Tình già Sài Gòn


Tình già Sài Gòn
Tình già Sài Gòn

Tình già Sài Gòn

“Sài Gòn! Nghe hay ha.”

Tôi ngồi cắm cúi vào màn hình máy tính để làm việc thì chợt nghe tiếng một phụ nữ kêu tên Sài Gòn. Ngước lên, tôi thấy cô ngồi cùng một chú ở bàn đối diện tôi, cả hai có vẻ đã ngoài năm mươi, ăn vận rất giản dị nhưng có nét hay hay. Cô đang chống cằm nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, đôi mắt cứ sáng lên, trong trẻo một cách kì lạ. Cái nét trong trẻo mà người ta không hề trông đợi có thể thấy ở một phụ nữ đã ngũ tuần.

Cô chú lấy điện thoại, chụp hình cho nhau, chụp hình đồ ăn thức uống cứ như đám trẻ trẻ chúng ta hay làm, giữa một quán cà phê cũng mang tính “thời thượng sang chảnh” và tiếng nhạc jazz vang lên nhè nhẹ. Hai người cười với nhau, trò chuyện những điều rất giản dị về Sài Gòn, đắm mình trong cái ánh sáng những ngày đầu tháng 3 đang hắt vào từ khung cửa kính rộng.

Bỗng dưng tôi thấy đời bớt bộn bề dù ngoài kia tấm kính là dòng xe nối đuôi nhau không ngừng nghỉ. Chợt nhớ có những lúc nhìn thấy những cặp vợ chồng già ở Sài Gòn, nắm tay nhau đi giữa phố, hay những đôi vợ chồng nghèo, đầu đã hai thứ tóc, cùng nhau buôn gánh bán bưng, bình dị mà chân thực biết bao nhiêu.

“Tình yêu chỉ dành cho tuổi trẻ. Khi mà ta vẫn còn đầy hi vọng và mơ mộng. Còn ở tuổi này, tất cả chỉ còn là sự hấp dẫn ở thể xác mà thôi.”

Tôi nhớ hai nhân vật trong một bộ phim từng xem đã nói với nhau như thế. Liệu đến một giai đoạn nào đó của cuộc đời, chúng ta sẽ mất hết cảm xúc, mất dần niềm tin, sự kiên nhẫn để yêu thương và bên cạnh một người khác? Chấp nhận sống cô độc giữa vô vàn những biến thiên của cuộc sống, không chọn bước cùng một người mà ngay cả bản thân ta cũng không dám chắc có muốn nắm tay họ đi suốt cuộc đời?

Hãy yêu lúc còn trẻ, và sống bằng tình nghĩa khi về già.

Có lẽ tôi là một đứa trẻ mơ mộng. Tôi vẫn mong khi tuổi đời ngày một dầy, tôi vẫn sẽ yêu bằng cả trái tim già cỗi của mình.

Chỉ đôi khi thấy thoáng qua giữa bộn về và ồn ã, một mối tình già ở Sài Gòn trong trẻo hơn cả câu chuyện yêu vội của tuổi trẻ, cũng đã đủ kéo lòng lên để một lần nữa tin vào yêu thương.

Chợt nhận ra, Sài Gòn lại vào mùa yêu.

 

MIP|Hình ảnh: Sưu tầm


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: