Người Sài Gòn thích thú khi Hồ Con Rùa được thay “áo mới” sau nửa thế kỷ


Sau 50 năm xây dựng, Hồ Con Rùa (quận 1, TP. HCM) đã được cải tạo và phủ lên một màu xanh tươi mới, đem lại sự thích thú với nhiều người dân Sài Gòn mỗi khi dạo chơi tại đây.

Hồ Con Rùa có tên chính thức Công Trường Quốc Tế (quận 1, TP. HCM) là vòng xoay giao thông nối đường Võ Văn Tần, Phạm Ngọc Thạch và Trần Cao Vân. Xây dựng từ những năm 1965 – 1967, trải qua 50 năm, Hồ Con Rùa được xem là một công trình văn hóa – lịch sử, từng chứng kiến rất nhiều sự kiện của lịch sử nước ta.

Thiết kế theo kiểu kiến trúc hình bát giác, chia ô bằng những bờ bao trên một hồ nước, Hồ Con Rùa được xem như một công viên, là điểm dừng chân nghỉ ngơi và dạo chơi yêu thích của người dân, đặc biệt là giới trẻ cũng như du khách đến với Sài Gòn.

ho-con-rua-1

Hồ Con Rùa là một địa điểm quen thuộc của người Sài Gòn. (Ảnh: Internet)

ho-con-rua-2

Hồ Con Rùa sau khi được tô điểm thêm những mảng xanh và được làm vệ sinh sạch sẽ.

Tồn tại đến nay được nửa thế kỉ, nhưng chưa một lần sửa chữa hay tôn tạo chính thức nào, nên diện mạo Hồ Con Rùa ngày nay trở nên khá cũ kỹ, lòng hồ có nhiều rác thải tồn đọng, bốc mùi hôi thối. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian được tôn tạo và làm mới, công trình đã chính thức khoác lên mình diện mạo tươi mát và mang đậm chất riêng của giới trẻ. Lòng hồ được vệ sinh sạch sẽ, toàn bộ khu vực được sơn phết và tô điểm biến không gian công viên trở nên tươi mát hơn.

ho-con-rua-3

Kiến trúc bát giác được tô điểm thêm màu xanh tạo nên sự mới lạ và độc đáo.

ho-con-rua-4

Mặt nước trong xanh đôi khi xuất hiện những chú cá khiến nhiều bạn trẻ thích thú.

Sau lần tôn tạo này, công trình đã gần như rũ bỏ “lớp áo” cũ kỹ, trở nên hiện đại, thân thiện và trẻ trung hơn khi trang bị hệ thống đèn led với nhiều màu sắc được lắp đặt quanh Hồ Con Rùa. Bên cạnh đó, Hồ Con Rùa cũng trang bị thêm một loạt ghế đá xanh để phục vụ nhu cầu dừng chân và thư giãn của mọi người.

ho-con-rua-5

Hoa sen cũng được trồng thêm tại lòng hồ.

Đối với nhiều bạn trẻ, khi đến địa điểm quen thuộc và nhận thấy sự thay đổi thật mới mẻ nên càng tỏ ra thích thú. Theo các bạn trẻ đến đây dạo chơi, khi Hồ Con Rùa “mặc chiếc áo” màu xanh đã tô điểm thêm cho mảnh đất Sài thành sự trẻ trung, tươi mới và mang đậm chất riêng của một thành phố năng động.

Bạn Nguyễn Thu Hà (20 tuổi, SV đại học KH-TN) chia sẻ: “Tôi thường đến Hồ Con Rùa cùng bạn bè mỗi khi có thời gian rảnh, thật sự rất bất ngờ và thích thú khi lần đầu nhìn thấy nơi này được “mặc áo mới” màu xanh. Sau lần thay đổi này, tôi thấy mọi thứ được tốt hơn, có sức sống hơn, lòng hồ được sạch sẽ rồi, tha hồ dạo chơi không lo mùi hôi nữa”

ho-con-rua-6

Bạn Nguyễn Thu Hà (sinh viên) thích thú khi đi bộ dạo chơi khi Hồ Con Rùa trở nên xanh mát.

ho-con-rua-7

Hàng chục ghế đá xanh được đặt tại Hồ Con Rùa để mọi người có thể ngồi nghỉ ngơi hay học tập.

ho-con-rua-8

Toàn bộ khu vực được sơn vẽ cỏ và hoa màu xanh.

ho-con-rua-9

Hình ảnh lung linh khi Hồ Con Rùa được lên đèn lúc trời vừa chập tối.

ho-con-rua-10

Hệ thống đèn lắp cũng được trang bị xung quanh nơi phun nước.

ho-con-rua-11

Hàng trăm bạn trẻ vào ban đêm đều ra đây hóng gió, cảm nhận sự tươi mới sau khi Hồ Con Rùa thay đổi diện mạo sau 50 năm.

Nguồn: Theo Tứ Quý / Trí Thức Trẻ


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: