50_26_Raw__highres-X2

Không sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, khi vừa đặt chân lên mảnh đất này, trước mắt tôi như một thế giới khác. Không còn là những con đường yên giấc từ 9h tối như ở quê tôi, Sài Gòn luôn tấp nấp, bận rộn từ sáng tới tối. Như một chuyến tàu vào những ngày lễ tết, Sài Gòn luôn đông nghẹt người, và trên chuyến tàu đó bạn có cơ hội gặp gỡ với rất nhiều người, người Việt, người Hoa, người Tây… Và cũng trên chuyến tàu ấy, tôi gặp được những người bạn có thể cùng tôi làm những trò điên khùng nhất, hoặc cùng nhau trải qua những chuyến du lịch thật tuyệt vời. Ở Sài Gòn, thật không khó để bước ra đường và bắt đầu câu chuyện với những vị khách nước ngoài và bắt đầu tìm hiểu về thế giới rộng lớn này.

Sài Gòn mang trong mình những kiến trúc rất Tây, những con đường đầy ắp bước chân của người nước ngoài và đó là minh chứng sống động nhất cho nét đẹp của nó. Những vị khách nước ngoài này cũng đã không thể cầm lòng trước nét đẹp của Sài Gòn của chúng ta và họ đã để lại dấu ấn riêng của họ trên mảnh đất này, như những vị khách với hành lí của chính mình đã tạo ra những góc riêng của riêng họ trên chuyến tàu đầy náo nhiệt ấy để khi trở lại họ tìm thấy một cảm giác thân quen.

Sài Gòn – chuyến tàu bận rộn ấy luôn chạy không ngừng, đón mời bạn lên tàu , tại sao bạn không vẫy tay và bắt đầu chuyến hành trình……

Nguồn: Huyền Trâm – Lạc giữa Sài Gòn – ICHA 2015


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: