“SỞN GAI ỐC” TRƯỚC BÍ ẨN VỀ CHUNG CƯ 727 Ở SÀI GÒN VỚI NHỮNG LỜI ĐỒN MA MỊ


Chung cư 727 từng là khách sạn lừng lẫy một thời của đại gia giàu có nhất nhì phương Nam. Nhưng hơn nửa thế kỷ “trơ gan cùng tuế nguyệt”, nơi đây được người dân thêu dệt nên những câu chuyện rùng rợn, những vụ án mạng oan khiên…

Tòa biệt thự 99 cửa ở Sài Gòn và những bí ẩn chưa giải đáp về giai thoại “con ma nhà họ Hứa”

[Ảnh] Dinh thự tuyệt đẹp của ‘Con ma nhà họ Hứa’

Ở Sài Gòn không ai không biết đến tiếng tăm của chung cư 727 nằm trên đường Trần Hưng Đạo. Xưa nơi đây đã từng là một khách sạn lừng lẫy của ông “vua” cao ốc và ngân hàng Nguyễn Tấn Đời – một trong những đại gia giàu có nhất phương Nam lúc bấy giờ, đầu tư khởi công vào năm 1960. Theo bản thiết kế, khách sạn gồm 13 tầng, chia làm 6 tòa và ngăn ra thành 530 phòng.

jUMo2Aw

Nrd2hU9

Có thể nói, đây là một trong những công trình bề thế và hiện đại nhất Sài Gòn trước năm 1975. Điều đặc biệt của tòa nhà này là luôn bị gắn liền với những điều bí ẩn, ma mị kể từ khi còn đang thi công. Lời đồn nổi tiếng nhất mà người Sài Gòn vẫn thường nhắc đến đó chính là câu chuyện về “4 hồn ma trinh nữ trấn yểm tòa nhà”.

Người ta đồn đoán rằng khi nhận được bản thiết kế, cộng sự của ông Nguyễn Tấn Đời là một người Pháp đã tỏ ra rất lo ngại với con số 13 tầng, vốn được cho là xui rủi theo quan niệm phương Tây. Nhưng ông Đời không mấy quan tâm và vẫn cho xây đúng 13 tầng theo bản vẽ.

Ngay khi tầng 13 đang đặt những viên gạch cuối cùng thì hàng loạt tai nạn chết người xảy ra. Khi thì nhân công bị rớt giàn giáo, lúc lại bị điện giật trụy tim hoặc là án mạng liên tiếp khiến cho tầng 13 mãi chẳng thể xây xong. Án mạng cứ liên tiếp xảy ra và tầng 13 xây mãi cũng không xong.

Ngay khi tầng 13 đang đặt những viên gạch cuối cùng thì hàng loạt tai nạn chết người xảy ra. Khi thì nhân công bị rớt giàn giáo, lúc lại bị điện giật trụy tim hoặc là án mạng liên tiếp khiến cho tầng 13 mãi chẳng thể xây xong. Án mạng cứ liên tiếp xảy ra và tầng 13 xây mãi cũng không xong.

Thông tin cho rằng đứng trước nguy cơ toà nhà không thể hoàn thành kịp tiến độ và giới chức đương thời lúc bấy giờ cũng đang rục rịch vào cuộc điều tra, ông Đời liền cho tạm ngưng thi công tầng 13. Sau đó, cho công nhân nghỉ phép liên tục 3 ngày và mời về một thầy pháp sư để làm phép và trấn yểm tòa nhà. Người ta đồn đại rằng pháp sư đã chôn xác 4 trinh nữ ở 4 góc tòa nhà để yểm yêu ma.

Thông tin cho rằng đứng trước nguy cơ toà nhà không thể hoàn thành kịp tiến độ và giới chức đương thời lúc bấy giờ cũng đang rục rịch vào cuộc điều tra, ông Đời liền cho tạm ngưng thi công tầng 13. Sau đó, cho công nhân nghỉ phép liên tục 3 ngày và mời về một thầy pháp sư để làm phép và trấn yểm tòa nhà. Người ta đồn đại rằng pháp sư đã chôn xác 4 trinh nữ ở 4 góc tòa nhà để yểm yêu ma.

Không biết có phải do quyền năng của phép trấn yểm quái dị nói trên hay không, chỉ biết rằng qua bao phen lận đận, cuối cùng khách sạn Building President cũng được khánh thành đúng dự kiến. Sau đó toà nhà liền được thuê toàn bộ nhưng chẳng hiểu sao tầng 13 vẫn để trống, tầng 12 được làm khu vui chơi giải trí.

RUbNzcS

Sau hơn nửa thế kỷ, chung cư hiện đã dần xuống cấp. Tòa khách sạn bề thế một thời trở nên âm u vắng lặng. Người dân sinh sống tại đây cũng dần chuyển đi hết với nhiều lý do.

Sau hơn nửa thế kỷ, chung cư hiện đã dần xuống cấp. Tòa khách sạn bề thế một thời trở nên âm u vắng lặng. Người dân sinh sống tại đây cũng dần chuyển đi hết với nhiều lý do.

Những câu chuyện rùng rợn về 4 hồn ma trinh nữ lởn vởn càng làm cho chung cư cũ trở nên bí ẩn hơn.

Những câu chuyện rùng rợn về 4 hồn ma trinh nữ lởn vởn càng làm cho chung cư cũ trở nên bí ẩn hơn.

Những câu chuyện rùng rợn về 4 hồn ma trinh nữ lởn vởn càng làm cho chung cư cũ trở nên bí ẩn hơn.

Những câu chuyện rùng rợn về 4 hồn ma trinh nữ lởn vởn càng làm cho chung cư cũ trở nên bí ẩn hơn.

Những đồ đạc, vật dụng hư hỏng không thể sử dụng bị bỏ lại trong phòng càng làm cho căn chung cư trở nên quái dị và ma mị.

Những đồ đạc, vật dụng hư hỏng không thể sử dụng bị bỏ lại trong phòng càng làm cho căn chung cư trở nên quái dị và ma mị.

Những hộ dân từng sinh sống trước đây lần lượt dọn ra ngoài do chung cư thuộc vào diện quy hoạch.

Những hộ dân từng sinh sống trước đây lần lượt dọn ra ngoài do chung cư thuộc vào diện quy hoạch.

Dường như chẳng ai dám bén mảng đến nơi này. Có hay chăng chỉ là nơi những đoàn làm phim kinh dị hoặc phim tài liệu đến quay cảnh.

Dường như chẳng ai dám bén mảng đến nơi này. Có hay chăng chỉ là nơi những đoàn làm phim kinh dị hoặc phim tài liệu đến quay cảnh.

Dường như chẳng ai dám bén mảng đến nơi này. Có hay chăng chỉ là nơi những đoàn làm phim kinh dị hoặc phim tài liệu đến quay cảnh.

Lời đồn về hồn ma trinh nữ đã xuất hiện từ rất lâu vẫn luôn khiến mọi người rùng mình mỗi khi bước vào tòa nhà. Tuy nhiên, chưa có một chứng cứ nào xác thực câu chuyện ấy là có thật. Và những câu chuyện về tiếng khóc trong đêm, những bóng trắng lảng vảng trong những góc tối, góc cầu thang… vẫn được truyền miệng từ đời này đến đời khác, khiến chung cư 727 luôn nằm trong top những địa danh ma ám bí ẩn nhất Sài Gòn.

Có rất nhiều tin đồn ma mị về khu chung cư này. Một trong số đó là lời đồn có người phụ nữ sinh sống ở khu này, đã chuyển ra ngoài rồi, sau đó quay lại đây để tự tử. Cô này nhảy từ lầu 10 xuống, chết ngày tại chỗ nhưng hai con mắt vẫn mở. Khám nghiệm tử thi xong mà mắt vẫn mở, dù bao nhiêu người đến vuốt mắt mà không nhắm được.

Sau này, còn có lời đồn rằng, khi nhóm công nhân tới dỡ bỏ khu chung cư thì mấy lần máy xúc rê tới để tiến hành phá dỡ đều xảy ra những chuyện lạ lùng. Cụ thể là máy không thể hoạt động được, hoặc là xảy ra tai nạn gì đó…

Một số người còn kể rằng có người thấy các tốp quân duyệt binh và giậm chân ầm ầm trên đó. Người khác lại kể thấy gã đàn ông to cao như Tây dắt cô gái đi qua đi lại trên các tầng lầu ở chung cư…

Nhưng cũng có những người cho rằng, họ sống ở đây rất lâu nhưng không hề thấy “ma cỏ” gì cả “Chuyện trấn yểm bằng 4 xác trinh nữ thực chất cũng là những câu chuyện truyền miệng từ đời xưa, rồi ở những tầng cao thỉnh thoảng có gió mạnh, rít thành tiếng hú nên ai đến tham quan đều nghĩ là tiếng ma kêu khóc mà thôi”, “Có chăng là tòa nhà bị sử dụng quá lâu mà không tu sửa nên nhìn âm u và rác thải nhiều nên không khí có mùi vậy thôi”…

Tòa nhà President hay khu chung cư 727 Trần Hưng Đạo không chỉ nổi tiếng về sự cũ kỹ mà nó còn khiến người ta kinh sợ bởi quá nhiều lời đồn đoán ly kỳ về những chuyện ma mị chưa rõ thực hư. Tuy nhiên, dù sao đi chăng nữa, nó cũng đã thuộc về quá vãng và trở thành giai thoại để mọi người kể với nhau lúc rảnh rỗi mà thôi. Địa điểm bề thế xưa kia hiện nay chỉ còn lại một đống hoang tàn. Người ta đã phá sập tòa nhà xuống cấp nhằm chuẩn bị xây dựng công trình to đẹp hơn, hiện đại hơn.

Theo Bestie


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: