Góc nhìn lạ về Sài Gòn năm 1971 của Mike Vogt


Thánh đường Jamia Al-Musulman nhìn từ trên cao, bảng hiệu của ngân hàng Tín Nghĩa, khung cảnh bên trong cửa hàng PX ở Chợ Lớn… là những hình ảnh lạ về Sài Gòn năm 1971 do cựu quân nhân Mỹ Mike Vogt ghi lại.

Loạt hình ảnh hiếm về nhà ga Sài Gòn thuở xa xưa

Hình ảnh Sài Gòn năm 1865

Vườn hoa trước Tòa Đô chánh, đại lộ Nguyễn Huệ, Sài Gòn năm 1971. Khu vực này ngày nay là phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Mike Vogt.

Khung cảnh nhìn từ bên ngoài bến xe buýt trung tâm, đối diện chợ Bến Thành. Cầu vượt đi bộ dẫn từ bến xe sang bùng binh Quách Thị Trang ở trước chợ. Ảnh: Mike Vogt.

Đường Thái Lập Thành nhìn từ tầng cao của một khách sạn. Bên trái là thánh đường Jamia Al-Musulman, xây năm 1935, là thánh đường Hồi giáo lớn nhất Sài Gòn. Ảnh: Mike Vogt.

Một hình ảnh khác chụp từ trên cao: Đường Nguyễn Văn Thinh (bên trái, nay là đường Mạc Thị Bưởi) và đường Phan Văn Đạt (bên phải). Đường Phan Văn Đạt thông ra Công trường Mê Linh và bến Bạch Đằng (góc phải). Ảnh: Mike Vogt.

Cận cảnh sân thượng một tòa nhà ở khu vực trung tâm Sài Gòn, nhìn từ một khách sạn cao tầng trên đường Đông Du. Ảnh: Mike Vogt.

Bên ngoài một quán bar ở Sài Gòn. Ảnh: Mike Vogt.

Trong cửa hàng PX ở Chợ Lớn. Cửa hàng PX (Post Exchange) là hệ thống phân phối hàng hóa dành cho quân đội Mỹ tại nhiều tỉnh thành miền Nam Việt Nam. Chỉ có các quân nhân Mỹ và gia đình được vào mua sắm trong các cửa hàng này. Ảnh: Mike Vogt.

Theo kienthuc


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: