Sài Gòn những đêm không ngủ và phần ăn khuya ấm lòng người vô gia cư


Một bát cháo nóng, tuy không lớn lao nhưng cũng đủ làm ấm lòng biết bao con người đang chịu cảnh màn trời chiếu đất ở Sài Gòn, đó là hoạt động đầy ý nghĩa mà một nhóm bạn trẻ ở Sài Gòn đã thực hiện suốt nhiều năm nay vào mỗi tối cuối tuần.

 Đã thành thông lệ, cứ mỗi chiều thứ 7, Hoàng Nhân - Trưởng một nhóm từ thiện tại Sài Gòn lại cùng một số người bạn trong nhóm tất bật đi chợ mua nguyên liệu để nấu cháo dành tặng những người vô gia cư.


Đã thành thông lệ, cứ mỗi chiều thứ 7, Hoàng Nhân – Trưởng một nhóm từ thiện tại Sài Gòn lại cùng một số người bạn trong nhóm tất bật đi chợ mua nguyên liệu để nấu cháo dành tặng những người vô gia cư.

 Nhóm của Hoàng Nhân được thành lập vào tháng 6/2015 với tên gọi là The Moon, ngụ ý rằng hơi ấm của ánh trăng sẽ tìm đến những hoàn cảnh khó khăn trong đêm lạnh.


Nhóm của Hoàng Nhân được thành lập vào tháng 6/2015 với tên gọi là The Moon, ngụ ý rằng hơi ấm của ánh trăng sẽ tìm đến những hoàn cảnh khó khăn trong đêm lạnh.

Chiều thứ 7 một số công ty vẫn còn làm việc, vì vậy thành viên nào sắp xếp được công việc để đi chợ thì sẽ hỗ trợ nhau hoàn thành công đoạn này. Thông thường thì để mua nguyên liệu cho một nồi cháo tốn khoảng 600.000 đồng. Số tiền này được các thành viên trong nhóm đóng góp tùy vào điều kiện của mỗi người.

Chiều thứ 7 một số công ty vẫn còn làm việc, vì vậy thành viên nào sắp xếp được công việc để đi chợ thì sẽ hỗ trợ nhau hoàn thành công đoạn này. Thông thường thì để mua nguyên liệu cho một nồi cháo tốn khoảng 600.000 đồng. Số tiền này được các thành viên trong nhóm đóng góp tùy vào điều kiện của mỗi người.

Sau khi đi chợ về, mọi người tập trung tại một quán cà phê trên đường Tân Kỳ Tân Quý, cùng nhau sơ chế nguyên liệu. Lúc ban đầu thành lập nhóm, mọi người chủ trương phát thức ăn sáng cho người lao động nghèo. Tuy nhiên thực hiện được một thời gian, nhận thấy có một số người dân không ý thức, dù bản thân không quá khó khăn cũng đến nhận thức ăn từ thiện. Nên nhóm quyết định đổi phương thức hoạt động.

Sau khi đi chợ về, mọi người tập trung tại một quán cà phê trên đường Tân Kỳ Tân Quý, cùng nhau sơ chế nguyên liệu. Lúc ban đầu thành lập nhóm, mọi người chủ trương phát thức ăn sáng cho người lao động nghèo. Tuy nhiên thực hiện được một thời gian, nhận thấy có một số người dân không ý thức, dù bản thân không quá khó khăn cũng đến nhận thức ăn từ thiện. Nên nhóm quyết định đổi phương thức hoạt động.

 Sau khi thống nhất, cả nhóm quyết định sẽ nấu cháo để tặng cho người vô gia cư vào mỗi tối thứ 7 hằng tuần. Việc này tuy có tốn nhiều thời gian hơn nhưng lại thiết thực hơn với cả người cho lẫn người nhận.


Sau khi thống nhất, cả nhóm quyết định sẽ nấu cháo để tặng cho người vô gia cư vào mỗi tối thứ 7 hằng tuần. Việc này tuy có tốn nhiều thời gian hơn nhưng lại thiết thực hơn với cả người cho lẫn người nhận.

 Sau khoảng 3 giờ đồng hồ đun nước sôi, anh Liêm và chị Thư thay phiên nhau cho các nguyên liệu vào nấu. Nhóm tận dụng không gian của một quán ăn trên đường Tân Kỳ Tân Quý để thực hiện công đoạn nấu nướng.


Sau khoảng 3 giờ đồng hồ đun nước sôi, anh Liêm và chị Thư thay phiên nhau cho các nguyên liệu vào nấu. Nhóm tận dụng không gian của một quán ăn trên đường Tân Kỳ Tân Quý để thực hiện công đoạn nấu nướng.

 Đến khoảng 11h đêm, nồi cháo đã chín, đồng thời các thành viên còn lại trong nhóm cũng đã đến đông đủ. Họ bắt đầu tập trung phân cháo ra thành từng phần để đi phân phát. Và không quên rôm rả kể cho nhau nghe những câu chuyện đã trải qua trong một tuần làm việc vất vả.


Đến khoảng 11h đêm, nồi cháo đã chín, đồng thời các thành viên còn lại trong nhóm cũng đã đến đông đủ. Họ bắt đầu tập trung phân cháo ra thành từng phần để đi phân phát. Và không quên rôm rả kể cho nhau nghe những câu chuyện đã trải qua trong một tuần làm việc vất vả.

 Mỗi chương trình, nhóm thường chuẩn bị 100 phần cháo, cùng với sữa để phát cho người vô gia cư. Lâu lâu lại bổ sung thêm bánh và trái cây nếu kinh phí cho phép.


Mỗi chương trình, nhóm thường chuẩn bị 100 phần cháo, cùng với sữa để phát cho người vô gia cư. Lâu lâu lại bổ sung thêm bánh và trái cây nếu kinh phí cho phép.

Anh Liêm đang sắp xếp các phần cháo vào 4 thùng xốp để giữ nhiệt và tiện cho việc di chuyển.

Anh Liêm đang sắp xếp các phần cháo vào 4 thùng xốp để giữ nhiệt và tiện cho việc di chuyển.

 Sau khi các phần cháo đã được chuẩn bị sẵn sàng, cả nhóm chia cặp rồi tỏa ra 4 hướng để phát quà. Địa điểm mà nhóm di chuyển đến là Tân Phú, Gò Vấp, Bình Thạnh và quận 1.


Sau khi các phần cháo đã được chuẩn bị sẵn sàng, cả nhóm chia cặp rồi tỏa ra 4 hướng để phát quà. Địa điểm mà nhóm di chuyển đến là Tân Phú, Gò Vấp, Bình Thạnh và quận 1.

12h, chuyến xe đêm bắt đầu lăn bánh. Chúng tôi theo chân nhóm của Hoàng Nhân và Lê Hằng đi về hướng quận Bình Thạnh. Hoàng Nhân cho biết trước đây, khi mới bắt đầu thực hiện chương trình, không ai nắm rõ thông tin người vô gia cư tập trung chủ yếu ở tuyến đường nào, nên có khi phải đi đến tận 3h sáng để tìm kiếm.

12h, chuyến xe đêm bắt đầu lăn bánh. Chúng tôi theo chân nhóm của Hoàng Nhân và Lê Hằng đi về hướng quận Bình Thạnh. Hoàng Nhân cho biết trước đây, khi mới bắt đầu thực hiện chương trình, không ai nắm rõ thông tin người vô gia cư tập trung chủ yếu ở tuyến đường nào, nên có khi phải đi đến tận 3h sáng để tìm kiếm.

Chạy dọc tuyến đường Phan Đăng Lưu chúng tôi vô cùng bất ngờ về số lượng rất nhiều người vô gia cư tập trung ở đây. Hầu hết họ là người cao tuổi, ban ngày nhặt ve chai kiếm sống, đêm về lại tìm đến các hiên nhà để che gió che sương.

Chạy dọc tuyến đường Phan Đăng Lưu chúng tôi vô cùng bất ngờ về số lượng rất nhiều người vô gia cư tập trung ở đây. Hầu hết họ là người cao tuổi, ban ngày nhặt ve chai kiếm sống, đêm về lại tìm đến các hiên nhà để che gió che sương.

 Nhiều hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật nhưng không đủ điều kiện để vào viện phải nằm lay lắt trên vỉa hè. Trường hợp của gia đình chị Hạnh ở Tuy Phong (Bình Thuận) là một điển hình, con gái chị bị hư con mắt bên phải, nhưng gia đình nghèo khó không đủ điều kiện để đưa em vào viện chữa trị.


Nhiều hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật nhưng không đủ điều kiện để vào viện phải nằm lay lắt trên vỉa hè. Trường hợp của gia đình chị Hạnh ở Tuy Phong (Bình Thuận) là một điển hình, con gái chị bị hư con mắt bên phải, nhưng gia đình nghèo khó không đủ điều kiện để đưa em vào viện chữa trị.

 Cầm trên tay những món quà dù nhỏ bé nhưng ấm áp tình người, những ông cụ bà cụ mỉm cười thật hạnh phúc và không quên gửi lời cảm ơn đến nhóm bạn trẻ. Bạn Hằng cho biết trước đây bạn ấy từng chứng kiến cảnh người vô gia cư phải tìm kiếm thức ăn trong các thùng rác, nên cảm thấy rất vui khi được san sẻ một phần khó khăn với họ.


Cầm trên tay những món quà dù nhỏ bé nhưng ấm áp tình người, những ông cụ bà cụ mỉm cười thật hạnh phúc và không quên gửi lời cảm ơn đến nhóm bạn trẻ. Bạn Hằng cho biết trước đây bạn ấy từng chứng kiến cảnh người vô gia cư phải tìm kiếm thức ăn trong các thùng rác, nên cảm thấy rất vui khi được san sẻ một phần khó khăn với họ.

Đã hơn 1h đêm, các phần cháo đã hết, nhóm của Hoàng Nhân chia tay nhau trở về nhà để chuẩn bị cho một ngày mới sắp bắt đầu. Những người vô gia cư vẫn ngồi đó, co ro dưới cái lạnh se se của thành phố những ngày cận tết và thao thức với mối lo về miếng cơm manh áo. Ở Sài Gòn, người ta chẳng bao giờ thấy thành phố này ngủ.

Đã hơn 1h đêm, các phần cháo đã hết, nhóm của Hoàng Nhân chia tay nhau trở về nhà để chuẩn bị cho một ngày mới sắp bắt đầu. Những người vô gia cư vẫn ngồi đó, co ro dưới cái lạnh se se của thành phố những ngày cận tết và thao thức với mối lo về miếng cơm manh áo. Ở Sài Gòn, người ta chẳng bao giờ thấy thành phố này ngủ.

Theo Tòn Xì Chum / Trí Thức Trẻ


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: