Có một Sài Gòn bình yên trong tiệm bán đồ trang trí


Đâu đó trong những con hẻm của Sài Gòn vẫn có vài cửa tiệm giữ lại bình yên cho những cư dân ở thành phố này.

Người dân Sài Gòn đổ xô mua sắm đồ trang trí Noel

Phố đồ cổ Sài Gòn: Nàng “Kiều” duyên dáng giữa chốn đô thành

Sài Gòn mùa này vẫn tấp nập trong tiếng xe cộ inh ỏi. Những ngày nắng nóng lên đến 35 – 36 độ C khiến cả thành phố như tan chảy trong bức tranh của danh họa Salvador Dali. Nhưng đâu đó trong những con hẻm nhỏ của Sài Gòn vẫn có vài cửa tiệm cất giữ bình yên mà nhiều cả cư dân của thành phố này đã vô tình đánh mất.

Ở tiệm Nhà có hai người, bạn sẽ tìm thấy cảm giác thoải mái và bình yên như lạc giữa khu rừng thần thoại của Alice, với tất cả đồ trang trí đều được làm bằng gồm.

Ở tiệm Nhà có hai người, bạn sẽ tìm thấy cảm giác thoải mái và bình yên như lạc giữa khu rừng thần thoại của Alice, với tất cả đồ trang trí đều được làm bằng gồm.

Có lẽ tiệm gốm tồn tại tách biệt với thế giới náo nhiệt ngoài kia, chỉ còn ở đây sự tươi tắn của những nụ hồng vừa chớm nở trên một góc ban công

Có lẽ tiệm gốm tồn tại tách biệt với thế giới náo nhiệt ngoài kia, chỉ còn ở đây sự tươi tắn của những nụ hồng vừa chớm nở trên một góc ban công

Cách sắp xếp khéo léo và đầy tinh tế của người chủ khiến mọi thứ trở nên ngăn nắp đến nỗi mỗi cm đều cho ra một bức hình đẹp

Cách sắp xếp khéo léo và đầy tinh tế của người chủ khiến mọi thứ trở nên ngăn nắp đến nỗi mỗi cm đều cho ra một bức hình đẹp

Cô chủ của nơi đây là Lê Ngọc, một blogger ẩm thực phóng khoáng, bình dị.

Sau khi tốt nghiệp ngành Dịch vụ Khách sạn và Nhà hàng tại Singapore, Ngọc trở về Việt Nam làm việc tại khách sạn Park Hyatt Saigon trước khi trở thành blogger ẩm thực nổi tiếng. Trang fanpage của cô sở hữu 165.000 lượt theo dõi. Nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ sự ngọt ngào trong tình cảm đôi lứa của Ngọc và Ánh, chàng ca sĩ Idol năm nào muốn rút lui khỏi showbiz.

Tuy nhiên trên tất cả là sự vun vén cho một chốn bình yên giữa Sài Gòn tấp nập, như cách mà Ngọc đã vun vén cho tình yêu của mình vào mỗi sớm thức dậy. Hay như mới đây cô vẫn chia sẻ những cảm xúc tươi rói trên facebook:

“Đôi khi em cũng cần anh

Chẳng may anh bận loanh quanh phố phường

Thì em vẫn đủ yêu thương

Từ bao cô gái khiêm nhường xiết bao”.

Dĩ nhiên nhà thì không nên có hai người, nhưng với những người trẻ, hai là con số tuyệt vời nhất. Phải không?

Bình hoa với nhiều kiểu dáng độc đáo và màu sắc sinh động

Bình hoa với nhiều kiểu dáng độc đáo và màu sắc sinh động

Những chiếc ly được trang trí bắt mắt được sử dụng vào những dễ lễ đặc biệt trong năm

Những chiếc ly được trang trí bắt mắt được sử dụng vào những dễ lễ đặc biệt trong năm

Còn TẠP là thành quả của một chàng trai từ bỏ con đường đã học để mở một xưởng gỗ do mình làm chủ. Sau nhiều lần chuyển vị trí thì cuối cùng TẠP cũng đã có một mái nhà bình yên trên đường Trần Khánh Dư (quận 1)

Còn TẠP là thành quả của một chàng trai từ bỏ con đường đã học để mở một xưởng gỗ do mình làm chủ. Sau nhiều lần chuyển vị trí thì cuối cùng TẠP cũng đã có một mái nhà bình yên trên đường Trần Khánh Dư (quận 1)

Mọi thứ nhìn có vẻ lộn xộn nhưng thực chất mỗi nơi lại là một "concept" riêng biệt

Mọi thứ nhìn có vẻ lộn xộn nhưng thực chất mỗi nơi lại là một “concept” riêng biệt

Màu vàng tạo nên sự ấm cúng bao trùm lên cả gian phòng chưa tới 30 m2

Màu vàng tạo nên sự ấm cúng bao trùm lên cả gian phòng chưa tới 30 m2

Đúng như tên gọi, TẠP không được bày trí theo bất kì một concept hay ý tưởng nào. Tất cả đều dựa trên sự sắp xếp ngẫu nhiên của người chủ trẻ tuổi. Ghé TẠP vào một hôm tối trời nhưng đủ để cảm nhận sự ấm cúng với tông màu vàng chanh mát mẻ cùng những sản phẩm tinh tế và đầy tâm huyết.

Từ hộp bút đến một đám mây, một con voi bằng gỗ đều chứa đựng sự khéo léo và tỉ mỉ của một chàng trai yêu công việc tạo hình này

Từ hộp bút đến một đám mây, một con voi bằng gỗ đều chứa đựng sự khéo léo và tỉ mỉ của một chàng trai yêu công việc tạo hình này

Ở tuổi 26, Đỗ Lâm Viên quyết định rẽ hướng sang con đường mới bằng tình yêu với thiết kế và sản xuất những vật dụng từ gỗ. TẠP dần được quan tâm nhiều hơn nhờ những sản phẩm xinh xắn của một anh chàng công nghệ thông tin cực kì có gout thẩm mĩ.

TẠP là tâm huyết của một người trẻ dám làm và dám đương đầu với thử thách. Triết lý của TẠP cũng là triết lý chung cho nhiều bạn trẻ hiện đại: điều đáng sợ nhất chính là không được làm điều mình thích, để rồi cuối cùng phí hoài cả một khoảng thời thanh xuân tươi đẹp.

Joy Garden là cửa hàng bán cây nằm sâu trong một con hẻm nhỏ trên đường Hai Bà Trưng (quận 1). Cách đây vài năm, chị chủ của Joy Garden cũng từng quyết định từ bỏ ngành học đã chọn để chuyển sang kinh doanh cây cảnh

Joy Garden là cửa hàng bán cây nằm sâu trong một con hẻm nhỏ trên đường Hai Bà Trưng (quận 1). Cách đây vài năm, chị chủ của Joy Garden cũng từng quyết định từ bỏ ngành học đã chọn để chuyển sang kinh doanh cây cảnh

Các sản phẩm của Joy Garden tập trung vào một số loại cây phổ biến như xương rồng, sen đá, kim tiền, hồng môn. Nói như chị chủ, "sau những va vấp đời thường, trải qua những khổ hạnh tâm hồn hay đã nếm đủ những nốt thăng trầm trong các mối quan hệ, chúng ta luôn muốn - được sống như là - một mầm xanh, để cảm thấy tự tại, để được bình yên"

Các sản phẩm của Joy Garden tập trung vào một số loại cây phổ biến như xương rồng, sen đá, kim tiền, hồng môn. Nói như chị chủ, “sau những va vấp đời thường, trải qua những khổ hạnh tâm hồn hay đã nếm đủ những nốt thăng trầm trong các mối quan hệ, chúng ta luôn muốn – được sống như là – một mầm xanh, để cảm thấy tự tại, để được bình yên”

Những chậu cây được trang trí bằng hình vẻ chibi đáng yêu và bắt mắt

Những chậu cây được trang trí bằng hình vẻ chibi đáng yêu và bắt mắt

Vào những ngày lẽ đặc biệt, những chiếc chậu sẽ được tự tay nhân viên ở đây trang trí bằng những hình vẽ sinh động và bắt mắt. Giá mỗi cây dao động từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng

Vào những ngày lẽ đặc biệt, những chiếc chậu sẽ được tự tay nhân viên ở đây trang trí bằng những hình vẽ sinh động và bắt mắt. Giá mỗi cây dao động từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng

The Craft House bán nhiều món đồ dễ thương từ sổ tay, thiệp, cây cảnh, tinh dầu.

The Craft House bán nhiều món đồ dễ thương từ sổ tay, thiệp, cây cảnh, tinh dầu.

Đây quả là nơi tuyệt vời cho những ai muốn sửa soạn lại không gian riêng với những dụng cụ trang trí linh tinh nhưng vô cùng đáng yêu này

Đây quả là nơi tuyệt vời cho những ai muốn sửa soạn lại không gian riêng với những dụng cụ trang trí linh tinh nhưng vô cùng đáng yêu này

Bạn Minh Châu (21 tuổi, sinh viên Đại học Hoa Sen) cho biết: "Lần nào đến đây mình cũng ấn tượng với những món đồ khá bắt mắt và dễ thương. Mình thường mua sổ tay và thiệp để tặng bạn vè vào sinh nhật hoặc Giáng sinh"

Bạn Minh Châu (21 tuổi, sinh viên Đại học Hoa Sen) cho biết: “Lần nào đến đây mình cũng ấn tượng với những món đồ khá bắt mắt và dễ thương. Mình thường mua sổ tay và thiệp để tặng bạn vè vào sinh nhật hoặc Giáng sinh”

Hầu hết những cửa tiệm bán đồ trang trí ở Sài Gòn đều có một thứ triết lý mang lối tư duy trẻ trung và đầy nhiệt huyết.

Hầu hết những cửa tiệm bán đồ trang trí ở Sài Gòn đều có một thứ triết lý mang lối tư duy trẻ trung và đầy nhiệt huyết.

Mọi thứ đều chứa đựng hơi thở của sự tinh tế và sự vun vén của những người trẻ dám nghĩ, dám làm

Mọi thứ đều chứa đựng hơi thở của sự tinh tế và sự vun vén của những người trẻ dám nghĩ, dám làm

Theo TTO


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: