Ta sẽ gặp nhau bằng hoài niệm!


(2SaiGon) – Một ngày cuối hạ, cả nhà  lang thang Sài gòn. Người già hồi tưởng lại thời gian đã mất. Người trẻ đi tìm những điều mới lạ chỉ được nghe trong cổ tích. Trẻ già gặp nhau trong niềm vui háo hức… để tất cả sẽ được gọi tên là KỶ NIỆM.

Công trường Quách Thị Trang: “Tình cũ làm sao quên”

Cầu Nhị Thiên Đường – thiên đường tuổi thơ tôi

Từ năm 1956, Vườn Bách thảo được tu sửa, tái thiết và đổi tên là Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Từ năm 1956, Vườn Bách thảo được tu sửa, tái thiết và đổi tên là Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Ngày nhỏ đi sở thú, tôi thích xem công, xem gấu và rất … sợ khỉ, thích hồ sen mênh mông giữa rừng cây bao la.

Bây giờ không gian đã được sắp đặt, cây cối được tỉa tót. Sở Thú đẹp hơn nhưng tìm hoài không thấy thoáng hương xưa.
Không gian như trải rộng.
Thời gian như dừng trôi.
Gió như hơi thở khẽ khàng.
Nắng như giọt vàng rót mật.

Tiếng vượn hú mông lung. Tiếng cọp gầm xa vắng. Tiếng chim ríu rít véo von. Tiếng đàn khỉ con chít chít chạy quẩn quanh chân…
Đâu rồi…?

Phải chăng vì mình đã già?

Mà thôi! Hãy để cho hậu sinh sống đời của chúng! Trong ký ức của con mình, của học trò mình, của cháu mình sẽ là một Sở Thú sinh động, phong phú cây trồng và chim thú, sẽ là một không gian nhỏ giữ lại hồn rừng, hồn núi, để tạm xa máy tính, TV, sẽ là một Sài gòn mới, đẹp và hiện đại bên cạnh những tháp chuông rêu phong, những toà nhà kiểu Pháp đẹp nguy nga (Ngộ ghê! Biết Pháp là thực dân xâm lược nhưng vẫn cứ tự hào về những di tích còn lại của một thời kỳ bị đô hộ máu chảy, đầu rơi!).

trước hình ảnh đôi uyên ương này thì cả già lẫn trẻ đều rung động,

Trước hình ảnh đôi uyên ương này thì cả già lẫn trẻ đều rung động,

Trải qua 150 năm, với nhiều thăng trầm, Thảo Cầm Viên đã trở thành một trong 10 vườn thú lâu đời nhất thế giới. Hiện, sở thú như một khu rừng tự nhiên trong lòng thành phố hiện đại với hơn 2.500 cây xanh thuộc 360 loài.

Trải qua 150 năm, với nhiều thăng trầm, Thảo Cầm Viên đã trở thành một trong 10 vườn thú lâu đời nhất thế giới.

images (1)

Vườn thú đang chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 120 loài động vật với số lượng hơn 1.000 con.

Vườn thú đang chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 120 loài động vật với số lượng hơn 1.000 con.

Trong đó có nhiều loài động vật quý hiếm của Việt Nam và thế giới

Trong đó có nhiều loài động vật quý hiếm của Việt Nam và thế giới

Thảo Cầm Viên Sài Gòn tròn 150 tuổi Thảo Cầm Viên như một vườn thú mở. Nhiều loài động vật được sinh sống trong những không gian tự nhiên. Trong ảnh: Loài chim hồng hạc sống thành đàn trong khu vực không cần hàng rào.

Nhiều loài động vật được sinh sống trong những không gian tự nhiên không cần hàng rào.

Đừng bắt bọn trẻ phải nghĩ như mình, phải sống như mình!
Đừng can thiệp vào những hớn hở của người trẻ bằng câu chuyện bắt đầu bằng “Hồi đó…”, “Thời của mẹ…”

Mình cứ già đi.
Bọn trẻ cứ lớn lên.
Ta sẽ gặp nhau bằng hoài niệm!
Vậy đó!

2SaiGon (TH từ Facebook của Nguyễn Loan)


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: