Hãy miêu tả Sài Gòn của bạn chỉ trong 4 chữ đi!


Sài Gòn có vô vàn đồ ăn ngon, Sài Gòn quá trời trà sữa, Sài Gòn kẹt xe mệt nghỉ… Còn gì nữa? Hãy nói gì đó về Sài Gòn trong 4 chữ đi!

TPHCM: Sắp biểu diễn thời trang tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Tôi yêu Sài Gòn vì ở nơi ấy tôi đã lạc mất em

Sài Gòn có gì? Gì cũng có!

Đi 3 mét là 1 tiệm trà sữa, đồ ăn đầy đường, kẹt xe ở khắp nơi và mưa nắng thì vô đối thất thường! Sài Gòn còn gì nữa? Là thành phố không bao giờ ngủ, sống rồi mới thấy ở đây yêu ghét rõ ràng, đủ tự do nhưng cũng vừa vặn quan tâm để không bị lạc lõng. Sài Gòn, còn là vô vàn những điều yêu/ ghét/ thích/ chê như thế nữa. Nếu chỉ nói về Sài Gòn trong 4 chữ, bạn sẽ nói gì?

Cứ ra phố đi bộ Nguyễn Huệ, đếm đến hết ngày chắc cũng chưa hết hàng trà sữa. Chỉ mong cho đọc đúng tên và không bị nhầm thương hiệu là may lắm rồi.

Cứ ra phố đi bộ Nguyễn Huệ, đếm đến hết ngày chắc cũng chưa hết hàng trà sữa. Chỉ mong cho đọc đúng tên và không bị nhầm thương hiệu là may lắm rồi.

Sài Gòn số zách! Vì từ A-Z, Sài Gòn có hết, không thiếu 1 thứ gì

Sài Gòn số zách! Vì từ A-Z, Sài Gòn có hết, không thiếu 1 thứ gì

Sài Gòn cũng có buổi đêm, nhưng thành phố này không bao giờ ngủ. Kỳ ghê!

Sài Gòn cũng có buổi đêm, nhưng thành phố này không bao giờ ngủ. Kỳ ghê!

Ăn từ trong nhà ra ngoài ngõ, từ vỉa hè tới nhà hàng hạng sang, từ sáng đến khuya rồi lại tới sáng... đồ ăn mãi không hết, không có điểm dừng.

Ăn từ trong nhà ra ngoài ngõ, từ vỉa hè tới nhà hàng hạng sang, từ sáng đến khuya rồi lại tới sáng… đồ ăn mãi không hết, không có điểm dừng.

Ở Sài Gòn, không có giờ cao điểm, giờ nào cũng là giờ có thể kẹt xe

Ở Sài Gòn, không có giờ cao điểm, giờ nào cũng là giờ có thể kẹt xe

Nắng thì cháy da cháy thịt, mưa thì xối xả, một loáng đã ngập đường. Đã thế, lại còn mưa nắng thất thường, vừa chui vào áo mưa trời lại tạnh.

Nắng thì cháy da cháy thịt, mưa thì xối xả, một loáng đã ngập đường. Đã thế, lại còn mưa nắng thất thường, vừa chui vào áo mưa trời lại tạnh.

Người ta ăn cơm tấm từ sáng, nhưng ngon nhất vẫn là buổi đêm!

Người ta ăn cơm tấm từ sáng, nhưng ngon nhất vẫn là buổi đêm!

Cứ 10k/ bịch mà mua được cả niềm vui từ người già đến trẻ em, từ học sinh cho tới văn phòng...

Cứ 10k/ bịch mà mua được cả niềm vui từ người già đến trẻ em, từ học sinh cho tới văn phòng…

Không phải cứ là người Sài Gòn, chỉ cần gắn bó đủ lâu, bạn sẽ rất thương Sài Gòn!

Không phải cứ là người Sài Gòn, chỉ cần gắn bó đủ lâu, bạn sẽ rất thương Sài Gòn!

Theo Kênh 14


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: