Chàng trai khoác áo ấm cho em nhỏ bán hàng rong


Thấy bé gái làm đổ giỏ hàng, trên người chỉ mặc bộ đồ mỏng manh, Huỳnh Đức tiến tới, tặng em chiếc khẩu trang cùng áo ấm. “Mình chỉ hy vọng em sẽ đỡ lạnh phần nào”, Đức chia sẻ.

Khoảng 17h, Lê Huỳnh Đức (22 tuổi, sinh viên trường Đại học Hà Nội) chạy xe máy trên đường Thanh Niên, quận Tây Hồ.

Tại đây, anh nhìn thấy một bé gái khoảng 7 tuổi vừa làm đổ giỏ hàng gồm kẹo cao su, kẹp tóc bên đường. Cô bé có dáng người nhỏ thó, loay hoay nhặt từng món đồ từ nền đất.

chang trai khoac ao cho be gai ban hang rong anh 1
Đức dừng xe, mặc áo cho bé gái bán hàng rong. Ảnh: Dương Bích Hảo.

Đặc biệt, dù thời tiết lạnh giá, bé gái bán hàng rong chỉ mặc một bộ đồ mỏng manh, đi đôi dép cũ.

Hình ảnh của bé khiến Đức thương cảm, vội dừng xe máy để tặng cô bé khẩu trang cùng chiếc áo khoác của mình.

“Khi đó, mình không nghĩ gì nhiều, chỉ xuất phát từ suy nghĩ đồng cảm và muốn giúp đỡ cho cô bé một chút. Mình hy vọng em đỡ lạnh phần nào. Gặp mình, bé gái không nói gì cả, có lẽ em ngại nói chuyện với người lạ”, Đức chia sẻ cùng Zing.

Cũng theo Đức, hành động của anh rất nhỏ bé, có lẽ nhiều người khác cũng sẽ làm như vậy nếu như gặp tình cảnh đáng thương của bé gái. Anh mong thời gian tới, nếu có cơ hội gặp lại, anh sẽ mua tặng bé một ít đồ ăn, đôi dép cùng khẩu trang mới.

Đức chia sẻ thêm không muốn tặng tiền bởi anh lo ngại em nhỏ chưa biết chi tiêu, có thể bị lợi dụng.

“Mình thấy rất vui khi có thể giúp đỡ được một chút cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Mình mong rằng những em nhỏ kém may mắn như vậy sẽ được gia đình, cộng đồng quan tâm nhiều hơn để các bé có thể vô tư học hành, không còn bị lợi dụng, bóc lột sức lao động”, Đức nói.

Trước đó, hành động đẹp của Đức đã được Dương Bích Hảo (23 tuổi), một người qua đường, ghi lại và đăng tải video lên mạng xã hội vào ngày 18/12.

Chia sẻ với Zing, Hảo cho biết cô rất bất ngờ và ấm lòng khi quan sát được việc làm của Đức. Theo Hảo, rất nhiều người đều nhìn thấy và thương cảm hoàn cảnh của bé gái, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng dừng lại để giúp đỡ như vậy.

“Thực sự mình thấy rất nể bạn ấy. Ngày hôm đó, mình thấy bạn đến gần và đưa cho em nhỏ chiếc áo khoác cùng khẩu trang. Khi bạn vừa rời đi, bé gái liền tháo khẩu trang và không chịu mặc áo. Bạn lại xuống xe lần nữa để mặc hộ em ấy luôn. Lúc này, mình mới can đảm rút điện thoại ra quay lại khoảnh khắc đáng nhớ”, Hảo kể lại.

Đoạn video do Hảo đăng tải lên mạng nhận về nhiều quan tâm và bình luận tích cực từ cộng đồng mạng.

Theo: Zing news


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: