Bà mẹ 62 tuổi “gây sốt” khi cùng con trai vượt gần 6.000 cây số phượt khắp Việt Nam


Một chàng trai đã có một chuyến phượt xuyên Việt đáng nhớ khi người bạn đồng hành đồng cam cộng khổ trong suốt chặng đường dài gần 6.000km không ai khác chính là người mẹ của mình.

Chàng phượt thủ Sài Gòn và những chuyến đi

Chàng trai Sài Gòn cùng chó cưng đi phượt khắp muôn nơi

Chuyến đi xuyên Việt gần 6.000 km của 2 mẹ con (ảnh: NVCC).

Chuyến hành trình không tưởng hoàn toàn nằm ngoài tầm dự đoán của chàng trai trẻ.

Châu Chí Đạt (SN 1995), sinh viên năm cuối Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (Sài Gòn) đã mơ ước về một chuyến phượt xuyên quốc gia bằng xe máy. Sau khi đề đạt nguyện vọng với bậc phụ huynh, cậu gặp phải sự phản đối kịch liệt vì bố mẹ cho rằng chuyến đi quá nguy hiểm. Sau vài ngày thuyết phục, chàng trai trẻ đã có cơ hội thực hiện chuyến đi với một điều kiện là cậu sẽ không đi một mình mà có sự đồng hành của .. mẹ.

Cô Trương Nhỏ (62 tuổi) ban đầu khi nghe về mong ước của cậu con trai vô cùng lo lắng nhưng sau đó cô đã thay đổi suy nghĩ, không những cho phép con trải nghiệm mà còn tận dụng cơ hội để thực hiện mong ước được phiêu lưu của chính bản thân mình.

“Sau khi suy nghĩ, mẹ muốn tham gia cùng mình để an tâm, tiện chăm sóc hơn. Với lại, mẹ mình sống ở miền Nam từ nhỏ rồi, chỉ ở nhà làm nội trợ thôi nên mong ước của bà là một lần được đến thủ đô Hà Nội. Khi nghe nói chuyến đi này sẽ tới phía Bắc và ghé thăm nhiều cảnh đẹp khác, mẹ đã theo ngay.” – Đạt chia sẻ với Saostar.

Người phụ nữ cao tuổi đã không bỏ lỡ cơ hội được thăm thú những miền đất mới của Tổ quốc (ảnh: NVCC).

Sau một thời gian dài thuyết phục người bố khó tính và lên kế hoạch kỹ lưỡng cho hành trình xuyên quốc gia, chuyến đi của 2 mẹ con bắt đầu vào ngày 17/7.Vận dụng kinh nghiệm của những chuyến đi trước, Đạt lựa chọn những con đường đi qua những địa điểm đẹp như tuyến đường Hồ Chí Minh, đường Trường Sơn, Đông Bắc… để mẹ được trực tiếp ngắm nhìn những thắng cảnh thiên nhiên núi rừng.

Chuyến hành trình kết thúc ở Hà Nội vào ngày 14/8. Sau 29 ngày rong ruổi trên chiếc xe máy, 2 mẹ con Đạt đã đi qua 38 tỉnh thành với quãng đường dài 5.975 km. Không dừng lại ở đó, 2 mẹ con tiếp tục chinh phục điểm cực Bắc của Tổ quốc, leo lên đỉnh Phan-Xi-Păng để ghi lại dấu ấn cho chuyến đi để đời.

2 mẹ con thậm chí còn leo lên nóc nhà của Việt Nam – Đỉnh Fansipan (ảnh: NVCC)

Trò chuyện với Ngoisao.net, Đạt cho biết, đi cùng một người lớn tuổi, nên anh chàng phải cẩn thận hơn và chú ý chăm lo cho mẹ, đặc biệt là thuốc thang đầy đủ. Tỉnh táo, biết rõ giới hạn của mình trên mọi chặng đường là điều cần thiết.

Cậu kể lại một kỷ niệm ở đèo Văn Rơi (Kon Tum) khi đi qua những con đường sạt lở. Thay vì lựa chọn đường tắt như lời khuyên của người dân địa phương , Đạt quyết định quay về Gia Lai nghỉ đêm rồi thay đổi hành trình, vòng ngược về Quy Nhơn rồi ra Đà Nẵng. Chính sự cẩn thận này đã cứu hai mẹ con bởi đến đêm, báo đài đưa tin có đến 5 đoạn đèo bị sạt lở, không phải một đoạn ngắn.

Nhờ chuyến đi, Đạt phát hiện ra mẹ mình thật sự là một người mạnh mẽ, ưa mạo hiểm và thích những quãng đường đèo núi gai góc hơn là những con đường bằng phẳng.

Cô Nhỏ rất thích những chặng đường đèo hiểm trở

Từng có lúc người phụ nữ cảm thấy nhụt chí muốn quay trở lại nhưng đã tiếp tục cuộc hành trình nhờ sự thuyết phục của người con trai. Nhưng khi khác, cô nghị lực đến bất ngờ, một lần cô nhỏ đã một mình đi bộ cả cây số để tìm sự giúp đỡ khi xe bị gặp nạn giữa đường.

2 mẹ con động viên, tương trợ lẫn nhau và cuối cùng cũng hoàn thành chặng đường gần 6.000 cây số, đưa cô Nhỏ đến với thủ đô Hà Nội lần đầu tiên trong đời.

Cô Nhỏ đã thực hiện được mơ ước được đặt chân đến thủ đô Hà Nội (ảnh: NVCC).

Không chỉ dừng lại ở đó, chuyến đi Tây Bắc của 2 mẹ con cũng đầy ắp những kỷ niệm đáng nhớ; những lúc mưa gió bão bùng hay những kỷ niệm nho nhỏ như lúc Đạt say xe rã rời trên đường tìm lên Sapa.

Chuyến đi đặc biệt lần đầu tiên trong đời ấy đã khiến tình cảm của Đạt và cô Nhỏ càng trở nên thắm thiết hơn, Đạt cũng đã tìm được người bạn đồng hành mới cho những chuyến đi sắp tới của mình.

Không chỉ Đạt và cô Nhỏ, trước đây đã có rất nhiều cặp phụ huynh – con cái đã cùng nhau du hý trên những chuyến phiêu lưu dài ngày.

Tương tự như Đạt và cô nhỏ, phượt thủ sinh năm 1993, Trần Thái Sơn đến từ Đồng Tháp đã thực hiện một chuyến đi xuyên Việt cùng người mẹ 58 tuổi yêu quý của mình.

Trần Thái Sơn cùng người mẹ 58 tuổi trong chuyến phượt xuyên Việt (ảnh: NVCC).

Một chàng trai sinh năm 1997 cũng từng khiến biết bao người phải ngả mũ thán phục sau khi đăng tải đoạn clip đưa mẹ đi phượt quanh Đà Lạt.

Phạm Hồng Thái và mẹ phượt quanh Đà Lạt (ảnh: NVCC).

Một cặp bài trùng khác cũng không kém nổi tiếng là ông bố độc thân 41 tuổi, Nguyễn Thanh Tùng cùng cô con gái 15 tuổi với chuyến phượt quanh vùng núi đồi Tây Bắc.

Cặp bài trùng bố 41 – con 15 gây bão cộng đồng mạng (ảnh: Dân Trí).

Theo nguoiduatin


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: