Ngắm Sài Gòn từ sông nước


Nhiều người trẻ trải nghiệm tuyến buýt đường sông đã tỏ ra vô cùng thích thú và nhận xét có một Sài Gòn rất lạ khi ngắm nhìn từ sông nước.

8 điểm hẹn xa xỉ cho những ai muốn ngắm Sài Gòn từ trên cao

3 tuyến xe điện phục vụ buýt đường sông đầu tiên ở Sài Gòn

Nhiều bạn trẻ thích thú khi thử một lần trải nghiệm buýt đường sông – Ảnh: Tấn Hiệp

Tìm luồng gió mới…

Lịch trình một ngày cuối tuần của nhóm bạn trẻ Thu, Hương, Kim đều là sinh viên năm 3 Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, chẳng phải du lịch tới những nơi xa xôi hay một điểm nào mới mẻ, mà chính là khám phá Sài Gòn, nơi họ đang học tập.

Trên chuyến đi, nhiều bạn không quên ghi lại hình ảnh

Sau khi tậu nhanh chiếc vé buýt đường sông lúc 9 giờ 50 sáng, điểm xuất phát từ bến Linh Đông (Q.Thủ Đức) đến điểm cuối là bến Bạch Đằng (Q.1), nhiều bạn trẻ hớn hở ngồi vào vị trí. Thu bảo nay đã chuẩn bị chiếc điện thoại sạc đầy pin để ghi lại cảnh vật nhìn từ sông nước. Chiếc tàu nổ máy khởi hành “xé nước” chạy bon bon, những cơn gió lướt qua mặt làm nhiều người cảm thấy dễ chịu.

Cảnh vật dần hé lộ ra khi tàu chạy ngày một nhanh hơn. Những tòa nhà chọc trời sừng sững khiến nhiều người thích thú. “Tuy buýt đường sông đã khai trương gần một năm, nhưng đây là lần đầu mình với các bạn mới đi thử. Cảm giác đi đường sông thấy Sài Gòn quen bỗng thành lạ lẫm. Vì thường ngày đi xe máy, lo chạy chứ dám nhìn ngang liếc dọc đâu”, Hương chia sẻ.

Thế nhưng vẫn có người khi ngắm nhìn sông nước, ngắm nhìn Sài Gòn lại tư lự

Trên chuyến tàu, mỗi người một cảm xúc khác nhau. Có người ngồi yên vị trên chiếc ghế ngắm nhìn Sài Gòn qua những ô cửa sổ trong vắt, có người ra ngoài hành lang tàu để được mãn nhãn hơn. Thế nhưng điểm chung của họ là “cảm nhận, sống chậm nơi phố thị nhộn nhịp”. Chỉ tay về phía tòa nhà 81 tầng, Thu nói với bạn mình: “Nếu đi tàu buýt đường sông vào ban đêm, chắc cảnh vật sẽ huyền hoặc hơn nhiều nhỉ?”.

Sau khi dừng ở bến Hiệp Bình Chánh, có người xuống tàu, người ở lại. Cầm chiếc máy ảnh bấm liến thoắng, anh Hoàng, khách du lịch, cho biết đi trên đường sông sẽ bắt trọn được khung cảnh đẹp của những tòa nhà cao tầng.

Tòa nhà 81 tầng nhìn từ sông nước

Có xe máy, nhưng Thanh Hưng (23 tuổi, TP.HCM), quyết định gửi xe ở bến Thanh Đa cùng bạn mình thử “phượt” Sài Gòn bằng đường sông nước. “Đi xe buýt thì không nhìn toàn cảnh được vì thường bị ngăn cách mui xe, đi tàu buýt thì nhìn thoải mái, gió mát khỏi cần điều hòa”, Hưng nói và cho biết thêm đôi khi mệt mỏi, hay cảm thấy ngột ngạt với sự đông đúc của Sài Gòn thì tìm đến đường sông cũng là cách giải trí thú vị.

Nhiều bạn trẻ tuy ở Sài Gòn nhưng vẫn chọn Sài Gòn để khám phá

Bâng khuâng khó tả

Với những người trải nghiệm đường sông lần đầu, họ thường chộn rộn xin về phía đầu tàu hoặc đuôi tàu để thỏa sức ngắm cảnh. Trong hành trình đi từ Q.Thủ Đức đến Q.1 hết gần một tiếng đồng hồ, Thu biết trước mình bị say tàu, nhưng cũng vì sự thích thú của bạn bè và sự mới lạ khi trải nghiệm đường sông, nên mọi mệt nhọc như được khỏa lấp

Một số bạn trẻ cho biết nếu tuyến buýt đường sông tiện lợi sẽ chọn đi thay vì chạy xe máy chen chúc

Tiếng nổ máy của tàu nhỏ dần, chầm chậm tấp sát vào bến Bạch Đằng để hành khách lên tàu. Nhóm bạn Thu, Hương, Kim… rời tàu, đi men theo bờ kè ở sông, rồi tấp vào ghế đá. Họ thủ sẵn những chiếc bánh bao để ăn lót dạ, uống vội ly nước rồi tiếp tục thả lòng mình trôi theo những vạt bèo trên sông. Hương nói vui rằng: “Đi tàu buýt này cũng thú vị phết, hai đứa yêu nhau rủ đi hẹn hò sông nước Sài Gòn cũng có lý đó chứ”.

Tuy chiếc tàu cập bến, nhiều hành khách rời đi, nhưng Thanh Hưng với bạn mình vừa quay lên lại mua vé quay về. Hưng nói với tôi: “Hôm nay đi chơi nhưng tâm trạng không tốt nên có ý định sau khi tàu dừng bến sẽ mua vé để đi tiếp. Đi chán lại về thôi”. Có lẽ với Hưng, những luồng gió từ sông nước sẽ làm nguôi ngoai bớt nỗi buồn và những vướng mắc trong lòng cậu.

Nhiều trẻ được dẫn đi tuyến buýt đường sông cũng tranh thủ ngắm cảnh

Có bạn đi buýt đường sông chỉ để tìm một album ảnh lộng lẫy

rời đổ bóng chiều, những ánh hoàng hôn dần ló dạng cũng là lúc những ánh đèn xanh đỏ của thành phố dần hiện lên và những người chọn trải nghiệm đường sông phải quay về. Khi được hỏi, sau khi đi trên tuyến buýt đường sông cảm nhận thế nào? Một bạn trẻ đáp: “Cảm giác lạ, thích. Nhưng mỗi lần nhìn sông nước lòng lại bâng quơ…”.

Dẫu rằng tuyến buýt đường sông đã không còn lạ lẫm với nhiều người, nhưng với những người lần đầu trải nghiệm, ngắm nhìn Sài Gòn từ sông nước có lẽ trong lòng sẽ khơi gợi nhiều cảm xúc khó tả…

Theo TNO

 


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: