“Chợ tự phát” nhếch nhác tại phố đi bộ Nguyễn Huệ


Cả trăm xe hàng rong buôn bán nhộn nhịp, người dân đậu xe tràn lan, xả rác bừa bãi khiến phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP HCM) nhếch nhác chẳng khác gì một khu chợ tự phát.

5 món ăn ngoại quốc hút khách ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Tất tật quán cà phê đẹp ngất ngây trong chung cư hot nhất phố đi bộ

Từ ngày 18-4, việc tổ chức ăn uống, bán hàng rong đã bị cấm tại khu vực công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) theo quy chế do UBND TP HCM ban hành. Tuy nhiên, nhiều xe hàng rong lẫn người dân không hề chấp hành quy định này, khiến phố đi bộ Nguyễn Huệ nhếch nhác chẳng khác gì một phiên chợ.

Từ ngày 18-4, việc tổ chức ăn uống, bán hàng rong đã bị cấm tại khu vực công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) theo quy chế do UBND TP HCM ban hành. Tuy nhiên, nhiều xe hàng rong lẫn người dân không hề chấp hành quy định này, khiến phố đi bộ Nguyễn Huệ nhếch nhác chẳng khác gì một phiên chợ.

Khoảng 20 giờ tối 23-12, đông đảo người dân đổ về phố đi bộ để vui chơi, giải trí thu hút cả trăm xe hàng rong cũng vô tư tụ họp ngay giữa phố đi bộ, buôn bán tấp nập.

Khoảng 20 giờ tối 23-12, đông đảo người dân đổ về phố đi bộ để vui chơi, giải trí thu hút cả trăm xe hàng rong cũng vô tư tụ họp ngay giữa phố đi bộ, buôn bán tấp nập.

Một người phụ nữ mua bắp xào bên trong khuôn viên phố đi bộ, xa xa là nhiều xe hàng rong khác cũng nhộn nhịp không kém. Tiếng rao hàng, giành giật khách hàng, kẻ mua người bán vang lên huyên náo cả góc phố.

Một người phụ nữ mua bắp xào bên trong khuôn viên phố đi bộ, xa xa là nhiều xe hàng rong khác cũng nhộn nhịp không kém. Tiếng rao hàng, giành giật khách hàng, kẻ mua người bán vang lên huyên náo cả góc phố.

Thậm chí, nhiều người bán hàng rong phóng xe vun vút giữa phố đi bộ, liên tục luồn lách ngang dọc qua các dòng người để mời chào mua hàng hóa.

Thậm chí, nhiều người bán hàng rong phóng xe vun vút giữa phố đi bộ, liên tục luồn lách ngang dọc qua các dòng người để mời chào mua hàng hóa.

Sau khi vui chơi, nhóm bạn trẻ ngồi ngay giữa phố đi bộ, bày biện đồ ăn thức uống nhếch nhác khắp nơi.

Sau khi vui chơi, nhóm bạn trẻ ngồi ngay giữa phố đi bộ, bày biện đồ ăn thức uống nhếch nhác khắp nơi.

Nhiều nhóm người còn mua bia rượu ra phố đi bộ để tụ tập ăn nhậu, hò reo gây mất mỹ quan đô thị.

Nhiều nhóm người còn mua bia rượu ra phố đi bộ để tụ tập ăn nhậu, hò reo gây mất mỹ quan đô thị.

Nhiều người vô ý thức không dọn dẹp rác thải sau khi ăn uống vui chơi mà xả thành từng đống trên phố đi bộ.

Nhiều người vô ý thức không dọn dẹp rác thải sau khi ăn uống vui chơi mà xả thành từng đống trên phố đi bộ.

Một tô mì ăn dở được người dân vô tư vứt giữa phố đi bộ, mặc kệ nước đổ lênh láng, bẩn thỉu.

Một tô mì ăn dở được người dân vô tư vứt giữa phố đi bộ, mặc kệ nước đổ lênh láng, bẩn thỉu.

Mặc dù xe điện cân bằng đã bị cấm tại phố đi bộ, nhưng theo quan sát của phóng viên, cả trăm người vẫn thuê loại phương tiện này, nghênh ngang chạy loạn xạ.

Mặc dù xe điện cân bằng đã bị cấm tại phố đi bộ, nhưng theo quan sát của phóng viên, cả trăm người vẫn thuê loại phương tiện này, nghênh ngang chạy loạn xạ.

Không chỉ bán hàng rong, hàng trăm người dân bất chấp biển báo cấm, đậu xe san sát hai bên hàng cây của phố đi bộ để vào bên trong vui chơi. Anh Nguyễn Phúc Hưng (ngụ quận 2) chia sẻ: "Những ngày này bãi giữ xe thường kẹt cứng, lại còn chặt chém giá trên trời nên tôi không dám gửi xe, tạm để xe bên lề".

Không chỉ bán hàng rong, hàng trăm người dân bất chấp biển báo cấm, đậu xe san sát hai bên hàng cây của phố đi bộ để vào bên trong vui chơi. Anh Nguyễn Phúc Hưng (ngụ quận 2) chia sẻ: “Những ngày này bãi giữ xe thường kẹt cứng, lại còn chặt chém giá trên trời nên tôi không dám gửi xe, tạm để xe bên lề”.

Sau khi đậu xe, người đàn ông này còn thản nhiên leo lên dãy ghế trên phố đi bộ ngủ một giấc.

Sau khi đậu xe, người đàn ông này còn thản nhiên leo lên dãy ghế trên phố đi bộ ngủ một giấc.

Khoảng 23 giờ, lực lượng công an phường Bến Nghé xuất hiện thu gom hai chiếc xe máy đậu không đúng nơi quy định đưa về trụ sở công an phường.

Khoảng 23 giờ, lực lượng công an phường Bến Nghé xuất hiện thu gom hai chiếc xe máy đậu không đúng nơi quy định đưa về trụ sở công an phường.

Hai du khách nước ngoài bị thu giữ phương tiện phải nhờ sự trợ giúp của người dân tìm địa chỉ công an phường để đến làm việc. Trao đổi với phóng viên, hai người nước ngoài này cho biết qua Việt Nam du lịch, thấy người dân địa phương đậu xe nên đậu theo và bị lực lượng chức năng gom xe.

Hai du khách nước ngoài bị thu giữ phương tiện phải nhờ sự trợ giúp của người dân tìm địa chỉ công an phường để đến làm việc. Trao đổi với phóng viên, hai người nước ngoài này cho biết qua Việt Nam du lịch, thấy người dân địa phương đậu xe nên đậu theo và bị lực lượng chức năng gom xe.

Theo quan sát của phóng viên, tối 23-12, tại phố đi bộ không hề có sự túc trực thường xuyên của cơ quan chức năng để nhắc nhở người dân, người bán hàng rong. Lực lượng công an phường chỉ ghé qua một vài lần để nhắc nhở trong 5 - 10 phút rồi rút quân.

Theo quan sát của phóng viên, tối 23-12, tại phố đi bộ không hề có sự túc trực thường xuyên của cơ quan chức năng để nhắc nhở người dân, người bán hàng rong. Lực lượng công an phường chỉ ghé qua một vài lần để nhắc nhở trong 5 – 10 phút rồi rút quân.

Thậm chí có những người bán hàng rong còn ngồi "cố thủ" khi được lực lượng chức năng nhắc nhở. Một cán bộ đang làm nhiệm vụ chia sẻ: "Do lực lượng quá mỏng nên chỉ có thể nhắc nhở những người bán hàng rong chứ chưa thể xử phạt".

Thậm chí có những người bán hàng rong còn ngồi “cố thủ” khi được lực lượng chức năng nhắc nhở. Một cán bộ đang làm nhiệm vụ chia sẻ: “Do lực lượng quá mỏng nên chỉ có thể nhắc nhở những người bán hàng rong chứ chưa thể xử phạt”.

Sau khi lực lượng chức năng rời khỏi, đội quân hàng rong nhanh chóng quay trở lại buôn bán tấp nập. Một người bán hàng rong chia sẻ: "Người ta đuổi thì mình giả bộ chạy cho có lệ thôi, khi nào lực lượng chức năng rút thì chạy ra bán tiếp. Ở đây, cả trăm người bán hàng rong như vậy, lực lượng chức năng muốn phạt cũng không phạt nổi đâu".

Sau khi lực lượng chức năng rời khỏi, đội quân hàng rong nhanh chóng quay trở lại buôn bán tấp nập. Một người bán hàng rong chia sẻ: “Người ta đuổi thì mình giả bộ chạy cho có lệ thôi, khi nào lực lượng chức năng rút thì chạy ra bán tiếp. Ở đây, cả trăm người bán hàng rong như vậy, lực lượng chức năng muốn phạt cũng không phạt nổi đâu”.

Theo NLDO


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: