Ngày 8 tháng 3 của những người “đi nuôi giấc mơ”


Nếu như ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 là ngày để tôn vinh “một nửa thế giới” thì đâu đó vẫn còn nhiều người phụ nữ từ nông thôn lân la về thành phố để kiếm sống. Gánh nặng cơm áo gạo tiền biến họ trở thành trụ cột của gia đình. Họ ngơ ngác hỏi: “Ngày 8 tháng 3 là ngày gì?”.

Có xóm nhà lá giữa Sài Gòn, nơi lũ trẻ hồn nhiên sống như cây cỏ, quen việc cạo vỏ gừng hơn là con chữ

Xót xa hai ông cháu lầm lũi mưu sinh những đêm cuối năm Sài Gòn

Công việc nhặt rác hàng ngày và là nguồn thu nhập chính của gia đình bà Nguyễn Thị Lại (1967).

Công việc nhặt rác hàng ngày và là nguồn thu nhập chính của gia đình bà Nguyễn Thị Lại (1967).

Khi được hỏi về ngày mùng 8.3, bà Nguyễn Thị Kiều (51 tuổi, trú Hòa Tân, Đồng hòa, tỉnh Phú Yên) chia sẻ: “Cô bán tính đến nay đã 11 năm rồi. Trước cô bán trong thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), nhưng nay ông xã bệnh suốt không còn làm thợ hồ nữa. Là trụ cột gia đình, cô về đây bán để gần nhà tiện chăm sóc cho cho gia đình. 11 năm rồi cô chưa biết ngày 8.3 là gì, trong xóm có tổ chức chơi 8.3, hát nhạc mà cô phải đi bán để lo cho gia đình”.

Trường hợp của bà Kiều không phải là hiếm. Bà Phạm Thị Thu (55 tuổi) làm nghề thu gom phế liệu ở thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) trình độ học vấn dừng lại ở bậc tiểu học khiến bà quanh năm cũng chỉ biết quanh quẩn với những công việc lam lũ, vất vả.

Bà Lê Thị Nửa (74 tuổi) chia sẻ: “Bà theo chồng vào đây được mấy chục năm rồi, trước còn sức thì bà vào Sài Gòn (TPHCM) bán hàng rong nhưng nay gánh không nổi nữa, về đây bán bắp nướng kiếm sống. 2 đứa con gái lớn có chồng hết rồi, còn mỗi 2 ông bà già nên tự nuôi nhau mà sống”.

Khi được hỏi, bà biết hôm nay là ngày gì không?. Bà Nửa cười trừ: “Hôm nay là ngày 8.3, không có quà đâu, có ông chồng nằm kia, mà ổng bị lãng tai nặng rồi”

Bà Lê Thị Nửa (74 tuổi) hằng ngày vẫn miệt mài bên hàng bắp nướng của mình, không quản nắng mưa.

Bà Lê Thị Nửa (74 tuổi) hằng ngày vẫn miệt mài bên hàng bắp nướng của mình, không quản nắng mưa.

Ngày này cũng là ngày lao động mệt nhất của những người phụ nữ lao động dọn vệ sinh.

Ngày này cũng là ngày lao động mệt nhất của những người phụ nữ lao động dọn vệ sinh.

Một ngày như mọi ngày của những người phụ nữ lao động.

Một ngày như mọi ngày của những người phụ nữ lao động.

“Cũng buồn lắm chứ, thấy người ta được con cái dẫn đi chơi, ăn uống, mình phải đi nhặt ve chai, nhưng mà khổ quá biết làm sao” - bà Lại chia sẻ.

“Cũng buồn lắm chứ, thấy người ta được con cái dẫn đi chơi, ăn uống, mình phải đi nhặt ve chai, nhưng mà khổ quá biết làm sao” – bà Lại chia sẻ.

Lao động chính là niềm vui của những người phụ nữ, vì chính họ đang là trụ cột cho gia đình.

Lao động chính là niềm vui của những người phụ nữ, vì chính họ đang là trụ cột cho gia đình.

 

 

Theo laodong


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: