Tận hưởng không khí Tết xưa giữa Sài Gòn hoa lệ


Hình ảnh những ông đồ, bà đồ bên nghiên bút viết thư pháp như “rồng bay phượng múa” càng làm không khí Tết thêm ấm áp.

Mứt Tết Sài Gòn xưa và nay

Những phiên chợ tết xưa trong nỗi nhớ của một người Sài Gòn

Tứ đại đồng đường Sài Gòn ăn tết

Còn đúng 10 ngày nữa sẽ đến Tết cổ truyền, phố ông đồ ở Sài Gòn cũng nhộn nhịp người đến xin và cho chữ

Còn đúng 10 ngày nữa sẽ đến Tết cổ truyền, phố ông đồ ở Sài Gòn cũng nhộn nhịp người đến xin và cho chữ

Còn đúng 10 ngày nữa là đến Tết Đinh Dậu 2017, trên mọi con hẻm, phố phường của TP.HCM nơi nơi, nhà nhà đều rực rỡ sắc xuân kèm theo tiếng nhạc xuân rộn ràng. Những ngày qua, phố ông đồ khai trương tại trước nhà văn hóa Thanh Niên (đường Phạm Ngọc Thạch, quận 1) trở thành nơi thu hút người dân, du khách, nhất là giới trẻ đến tham quan, thưởng lãm và “xin” chữ.

Năm nay, phố ông Đồ được mở rộng sang đường Nguyễn Thị Minh Khai, quan sát cả phố ông đồ có hơn 50 gian hàng. Những ông đồ trẻ xen kẽ bên ông đồ già ngồi nhẫn nại cho chữ bên nghiên bút với những chữ Cha, Mẹ, chữ Tâm, chữ Hiếu… Những bà đồ cũng cho chữ không kém gì các ông đồ với những nét chữ đẹp hút hồn người thưởng lãm.

Bà đồ trẻ, Trần Lam cho biết, đa phần khách đến đây là các bạn trẻ và một số người lớn tuổi. Các bạn trẻ sau khi tham quan, chụp ảnh phố ông đồ thì xin chữ. Những cô, bác lớn tuổi thì đến thưởng lãm những hình ảnh đã quá vãng.

Hình ảnh "ng đồ bày mực, giấy đỏ bên phố đông người qua lại làm nhiều người nhớ về hình ảnh đã quá vãng

Hình ảnh “ng đồ bày mực, giấy đỏ bên phố đông người qua lại làm nhiều người nhớ về hình ảnh đã quá vãng

“Tôi tranh thủ đến đây để xin chữ để mang về nhà ở quê treo Tết. Tôi xin 4 chữ gồm: Cha, Mẹ, Nhẫn và Phúc. Lúc ở quê, tôi cũng thường theo ông nội lên chùa xin chữ, giờ gặp hình ảnh ở cho chữ Sài Gòn tôi thấy rất hay. Bao nhiêu ký ức về Tết xưa lại ùa về, lòng tôi xốn xang muốn về nhà để gặp gia đình liền. 28 Tết này tôi sẽ về, cả gia đình lại sum họp”, anh Trần Long Hải (40 tuổi) quê Quảng Ngãi nói.

Trong những ngày giáp Tết, tại phố ông đồ nhộn nhịp, nhiều gia đình đến xin chữ, những người trung niên đến xin chữ, đôi lứa tay trong tay đến xin chữ tạo nên hình ảnh đẹp ở trung tâm thành phố. Sài Gòn ngày cuối năm, mọi người tất bậc chuẩn bị đón Tết, “phố ông Đồ” cũng tất bậc không kém nhằm tô điểm thêm cho cho thành phố như một nét văn hóa đẹp ngày xuân.

1484633645-148463348322311-anh-4

1484633645-148463348322311-anh-4

Những ông đồ trẻ xen kẽ bên ông đồ già ngồi nhẫn nại cho chữ bên nghiên bút với những chữ Cha, Mẹ, chữ Tâm, chữ Hiếu…

Những ông đồ trẻ xen kẽ bên ông đồ già ngồi nhẫn nại cho chữ bên nghiên bút với những chữ Cha, Mẹ, chữ Tâm, chữ Hiếu…

Những ông đồ, bà đồ trẻ cũng hút hồn người xem khi nét chữ điêu luyện

Những ông đồ, bà đồ trẻ cũng hút hồn người xem khi nét chữ điêu luyện

“Công nghệ thời ông đồ hiện đại”, máy sấy làm làm mực nhanh khô.

“Công nghệ thời ông đồ hiện đại”, máy sấy làm làm mực nhanh khô.

Nhiều người trung niên tìm đến đây để xin chữ.

Nhiều người trung niên tìm đến đây để xin chữ.

Bên cạnh cho chữ, ở phố ông đồ còn có những mặt hàng lưu niệm

Bên cạnh cho chữ, ở phố ông đồ còn có những mặt hàng lưu niệm

Theo các ông đồ, những chữ được nhiều người đến xin nhất là Cha, Mẹ, Hiếu….

Theo các ông đồ, những chữ được nhiều người đến xin nhất là Cha, Mẹ, Hiếu….

1484633647-148463348319285-anh-15

Thiếu nữ chụp ảnh bên những bức thư pháp, những chữ vừa được xin ở phố ông đồ

Thiếu nữ chụp ảnh bên những bức thư pháp, những chữ vừa được xin ở phố ông đồ

Cô gái tạo dáng trước nhành mai vàng ở phố ông đồ

Cô gái tạo dáng trước nhành mai vàng ở phố ông đồ

Các bạn trẻ sau khi tham quan, chụp ảnh phố ông đồ thì xin chữ.

Các bạn trẻ sau khi tham quan, chụp ảnh phố ông đồ thì xin chữ.

Theo 24h.com


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: