Người Sài Gòn thích thú đón tiết trời mát lạnh đầu tiên trong năm


Khoảng 2 ngày nay, thời tiết Sài Gòn trở lạnh vào đêm và sáng sớm, nhiều người thích thú mặc áo ấm, quấn khăn choàng ra đường.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ (KTTV-NB), do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh kết hợp với hoàn lưu của vùng áp thấp (suy yếu từ cơn bão số 5) đang tồn tại trên biển Đông, tại khu vực Nam Bộ sáng sớm có mù nhẹ, thời tiết khá lạnh do thời điểm này nhiệt độ giảm còn 21 – 24 độ C. Đây là đợt lạnh nhất trong năm 2015 tại TP HCM.

Ghi nhận, sáng nay, thời tiết Sài Gòn đã trở lạnh hơn so với mọi ngày. Nhiều phụ huynh đã bắt đầu mặc áo, quàng khăn giữ ấm cho trẻ khi ra đường.

sg-se-lanh-1

Những người dân ra đường trong trang phục ấm áp

sg-se-lanh-2

Người dân choàng khăn ra đường.

sg-se-lanh-3

Nhiều người phải mặc áo khoác để đối phó với trời lạnh khi chạy xe.

sg-se-lanh-4

Vì hôm nay là ngày nghỉ nên đường phố Sài Gòn không quá đông đúc, những bác lớn tuổi khoác áo lạnh, ngồi đọc báo bên ly cafe nóng đầu hẻm nhỏ giữa những cơn gió mát đầu mưa khiến Sài Gòn trở nên thi vị hơn.

Đây cũng là thời tiết mà người Sài Gòn mong đợi nhất trong năm. Đến trưa hôm nay, bầu trời Sài Gòn vẫn chưa có nắng, trời đã ấm hơn nhưng không còn oi bức đến ngột ngạt như những ngày thường.

sg-se-lanh-5

Sài gòn thi vị hơn dưới cái lạnh đầu mùa.

sg-se-lanh-6

Trẻ nhỏ được ba mẹ mặc áo ấm khi ra đường để tránh cảm lạnh

sg-se-lanh-7

Người phụ nữ bán nước giải khát vỉa hè tranh thủ ăn tô hủ tiếu nóng hổi.

sg-se-lanh-8

Những người dân lao động cũng mặc ấm khi làm việc vào sáng nay.

sg-se-lanh-9

Trong ngày nghỉ nên nhiều bé được ba mẹ đưa đi chơi, các em đều mặc 2, 3 lớp áo giữ ấm.

Nguồn: Theo Quỳnh Trân / Trí Thức Trẻ


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: