Các cầu thủ của U23 Việt Nam! Hôm nay, cả nước tự hào chờ đón các bạn trở về!


Đừng khóc nhé, các bạn đã làm nên kỳ tích! Chúng tôi tất cả người dân Việt Nam thực sự tự hào về các bạn và đang chờ những người anh hùng trở về.

Nghệ sĩ tham gia “7 Nụ Cười Xuân” gửi lời chúc đội tuyển U23 trước trận chung kết

U23 Việt Nam lỡ Vàng: Báo châu Á ca ngợi thầy Park, gọi là “điều kỳ vĩ”

Ngày hôm qua (27/01), cơn mưa ở Hà Nội, TP. HCM và mưa tuyết ở Thường Châu (Giang Tô, Trung Quốc) đã khép lại trận chung kết U23 Châu Á 2018. Dù chiến thắng không gọi tên U23 Việt Nam nhưng với chúng tôi, các bạn đã làm rất tốt rồi, chúng tôi đang sẵn sàng để chào đón các bạn trở về. Các cầu thủ kiên cường của chúng tôi, các bạn phải nhớ rằng, trong mắt những người hâm mộ bóng đá Việt Nam, các bạn đã là những anh hùng thực sự.

Những giọt nước mắt của CĐV cuối trận đấu.

Những giọt nước mắt của CĐV cuối trận đấu.

Trong suốt mùa giải, các bạn đã tạo nên kỳ tích. Sau 3 trận vòng bảng với 270 phút thi đấu, đội trưởng Xuân Trường cùng các đồng đội đã 2 lần “vượt vũ môn” sau 120 phút ở vòng tứ kết và bán kết trước khi giành chiến thắng ở loạt đá luân lưu. Chúng ta đã thi đấu tổng cộng 510 phút thi đấu (không kể bù giờ và penalty). Rất nhiều cầu thủ đã bung sức trong suốt 510 phút này như thủ môn Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Đình Trọng, hậu vệ Văn Thanh, tiền vệ Xuân Trường.

abe84fb3ly1fnvdyxiw7wg20aa05fqv6

Các bạn đã đưa bóng đá Việt Nam sang một trang mới. Chúng tôi tự hào về các bạn. Những giọt nước mắt rơi vì các bạn đã chiến đấu quả cảm đến những giây cuối cùng của trận đấu. Chắc hẳn, bạn còn nhớ giây phút thủ môn Bùi Tiến Dũng bị thương đến chảy máu nhưng vẫn cố gắng gồng mình chiến đấu. Trong khi trọng tài yêu cầu, Tiến Dũng ra sân để bộ phận y tế xử lý vết thương thì anh vẫn đứng ở đó bảo vệ khung thành như chưa từng xảy ra chấn thương nào.

Đừng khóc nhé! Các cầu thủ của chúng tôi! Các bạn đã làm nên kỳ tích. Những giọt nước mắt muôn màu. Chúng tôi cũng sẽ không quên những giọt nước mắt hạnh phúc trào dâng của HLV Park Hang-seo khi bước vào phòng họp báo sau trận thắng U23 Iraq. Xin phép được gọi ông là thầy, một người đã dẫn dắt những người anh hùng của chúng tôi đến với vinh quang.

Chúng tôi những người hâm mộ luôn dõi theo từng bước chân của đội tuyển, chúng tôi nhìn thấy được tình cảm qua buổi tập luyện của thầy với học trò. Hình ảnh một người đã có tuổi luyện tập cùng trái bóng tròn khiến chúng tôi vừa xúc động nghẹn ngào vừa yêu quý thầy hơn. Mỗi một trận đấu, thầy cùng các học trò đã chiến đấu với 200% sức lực cùng ý chí sắt đá để đem về tấm vé bán kết lịch sử cho bóng đá Việt Nam.

Người dân đổ xô ra đường “đi bão”.

Người dân đổ xô ra đường “đi bão”.

Tôi còn nhớ hình ảnh Xuân Trường hôn logo Quốc kỳ trong trận đấu bán kết với Qatar. Các bạn đã chiến đấu bằng trái tim quả cảm không phải vì tên hay số đằng sau lưng chiếc áo mà vì cả dân tộc. Hình ảnh các bạn đứng giữa sân vận động Thường Châu rơi đầy tuyết khiến chúng tôi xúc động. Nước Việt Nam chưa từng đối diện với thời tiết khắc nghiệt như vậy. Trong khi đối thủ ra sân tập luyện thì các bạn phải giữ thể lực và tập trong nhà. Sự cố gắng đó chúng tôi đều nhìn thấy.

Tôi tin rằng trong hàng triệu cổ động viên Việt Nam chắc hẳn sẽ có những người không biết các thuật ngữ bóng đá như tiền đạo, đá luân lưu, vạch 16m50,… là gì nhưng họ vẫn đứng đây hết lòng cổ vũ cho các bạn. Bởi đây là sự đồng lòng, đoàn kết của cả dân tộc. Chúng được mọi người cảm nhận bằng trái tim.

Các bạn đã thực sự là người hùng trong mắt chúng tôi.

Các bạn đã thực sự là người hùng trong mắt chúng tôi.

Đã lâu lắm rồi, dễ chừng phải 10 năm nay kể từ sau lần vô địch đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2008, người dân cả nước mới lại đổ xuống đường và có được niềm vui lớn như thế. Ngay từ khi tiếng còi khai cuộc trận chung kết vang lên, tôi đã xúc động bởi đó là minh chứng cho việc đội tuyển nước nhà vào chung kết không phải là mơ. Giây phút Quang Hải gỡ hòa, hàng triệu người xúc động bởi “chúng ta đã làm được”. Mấy ngày trước trận đấu, tôi hoang mang khi thấy những bất lợi của thời tiết sau đó là chiều cao của đối thủ. Dù như thế nào các bạn trong lòng chúng tôi đã trở thành nhà vô địch.

Nhìn thấy những giọt nước mắt không màu rơi cuối trận đấu, chúng tôi biết các bạn đã mệt rồi! Chúng tôi vẫn đang ở nước nhà, chờ các bạn trở về và ăn mừng. Khi tôi đang viết những lời này, hàng triệu người hâm mộ đang đổ ra đường cùng nhau hô vang “Việt Nam vô địch”. Các bạn quá xứng đáng nhận được niềm tự hào từ cả dân tộc!

Theo saostar


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: