Sông nước Sài Gòn


TPHCM vốn dĩ là thành phố của sông ngòi, kênh rạch. Ngoài hai dòng sông lớn bao quanh là sông Đồng Nai và sông Sài Gòn thì mảnh đất phồn hoa này còn sở hữu vô số kênh rạch nhỏ.

Sài Gòn sông bể…

Vì sao người Sài Gòn vẫn ‘mơ’ mái ấm ven sông hồ ?

Sông nước TPHCM cũng có những nét đáng yêu riêng mà chỉ khi bỏ qua cái nhộn nhịp, xô bồ của cuộc sống, cho mình một khoảng lặng, ta mới nhận ra và thốt lên: “Ôi chao! Sông nước thành phố mình cũng dễ thương quá đỗi!”.

Bến thuyền Thị Nghè - du lịch trên kênh Nhiêu Lộc-  một tour mới lạ và độc đáo chỉ duy nhất có tại TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bến thuyền Thị Nghè – du lịch trên kênh Nhiêu Lộc-  một tour mới lạ và độc đáo chỉ duy nhất có tại TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các doanh nghiệp thành đạt cũng tậu cho mình du thuyền để du ngoạn dịp cuối tuần. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Các doanh nghiệp thành đạt cũng tậu cho mình du thuyền để du ngoạn dịp cuối tuần. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tạo bọt sóng là niềm đam mê của các “tay chơi” thể thao dưới nước. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tạo bọt sóng là niềm đam mê của các “tay chơi” thể thao dưới nước. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Mô hình buôn bán trên sông như chợ nổi ở ĐBSCL tạo hiếu kỳ cho du khách. Ảnh: VIỆT DŨNG

Mô hình buôn bán trên sông như chợ nổi ở ĐBSCL tạo hiếu kỳ cho du khách. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tour cano dạo quanh sông Sài Gòn được các du khách nước ngoài ưa thích. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tour cano dạo quanh sông Sài Gòn được các du khách nước ngoài ưa thích. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tuyến buýt sông đầu tiên ở TPHCM, chính thức hoạt động vào ngày 25-11-2017. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tuyến buýt sông đầu tiên ở TPHCM, chính thức hoạt động vào ngày 25-11-2017. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo SGGP


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: