Sài Gòn – Mấy điều thú vị


Mới xa Sài Gòn được gần tháng mà nhớ âm ỉ òi. Sài Gòn lúc nào cũng nhộn nhịp, hối hả, bận rộn, cả ngày lẫn đên, làm nhiều, ăn nhiều, chơi nhiều… Những thứ thú vị thì k thể kể hết:

1. Cảnh giác
ở TP lớn thì cũng năm bảy loại người, tốt có, xấu có, tội phạm cũng cần ăn nên dân cũng cần cảnh giác. Cướp giật, xin điểu, ăn xin, vé số, Ốc bươu vàng, Cò đủ thứ… không tránh khỏi. Đừng ngạc nhiên khi ai đó nhắc bạn là đừng để túi xách phía trước xe hay đừng ngồi ăn vỉa hè mà bấm bấm điện thoại xịn…

saigon_LP17

2. Chạy xe
Ở Thành phố lớn mà đông đúc thì kẹt xe không tránh khỏi, đôi khi quẹt xíu hoặc lỡ thắng mà đun đích nhẹ xíu thì người ta nói xin lỗi, còn người kia cũng cười trừ “đường đông mà, từ từ xíu nhé”. Hay bạn tấp vào lề mua gói thuốc, cái khẩu trang, ly nước sâm mà phóng xe đi quên gạt chống ngang thì chạy chừng chục mét thì chắc chắn sẽ có xe sau vượt lên nhắc là đá chống ngang đi. Khi ăn uống hay shopping xong thì anh giữ xe dắt xe giùm và hỏi “anh/chị đi hướng nào?”Thế là xe bạn được dẫn và quay đầu xe như ý. Sài Gòn dễ thương như vậy.

xe-co-sai-gon

3. Đèn đỏ
Đa phần đèn đỏ ở Sài Gòn thì xe máy được rẽ phải. Vậy nên, khi xe dừng đèn đỏ thì người ta thì chừa ra một lối nhỏ bằng một thân xe khoảng nửa mét cho các xe sau vượt lên rẽ phải, nếu không có thì người sau xin một tiếng “anh/chị gì ơi, cho e rẽ phải”, thì người ta cũng vui vẻ mà nhường đường. Cái này chả ai quy định nhưng thói quen vậy chả ai phiền.

qua-duong

4. Ăn uống, nhậu nhẹt
Sài Gòn cái gì cũng có: cơm tấm, bún thịt nướng Sài Gòn, bún mắm miền Tây, bún cả Nha Trang, chả cá Bình Định, mì Quảng, cơm gà Quảng Nam, bún bò Huế, bún chả Hà Nội… k thiếu cái gì. Cả món Ta, Tây, Hàn, Nhật, Thái… Cái hay là đa dạng và giá cả thì từ bình dân đến cao cấp. Ở Sài Gòn thì tùy thích, ăn sushi lề đường hay Tokio Deli đều được, chả nói lên đẳng cấp hay quái gì. Từ quán nhậu vỉa hè bờ kè Kênh Nhiêu Lộc hay nhà hàng sang trọng đều đông khách hết, đều có phong cách riêng cả. Tương truyền mỗi ngày ghé 5 quán thì đi cả đời cũng không hết quán ở Sài Gòn.

bui-vien-co-gi-14

5. Văn hóa
Khá thoải mái, mặc quần lửng, áo thun ra vào nhà hàng hay ks 5 sao chả sao. Văn hóa phục vụ thì khỏi chê. Vô quán ăn hay mua đồ thì sẽ được Xin chào, Cảm ơn tận tình. Cafe thì được ngay ly trà đá nho nhỏ, khi lưng lửng thì có ngay em gái/em trai phục vụ xinh xắn, lịch sự đến rót thêm. Khi shopping thì lựa, mặc thử thoải mái, nếu không vừa ý thì vẫn được nhân viên cảm ơn, hẹn lần sau đến thử cái khác. Nói về văn hóa phục vụ thì Sài Gòn là số 1.

nhip-song-sg-cafe-2

6. Bạn bè
Ai cũng tất bật, ngược xuôi, kiếm cơm kiếm cháo. Khó để gặp, nhưng gặp là nhiệt tình. Họp mặt cafe hay nhậu nhẹt thì cứ như hòa cùng nhịp sống của cả Sài Gòn vậy.
So với Hà Nội và con người Hà Nội “thâm trầm”, “tinh tế” thì Sài Gòn vốn đa dạng nhưng vẫn có phong cách “hào sảng” và “sảng sảng” của riêng mình, khiến người ta thấy thoải mái, dễ ăn, dễ uống, dễ chơi, dễ sống, dễ ở.

cf-bet-3

Nguồn: KP Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: