Biệt thự cổ ‘bị trăn quấn’ đầy vẻ ma mị giữa lòng Sài Gòn


Biệt thự cổ 'bị trăn quấn' đầy vẻ ma mị giữa lòng Sài Gòn 2

Từng mảng tường bị rễ cây bám chặt trông như những chú trăn khổng lồ quấn lấy mặt tiền nằm ngay giữa quận 1.

Biệt thự cổ 'bị trăn quấn' đầy vẻ ma mị giữa lòng Sài Gòn 1

Diện tích hình tam giác, căn nhà cổ hai mặt tiền số 5 đường Lê Công Kiều – Nguyễn Thái Bình (quận 1) trải qua nhiều đời chủ nhưng từ nhiều năm nay không có người ở.

Biệt thự cổ 'bị trăn quấn' đầy vẻ ma mị giữa lòng Sài Gòn 2

Được xây dựng từ cách đây hơn 80 năm, biệt thự được xây dựng theo kiến thúc Pháp gồm một trệt một lầu và tầng thượng. Điều khiến người qua lại chú ý chính là rất nhiều tán cây xanh mọc lên từ chính “cơ thể” của ngôi nhà này.

Biệt thự cổ 'bị trăn quấn' đầy vẻ ma mị giữa lòng Sài Gòn 3

Trên những mảng tường, rễ cây bám chặt như những con trăn uốn lượn.

Biệt thự cổ 'bị trăn quấn' đầy vẻ ma mị giữa lòng Sài Gòn 4

Ở nhiều vị trí, rễ cây còn ăn xuyên vào bên trong những cánh cửa sổ.

Biệt thự cổ 'bị trăn quấn' đầy vẻ ma mị giữa lòng Sài Gòn 5

Ống dẫn nước bị từng búi rễ cây khổng lồ ăn xuyên vào bên trong.

Biệt thự cổ 'bị trăn quấn' đầy vẻ ma mị giữa lòng Sài Gòn 6

Nhiều mảng tường trơ vôi và gạch bị rễ cây bám víu.

Biệt thự cổ 'bị trăn quấn' đầy vẻ ma mị giữa lòng Sài Gòn 7

Những hạt giống tự nhiên không ai gieo trồng mọc thành cây cối ở khắp nơi trên các mé trần nhà.

Biệt thự cổ 'bị trăn quấn' đầy vẻ ma mị giữa lòng Sài Gòn 8

Theo những người dân sống tại đây, ngôi biệt thự từng được mua đi bán lại cho nhiều người, hiện chủ hộ đang sống tại Hà Nội. Căn nhà sẽ được đập bỏ và xây mới trong thời gian tới.

Biệt thự cổ 'bị trăn quấn' đầy vẻ ma mị giữa lòng Sài Gòn 9

Lan can với những song chắn với thiết kế cổ xưa bám đầy rêu. Do không có người ở, căn hộ trở nên ma mị hoang dại ngay giữa trung tâm Sài Gòn.

Biệt thự cổ 'bị trăn quấn' đầy vẻ ma mị giữa lòng Sài Gòn 10

Nhiều người hiếu kỳ dừng xe lại để chụp ảnh ngôi nhà cổ.

Biệt thự cổ 'bị trăn quấn' đầy vẻ ma mị giữa lòng Sài Gòn 11

Cửa sổ của các phòng trên tầng lầu mở toang, tầng trệt cũng đóng kín cửa, phần mái che chỉ dành cho những người kinh doanh ăn uống hoặc giới xe ôm đứng đón khách. Đây là một trong số ít ngôi nhà cổ vẫn còn tồn tại giữa trung tâm Sài Gòn.

Theo Mr.True/ngoisao


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: