Sợ xô bồ, giới trẻ TP.HCM đến nhà sách trong ngày lễ


Sợ cảnh đông đúc ở các tụ điểm vui chơi dịp 30/4-1/5, Anh Tuấn cùng bạn gái đến nhà sách trên đường Nguyễn Thái Sơn để trò chuyện và tranh thủ làm việc.

Hơn 15h, khu vực để xe trước Nhà sách Hải An (đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1) đã chật kín, trong khi dòng người vẫn liên tục đổ tới đây. Bảo vệ bận rộn hướng dẫn khách di chuyển sang bãi xe ở gần đó.

Quốc Bảo (27 tuổi, quận Bình Thạnh) lựa chọn ghé nhà sách trong ngày nghỉ lễ vì muốn tránh cảnh chen chúc, xô bồ ở các tụ điểm vui chơi khác. Nơi này cũng đang rất đông và nhộn nhịp.

di nha sach ngay nghi le anh 1
Nhiều người chọn tới nhà sách để tận hưởng kỳ nghỉ lễ.

“Không ngờ có nhiều người đến nhà sách chơi trong ngày lễ như vậy. Bên cạnh mua sách, các khu tô tượng, giải trí cũng đông bạn trẻ”.

Quốc Bảo cho hay anh thích ghé các nhà sách để tìm mua những cuốn mình yêu thích, thư giãn vào các dịp cuối tuần. Anh đặc biệt thích nhà sách ở quận 1 vì thiết kế độc đáo và không gian rộng, có khu vực ngồi đọc sách dọc cầu thang dẫn lên các lầu.

Dịp lễ 30/4-1/5, thay vì tìm đến những tụ điểm ăn uống, vui chơi, nhiều người trẻ lựa chọn ghé thăm các nhà sách hay đường sách thành phố. Những nhà sách lớn, có phục vụ nước uống và khu vực ngồi lại nghỉ ngơi, đọc sách thu hút nhiều khách hơn.

Vào nhà sách để tránh xô bồ

Chiều ngày nghỉ lễ thứ hai, Lê Phạm Đông Vương (22 tuổi, quận Thủ Đức) cùng hai người bạn của mình ghé thăm nhà sách ở quận 1. Lần đầu tiên đến đây sau lời giới thiệu của bạn bè, Vương thấy thú vị với không gian rộng cùng thiết kế mới mẻ.

di nha sach ngay nghi le anh 2
Nhóm bạn của Đông Vương chọn khám phá nhà sách ở quận 1.

“Chúng mình đã đi một vòng, lên thẳng tầng trên cùng rồi đi dần xuống phía dưới. Ở đây rộng, thiết kế đẹp và có sự khác biệt với các nhà sách khác. Bạn của mình cũng đã lựa được vài cuốn”, anh nói.

Hơn 17h ngày nghỉ lễ, khu vực dành cho khách ngồi uống cà phê và đọc sách ngay trung tâm tầng trệt của nhà sách eBook (đường Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp) kín chỗ. Những vị khách đều chăm chú vào cuốn sách của mình hoặc mải mê làm việc trên máy tính.

Trong ngày nghỉ, Nguyễn Bá Anh Tuấn (22 tuổi) cùng bạn gái tới nhà sách cùng ngồi làm việc và thư giãn.

“Ngày lễ, đi chơi bên ngoài sẽ rất đông đúc, xô bồ và còn tốn kém nữa. Vì còn là sinh viên, tài chính phụ thuộc vào gia đình nên mình cũng không muốn đi chơi quá nhiều. Hai đứa chọn tới đây để được tận hưởng không gian yên tĩnh, nhẹ nhàng”, bạn gái Tuấn nói.

Mỗi tuần, cô thường tới đây một vài lần để đọc sách và học bài. Cô đặc biệt thích nơi này vì mang lại không gian thoải mái, còn có tủ sách riêng để đọc tại chỗ và được mượn về nhà với phí 0 đồng.

di nha sach ngay nghi le anh 3
Anh Tuấn và bạn gái đến nhà sách vì sợ cảnh đông đúc bên ngoài.

Cũng muốn tìm một nơi yên tĩnh để tận hưởng ngày nghỉ lễ, Thảo và Phượng (quận Tân Bình) cùng nhau đến nhà sách trên đường Nguyễn Thái Sơn. Dự báo mưa lớn suốt những ngày nghỉ lễ cũng khiến hai cô gái ngại đi những điểm vui chơi bên ngoài.

“Mình thường đến đây vì nhà sách có cho mượn sách để đọc. Không nhất thiết phải mua sách, chỉ cần gọi đồ uống và lựa chọn một cuốn ưng ý trên kệ ToGo rồi ngồi đọc thoải mái. Mình cũng hay mượn sách về nhà”.

Trải nghiệm mới mẻ

Sáng 2/5, Ngọc Linh (23 tuổi, ngụ quận Tân Phú) dậy sớm, cùng bạn thân dạo chơi quanh khu vực trung tâm thành phố. Điểm đến đầu tiên của đôi bạn là đường sách Nguyễn Văn Bình (quận 1).

Linh cho biết cô thường ghé nơi này mỗi cuối tuần. Không khí trong lành, thư thái là điều khiến cô yêu thích đường sách. Đây cũng là lý do Linh muốn dẫn bạn đến đây thư giãn.

“Đường sách hôm nay đông đúc hơn mọi khi nhưng không ồn ào. Tới đây, mọi người muốn được thư giãn nên chỉ tản bộ và hạn chế nói chuyện lớn tiếng. Những ngày trước, mình đã đi chơi nhiều chỗ nhộn nhịp, giờ đổi gió một chút cũng hay”, cô nói.

Theo kế hoạch, Ngọc Linh sẽ cùng bạn ghé chợ Bến Thành để tham quan, chụp ảnh check-in rồi ăn trưa tại nhà hàng yêu thích.

Nguyễn Phương và Nhật Vy (cùng sinh năm 2003) cũng chọn đường sách Nguyễn Văn Bình làm nơi dạo chơi dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5. Đây là lần đầu Phương đến đây nên khá bất ngờ với không gian và cách bày trí của các cửa tiệm.

“Mình vừa đến TP.HCM, chỉ nghe giới thiệu mà chưa tìm hiểu về nơi này. Lúc trước mình nghĩ các hiệu sách sẽ nằm dọc trên vỉa hè chứ không tập trung đầy đủ trên một con đường riêng biệt. Không gian thoáng đãng, lại nhiều cây xanh tạo cảm giác nhẹ nhàng và bình yên”, Nguyễn Phương bày tỏ.

Những dịp lễ trước, đôi bạn chủ yếu dành thời gian cho gia đình, năm nay mới có cơ hội đi chơi riêng. Sau đường sách, Phương và Vy sẽ đi uống cà phê và tranh thủ đến các địa điểm khác trong thành phố.

Theo: Zing news


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: