Ảnh hiếm của đạo diễn Mỹ về giao thông Sài Gòn năm 1965


Năm 1965, đường phố Sài Gòn đã xuất hiện nhiều ôtô bên cạnh phương tiện chủ yếu của người dân là xe đạp, ba bánh, xe gắn máy.

Xe ngựa trên đường phố Sài Gòn xưa

Độc đáo giao thông ở miền Nam vào những năm 1960

Lawrence V. Smith là nhiếp ảnh gia, đạo diễn người Mỹ, từng đoạt giải Emmy về phim truyền hình.

Lawrence V. Smith là nhiếp ảnh gia, đạo diễn người Mỹ, từng đoạt giải Emmy về phim truyền hình.

Loạt ảnh này được ông chụp năm 1965 trong một chuyến công tác. Lúc này, Smith là quay phim cho ABC-TV News. Ông cũng từng là giám đốc nhiếp ảnh, theo hợp đồng cho Cơ quan Thông tin Mỹ.

Loạt ảnh này được ông chụp năm 1965 trong một chuyến công tác. Lúc này, Smith là quay phim cho ABC-TV News. Ông cũng từng là giám đốc nhiếp ảnh, theo hợp đồng cho Cơ quan Thông tin Mỹ.

Trong hình là người dân Sài Gòn tại góc Công Lý - Trần Quý Cáp, nay là ngã tư đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Võ Văn Tần.

Trong hình là người dân Sài Gòn tại góc Công Lý – Trần Quý Cáp, nay là ngã tư đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Võ Văn Tần.

Bức hình được chụp ở trước Dinh Độc Lập, ngày trước là ngã tư Pasteur - Thống Nhất.

Bức hình được chụp ở trước Dinh Độc Lập, ngày trước là ngã tư Pasteur – Thống Nhất.

Năm 1965, xe ngựa hay xe ba bánh vẫn còn là phương tiện được phép lưu thông trong thành phố, được nhiều người dân sử dụng.

Năm 1965, xe ngựa hay xe ba bánh vẫn còn là phương tiện được phép lưu thông trong thành phố, được nhiều người dân sử dụng.

Một người gác đường.

Một người gác đường.

Xe cộ tấp nập tại ngã tư Lê Lợi và Pasteur.

Xe cộ tấp nập tại ngã tư Lê Lợi và Pasteur.

Ẩm thực đường phố bán trên xe đẩy đã có từ hàng chục năm trước.

Ẩm thực đường phố bán trên xe đẩy đã có từ hàng chục năm trước.

Xe cộ đông đúc phía trước thư viện Abraham Lincoln, bên cạnh khách sạn Rex, tại vòng xoay giao lộ Nguyễn Huệ và Lê Lợi nhìn từ công trường Lam Sơn. Theo tài liệu ghi chép, thư viện đã dời sang đường Lê Quý Đôn cũng trong thập niên này. Sau đó, hàng chữ "Thư viện Abraham Lincoln" đã không còn thấy nữa.

Xe cộ đông đúc phía trước thư viện Abraham Lincoln, bên cạnh khách sạn Rex, tại vòng xoay giao lộ Nguyễn Huệ và Lê Lợi nhìn từ công trường Lam Sơn. Theo tài liệu ghi chép, thư viện đã dời sang đường Lê Quý Đôn cũng trong thập niên này. Sau đó, hàng chữ “Thư viện Abraham Lincoln” đã không còn thấy nữa.

Theo dulich


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: