Phiên chợ Tết đồng giá 2 ngàn cho người nghèo Sài Gòn


Với 2 ngàn đồng, người nghèo ở Sài Gòn có thể mua được bộ quần áo, giày dép…ở phiên chợ Tết tại quán cơm Nụ cười 3.

Rộn ràng chụp ảnh miễn phí tặng người nghèo Sài Gòn

Có một “bệnh viện” miễn phí dành cho người nghèo giữa lòng Sài Gòn

Trưa 29/1, tranh thủ giờ nghỉ trưa, nhiều người lao động nghèo đã có mặt tại quán cơm Nụ cười 3 (đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7) để mua sắm. Đáng nói, các mặt hàng tại đây đều đồng giá 2 ngàn đồng.

Người lao động nghèo tại TP.HCM tập trung mua hàng tại phiên chợ chỉ với giá 2.000 đồng

Người lao động nghèo tại TP.HCM tập trung mua hàng tại phiên chợ chỉ với giá 2.000 đồng

Đi hai vòng chợ, chị Thu, quê Phú Yên (trái) bán vé số ở quận 7 đã tìm được món hàng cần mua. “Mình tìm những gì mình cần mua thôi, còn để cho người khác nữa. Tôi mua ít đôi vớ để thay đổi khi đi làm cho tiện”. – chị Thu nói.

Đi hai vòng chợ, chị Thu, quê Phú Yên (trái) bán vé số ở quận 7 đã tìm được món hàng cần mua. “Mình tìm những gì mình cần mua thôi, còn để cho người khác nữa. Tôi mua ít đôi vớ để thay đổi khi đi làm cho tiện”. – chị Thu nói.

Còn chị Trần Thị Tình, công nhân cầu đường, quận 7 hồ hởi cho biết: “thấy phiên chợ mở bán với giá rẻ nên tôi ghé mua ít đồ về dùng. Có phiên chợ này những công nhân nghèo như chúng tôi cũng đỡ chi phí phần nào”.

Còn chị Trần Thị Tình, công nhân cầu đường, quận 7 hồ hởi cho biết: “thấy phiên chợ mở bán với giá rẻ nên tôi ghé mua ít đồ về dùng. Có phiên chợ này những công nhân nghèo như chúng tôi cũng đỡ chi phí phần nào”.

Ngoài những món hàng như nước mắm, dầu ăn, mì gói; dầu gội đầu cũng được các công nhân ưa chuộng. Mỗi bó (6 bịch) có giá chỉ 2 ngàn đồng.

Ngoài những món hàng như nước mắm, dầu ăn, mì gói; dầu gội đầu cũng được các công nhân ưa chuộng. Mỗi bó (6 bịch) có giá chỉ 2 ngàn đồng.

“Chú làm nghề bán vé số dạo, vào phiên chợ này thấy vui lắm. Có hai mươi ngàn mà mua được nhiều đồ quá” – ông Hoàng Xuân Đông, 76 tuổi quê Bình Định vui vẻ nói.

“Chú làm nghề bán vé số dạo, vào phiên chợ này thấy vui lắm. Có hai mươi ngàn mà mua được nhiều đồ quá” – ông Hoàng Xuân Đông, 76 tuổi quê Bình Định vui vẻ nói.

Các nữ công nhân Khu chế xuất Tân Thuận đang lựa quần áo cho mình và người thân

Các nữ công nhân Khu chế xuất Tân Thuận đang lựa quần áo cho mình và người thân

Em Quốc Đại (phải) HS lớp 3, trường Tiểu học Phú Mỹ, quận 7 sau giờ tan trường cùng mẹ đến phiên chợ mua hàng đồng giá.

Em Quốc Đại (phải) HS lớp 3, trường Tiểu học Phú Mỹ, quận 7 sau giờ tan trường cùng mẹ đến phiên chợ mua hàng đồng giá.

Ông Trần Trọng Thức, Chủ nhiệm quán cơm Nụ cười 3 cho biết, phiên chợ Tết cho người nghèo diễn ra hàng năm nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Những mặt hàng như nước mắm, dầu ăn, mì gói được rất nhiều người ưa chuộng.

Ông Trần Trọng Thức, Chủ nhiệm quán cơm Nụ cười 3 cho biết, phiên chợ Tết cho người nghèo diễn ra hàng năm nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Những mặt hàng như nước mắm, dầu ăn, mì gói được rất nhiều người ưa chuộng.

Theo vietnamnet


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: