Đi tìm câu trả lời cho “Hà Nội và Sài Gòn khác nhau thế nào”?


Bộ ảnh mang tên “The different between Ha Noi and Sai Gon” đã mang đến cho người xem những điều thú vị về nét văn hóa rất đặc trưng của hai miền.

Những hình ảnh rất đơn giản, ngộ nghĩnh nhưng lại lột tả được rất rõ ràng sự khác biệt điển hình giữa hai miền Nam Bắc.

Từ trước đến nay, có lẽ ai cũng biết mỗi vùng miền sẽ có những nét văn hóa đặc sắc, đại diện và đôi khi còn là niềm tự hào của vùng đó. Hà Nội, Sài Gòn cũng vậy, nơi nào cũng có đặc trưng riêng, thế nhưng thực hiện một bộ ảnh công phu và hết sức sáng tạo, dễ hiểu như bộ tranh “The different between Ha Noi and Sai Gon” là điều mà không phải ai cũng làm được.

 Những quán hàng rong dễ bắt gặp trên đường là nét đặc trưng của Hà Nội, còn trong Sài Gòn, người ta quen thuộc hơn với xe đẩy cút kít bán vô số món ăn đặc sản các vùng miền cùng chiếc dù che nắng mưa. Ảnh : Lê Nhất


Những quán hàng rong dễ bắt gặp trên đường là nét đặc trưng của Hà Nội, còn trong Sài Gòn, người ta quen thuộc hơn với xe đẩy cút kít bán vô số món ăn đặc sản các vùng miền cùng chiếc dù che nắng mưa. Ảnh : Lê Nhất

Hà Nội có những chiếc xe đạp chở hoa dạo bán trên đường theo từng mùa, từ hoa hồng, hướng dương đến cúc họa mi, hoa loa kèn,... bất cứ lúc nào cũng có thể mua được, còn ở Sài Gòn hoa chỉ có thể mua tại các chợ, các cửa hàng hoa. Ảnh: Lê Nhất

Hà Nội có những chiếc xe đạp chở hoa dạo bán trên đường theo từng mùa, từ hoa hồng, hướng dương đến cúc họa mi, hoa loa kèn,… bất cứ lúc nào cũng có thể mua được, còn ở Sài Gòn hoa chỉ có thể mua tại các chợ, các cửa hàng hoa. Ảnh: Lê Nhất

Thời tiết ở hai miền cũng có sự khác nhau rõ rệt nhé. Cơn mưa ở Hà Nội thường thật dài, thật lâu và cũng rất bất chợt. Còn ở Sài Gòn, trong mưa có nắng là một chuyện rất bình thường, mưa đến và đi rất nhanh. Ảnh: Lê Nhất

Thời tiết ở hai miền cũng có sự khác nhau rõ rệt nhé. Cơn mưa ở Hà Nội thường thật dài, thật lâu và cũng rất bất chợt. Còn ở Sài Gòn, trong mưa có nắng là một chuyện rất bình thường, mưa đến và đi rất nhanh. Ảnh: Lê Nhất

 Đào biếc đặc trưng cho mùa Xuân đất Bắc, mai vàng là sức sống của mùa Xuân phương Nam. Ảnh: Lê Nhất


Đào biếc đặc trưng cho mùa Xuân đất Bắc, mai vàng là sức sống của mùa Xuân phương Nam. Ảnh: Lê Nhất

Mâm ngũ quả ngày lễ, Tết ở hai miền cũng khác nhau. Ở Sài Gòn, mâm ngũ quả gồm 5 loại quả là dứa, cầu xiêm, xoài, đu đủ, sung với ngụ ý "cầu sung vừa đủ xài". Còn ở Hà Nội, người ta bày mâm ngũ quả không thể thiếu nải chuối và trái bưởi. Ảnh: Lê Nhất

Mâm ngũ quả ngày lễ, Tết ở hai miền cũng khác nhau. Ở Sài Gòn, mâm ngũ quả gồm 5 loại quả là dứa, cầu xiêm, xoài, đu đủ, sung với ngụ ý “cầu sung vừa đủ xài”. Còn ở Hà Nội, người ta bày mâm ngũ quả không thể thiếu nải chuối và trái bưởi. Ảnh: Lê Nhất

 Có lẽ nhiều người đã quen với hình ảnh những quán ăn với mặt tiền rất nhỏ ở Hà Nội, chủ quán thường xếp bàn ghế ra bên ngoài. Còn ở Sài Gòn, những hàng quán khá rộng rãi và thoáng mát. Ảnh: Lê Nhất


Có lẽ nhiều người đã quen với hình ảnh những quán ăn với mặt tiền rất nhỏ ở Hà Nội, chủ quán thường xếp bàn ghế ra bên ngoài. Còn ở Sài Gòn, những hàng quán khá rộng rãi và thoáng mát. Ảnh: Lê Nhất

Trong giao tiếp hàng ngày, người Hà Nội coi trọng lễ nghĩa, phép tắc, còn người Sài Gòn sống thoải mái hơn và có phần không câu nệ hình thức cho lắm. Ảnh: Lê Nhất

Trong giao tiếp hàng ngày, người Hà Nội coi trọng lễ nghĩa, phép tắc, còn người Sài Gòn sống thoải mái hơn và có phần không câu nệ hình thức cho lắm. Ảnh: Lê Nhất

Trong giao tiếp, người Hà Nội hay sử dụng những ngôn từ hoa mỹ, giọng nói nhẹ nhàng, lọt tai hơn, còn người Sài Gòn hay nói thẳng, "nghĩ gì nói nấy". Ảnh: Lê Nhất

Trong giao tiếp, người Hà Nội hay sử dụng những ngôn từ hoa mỹ, giọng nói nhẹ nhàng, lọt tai hơn, còn người Sài Gòn hay nói thẳng, “nghĩ gì nói nấy”. Ảnh: Lê Nhất

 Sài Gòn, bạn có thể vượt đèn đỏ thoải mái - nhưng chớ có đi vào phần đường xe hơi. Hà Nội, bạn có thể lượn lờ trước mũi xe hơi - nhưng đừng có dại dột mà rẽ phải tùy ý. Ảnh: Lê Nhất

Sài Gòn được mệnh danh là thành phố “sống về đêm”. Ảnh: Lê Nhất

Hà Nội hay coi trọng và gìn giữ những gì thuộc về truyền thống, Sài Gòn hiện đại lại có một cuộc sống hiện đại hơn. Ảnh: Lê Nhất

Hà Nội hay coi trọng và gìn giữ những gì thuộc về truyền thống, Sài Gòn hiện đại lại có một cuộc sống hiện đại hơn. Ảnh: Lê Nhất

 Người Hà Nội kỹ tính trong việc lựa chọn trang phục. Cách ăn mặc của người Sài Gòn phần nào thể hiện tính cách thoải mái, phóng khoáng. Ảnh: Lê Nhất


Người Hà Nội kỹ tính trong việc lựa chọn trang phục. Cách ăn mặc của người Sài Gòn phần nào thể hiện tính cách thoải mái, phóng khoáng. Ảnh: Lê Nhất

 Hà Nội có Hồ Gươm, còn nhắc tới Sài Gòn là phải biết Hồ Con Rùa.


Hà Nội có Hồ Gươm, còn nhắc tới Sài Gòn là phải biết Hồ Con Rùa. Ảnh: Lê Nhất

Ẩm thực chào buổi sáng của hai miền cũng rất khác nhau. Hà Nội thường là phải ăn sáng kỹ càng với bún, phở, cơm,... Còn Sài Gòn, buổi sáng không thể thiếu ly cafe. Ảnh: Lê Nhất

Ẩm thực chào buổi sáng của hai miền cũng rất khác nhau. Hà Nội thường là phải ăn sáng kỹ càng với bún, phở, cơm,… Còn Sài Gòn, buổi sáng không thể thiếu ly cafe. Ảnh: Lê Nhất

Nhậu nhẹt ở Hà Nội thường phải về sớm, trong khi ở Sài Gòn, người ta có thể nhậu nhẹt qua đêm là chuyện thường. Ảnh: Lê Nhất

Nhậu nhẹt ở Hà Nội thường phải về sớm, trong khi ở Sài Gòn, người ta có thể nhậu nhẹt qua đêm là chuyện thường. Ảnh: Lê Nhất

 5 giờ 30 sáng tại Hà Nội và Sài Gòn. Ảnh: Lê Nhất


5 giờ 30 sáng tại Hà Nội và Sài Gòn. Ảnh: Lê Nhất

Xe máy ở Hà Nội hiện đại hơn Sài Gòn. Ảnh: Lê Nhất

Xe máy ở Hà Nội hiện đại hơn Sài Gòn. Ảnh: Lê Nhất

 Bạn sẽ được mời dùng gì trong lúc chờ phục vụ tại hai miền? Ảnh: Lê Nhất


Bạn sẽ được mời dùng gì trong lúc chờ phục vụ tại hai miền? Ảnh: Lê Nhất

Bún chả Hà Nội và cơm tấm Sài Gòn, món nào cũng ngon. Ảnh: Lê Nhất

Bún chả Hà Nội và cơm tấm Sài Gòn, món nào cũng ngon. Ảnh: Lê Nhất

 Người Sài Gòn thích ăn ngọt và ăn cay hơn là người Hà Nội. Ảnh: Lê Nhất


Người Sài Gòn thích ăn ngọt và ăn cay hơn là người Hà Nội. Ảnh: Lê Nhất

Đặc sản được người Hà Nội biết đến nhiều nhất là "Trà đá vỉa hè", còn Sài Gòn thì còn gì khác ngoài "cafe bệt" nhỉ? Ảnh: Lê Nhất

Đặc sản được người Hà Nội biết đến nhiều nhất là “Trà đá vỉa hè”, còn Sài Gòn thì còn gì khác ngoài “cafe bệt” nhỉ? Ảnh: Lê Nhất

Theo Quỳnh Chi / Trí Thức Trẻ


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: